Làn da bé lúc nào cũng đỏ ửng, cha mẹ bị hiểu nhầm bạo hành con cái nhưng sự thật thì không phải vậy

NGỌC AH |

Đưa con ra ngoài đi chơi là một việc làm vô cùng đơn giản và bình thường của biết bao ông bố bà mẹ. Thế nhưng trong suốt thời gian qua, một cặp vợ chồng người Úc lại không ngừng phải nhận những lời chỉ trích khắc nghiệt vì hành vi bạo hành con cái sau mỗi lần có người nhìn thấy cậu bé có làn da đỏ ửng.

Chaz Weightman là một cậu bé 3 tuổi đến từ Ballarat, Victoria, Úc. Không giống như những đứa trẻ khác, chỉ vài tháng sau khi chào đời, Chaz đã bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ trên cơ thể mình. Toàn thân cậu bé trở nên ửng đỏ, phần da có màu hồng như bị phơi nắng lâu ngày.

Cũng bởi điều này mà bố mẹ của Chaz đã gặp phải không ít rắc rối và phiền phức bởi những ánh mắt dị nghị mỗi khi có người nhìn thấy đứa con của họ.

Làn da bé lúc nào cũng đỏ ửng, cha mẹ bị hiểu nhầm bạo hành con cái nhưng sự thật thì không phải vậy - Ảnh 1.

Bố mẹ của bé Chaz gặp khá nhiều phiền phức khi họ bị hiểu nhầm có hành vi bạo hành với con trai mình.

Bố mẹ của Chaze – anh chị Justin và Casey chia sẻ: "Vợ chồng tôi thường xuyên bị người khác hiểu nhầm là những ông bố bà mẹ tồi tệ khi bạo hành, đánh đập con cái đến mức cơ thể thằng bé trở nên đáng thương đến thế.

Hàng xóm bây giờ đều đã biết chuyện nên họ còn thông cảm cho chúng tôi. Nhưng đối với những người lạ lần đầu thấy thằng bé, họ cho rằng chúng tôi đã bắt ép thằng bé phải đứng giữa trời nắng trong nhiều giờ đồng hồ.

Họ thậm chí còn gọi cho cảnh sát để trình báo vụ việc, khiến chúng tôi gặp không ít phiền phức và lần nào cũng phải giải thích để tránh bị hiểu nhầm".

Chị Casey cho biết thêm: "Cảnh sát đã đến và gõ cửa nhà chúng tôi những 2 lần để tiến hành điều tra vụ việc. Họ cho biết đã nhận được trình báo về việc gia đình tôi có hành vi bạo hành đứa bé.

Đó thực sự là 2 lần khó khăn nhất mà chúng tôi đã từng phải đối mặt, và việc phải giải thích làm sao để khiến cảnh sát tin tưởng cũng không hề dễ dàng gì. Tôi hi vọng mình sẽ không bao giờ phải lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa".

Làn da bé lúc nào cũng đỏ ửng, cha mẹ bị hiểu nhầm bạo hành con cái nhưng sự thật thì không phải vậy - Ảnh 2.

Rất nhiều người lạ đã chỉ trích và thậm chí là gọi cho cả cảnh sát vì hiểu nhầm.

"Tôi đã bật khóc vì cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Mỗi lần dẫn thằng bé đi mua đồ, mọi người đều nhìn chằm chằm vào vợ chồng tôi, không ngừng xì xào bàn tán sau lưng, thậm chí chúng tôi còn bị chỉ trích ra mặt".

Thế nhưng, so với tất cả những ấm ức trên, điều mà vợ chồng chị lo lắng nhất là tương lai của bé Chaz. Họ lo sợ mọi người sẽ bàn tán, chỉ trò, trêu chọc vì làn da đặc biệt của cậu bé.

Họ không ngừng suy nghĩ về những tổn thương mà bé Chaz sẽ phải chịu đựng vì những lời nói ác ý từ những người lạ mặt. "Đó thực sự mới là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà chúng tôi vẫn luôn lo lắng" – vợ chồng chị Casey chia sẻ.

Làn da bé lúc nào cũng đỏ ửng, cha mẹ bị hiểu nhầm bạo hành con cái nhưng sự thật thì không phải vậy - Ảnh 3.

Họ luôn lo lắng về tương lai của bé Chaz khi phải đối mặt với những lời nói ác ý từ mọi người.

Được biết, bé Chaz bị mắc bệnh Netherton Syndrome bẩm sinh – một căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ mắc phải là 1/200.000, chỉ xảy ra khi cặp vợ chồng có hiện tượng trùng gene.

Kể từ lúc phát bệnh, da của bé Chaz bắt đầu ửng đỏ, sưng viêm, sau đó dần dần trở nên khô khan, nứt nẻ và đóng thành từng mảng vảy. Hàng ngày, bé Chaz được tắm rửa sạch sẽ bằng nước muối và được bôi thuốc đều đặn.

Chị Casey cho biết: "Nó thực sự là căn bệnh hiếm gặp, vợ chồng tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng nó lại có thể di truyền đến thằng bé. Với tình trạng như hiện giờ, chúng tôi cũng không thể làm gì ngoài việc cố gắng bảo vệ thằng bé hết sức có thể.

Tôi hi vọng, khi lớn lên, thằng bé sẽ có đủ kiên cường và dũng cảm để đương đầu với ánh mắt khác biệt mà mọi người sẽ dành cho nó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại