Lăng mạ, tát thẳng mặt cảnh sát giao thông giữa đường phố vì... có người nhà làm to

Diệp Anh |

Cảnh tượng một người phụ nữ hung hăng lăng mạ, tát thẳng mặt cảnh sát giao thông giữa đường phố đã khiến người qua đường chú ý.

Sự việc diễn ra vào khoảng 2h chiều ngày 11/2 vừa qua, trên đường Tây Hoàn huyện Hợp Thủy, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Trang báo điện tử Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho hay, người phụ nữ có hành vi bạo lực, ra tay đánh cảnh sát giao thông nói trên mang họ Dương. Vừa thượng cẳng tay hạ cẳng chân, người này vừa lớn tiếng: "Tao là phụ nữ đang mang thai đấy, mày dám đánh không?"

Theo lời kể lại của viên cảnh sát bị bạo hành họ Đậu, khi xảy ra sự việc, anh đang duy trì trật tự giao thông tại đường Hóa Tây, huyện Hợp Thủy. Theo quy định, đoạn đường này cấm xe chạy động cơ lưu thông và dừng đỗ.

Người phụ nữ họ Dương viện lý do "mình đang mang thai, không muốn đi bộ" đã cố tình lái xe vào đoạn đường cấm. Khi bị ngăn lại, người này đã cho xe đỗ vào bên đường, xuống xe và tiến đến trước mặt viên cảnh sát này lăng mạ, động thủ.

Lăng mạ, tát thẳng mặt cảnh sát giao thông giữa đường phố vì... có người nhà làm to  - Ảnh 1.

Người phụ nữ họ Dương ra tay bạo hành viên cảnh sát giao thông.

Hai bên nhanh chóng xảy ra xung đột. Sau đó, Dương giật lấy chiếc điện thoại đang quay camera trong tay anh Đậu và dùng chiếc iPhone6 của mình đánh vào miệng, mặt đối phương hơn chục nhát. Chưa dừng lại, cô ta còn dùng túi xách trong tay đập thêm vào mặt viên cảnh sát vài nhát nữa.

Anh Đậu thừa nhận trong lúc cãi vã có mắng đối phương nhưng không ra tay đánh trả.

Anh Vương – một nhân chứng cho hay, anh tận mắt nhìn thấy người phụ nữ dùng túi xách đánh cảnh sát giao thông. "Khi đó ở mép viên cảnh sát có máu, người phụ nữ vừa đánh người vừa nói mày có tin tao cho mày chết được không, tao có người nhà làm to", anh Vương kể lại.

Cũng theo lời nhân chứng này, một lúc sau có thêm 2 nhân viên cảnh sát tuần tra đến khuyên ngăn và thông báo cho cảnh sát. Lực lượng chức năng thị trấn Tây Hoa Chì sau đó đã đưa hai bên đương sự đi.

Trong quá trình đợi cảnh sát đến, người phụ nữ họ Dương đã đứng bên đường, gọi điện cho "người nhà".

Lăng mạ, tát thẳng mặt cảnh sát giao thông giữa đường phố vì... có người nhà làm to  - Ảnh 2.

Người phụ nữ họ Dương gọi điện cho "người nhà".

Phóng viên trang báo điện tử Phượng Hoàng về sau dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho hay, người phụ nữ họ Dương vì có hành vi cản trở người thi hành công vụ, thêm việc ra tay hành hung cảnh sát nên đã bị bắt giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên vì cô ta đang mang bầu nên được bảo lãnh chờ xét xử.

Đây có lẽ là một bài học nhớ đời cho người phụ nữ coi thường các quy định của pháp luật cũng như thói hống hách, hung hăng, coi thường người khác.

Những sự cố giao thông hay những vụ va chạm giữa người dân với cảnh sát giao thông không phải là hiếm nhưng trong mọi tình huống, con người hãy nên giải quyết bằng sự ôn hòa, chuẩn mực, tránh những xung đột không đáng có.

Theo Phượng Hoàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại