Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa!

THU THẢO. ẢNH: LEON. THIẾT KẾ: BI |

Từ lúc công khai chuyển giới, cho đến khi yêu đương chồng trẻ Phi Hùng và gây chấn động giới giải trí bằng hai tiệc cưới hoành tráng, chưa bao giờ Lâm Khánh Chi thôi làm công chúng bất ngờ.

Talkshow đặc biệt 1 tiếng kể hết - nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc...

Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Cuộc đời Lâm Khánh Chi là một chuỗi những câu chuyện khác biệt. Có người chê bai, có người mang hành trình đi tìm hạnh phúc của cô ra chỉ trích.

Nhưng chẳng nề hà gì cả, ngày hôm nay Lâm Khánh Chi đã được sống với hình hài người phụ nữ. Cô tự tin khẳng định rằng mình đã trở thành biểu tượng cho giới LGBT, là người dám đương đầu với dư luận để tìm về hạnh phúc đích thực.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 2.

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh. Những năm 2000, Lâm Khánh Chi nổi tiếng trên các sân khấu ca nhạc với nghệ danh Lâm Chí Khanh . 

Khi còn là nam ca sĩ, Lâm Khánh Chi được yêu thích bởi loạt bài hát Sầu thiên thu, Chia xa, Kẻ cắp trái tim, Tình yêu sỏi đá, Mùa đông. Thời điểm này, Lâm Khánh Chi từng gây xôn xao với chuyện yêu nữ ca sĩ Thanh Thảo và được truyền thông ưu ái gọi là “bạch mã hoàng tử”.

Tháng 10/2012, Lâm Khánh Chi bất ngờ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Sau đó, cô công khai xuất hiện với hình hài nữ giới và đổi nghệ danh từ Lâm Chí Khanh sang Lâm Chi Khanh. 

Cuối cùng, khi ra mắt tự truyện về cuộc đời và làm đám cưới với Phi Hùng, cô lấy tên gọi Lâm Khánh Chi như bây giờ.

Chưa có nghệ sĩ nào dám tự nhận mình là “công chúa”, nhưng Lâm Khánh Chi đã làm điều này! Cô tự hào vì mình đã dũng cảm vượt qua định kiến để thay đổi bản thân. 

Cuộc lột xác ngoạn mục của cô đánh đổi bằng chuỗi ngày sống trong đau đớn. Lâm Khánh Chi thừa nhận, cảm giác đó như chết đi sống lại, khi từng tế bào trên cơ thể cùng gào thét. Lâm Khánh Chi hiểu rằng để được làm phụ nữ, cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 3.

Lâm Khánh Chi yêu rất nhiều, trước và sau khi chuyển giới, những người đàn ông đến với cô đa phần đều là “trai thẳng”. Tuy nhiên, sâu đậm và khiến Lâm Khánh Chi khắc cốt ghi tâm chỉ có 6 người, người thứ 6 là chồng hiện tại của cô.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 4.
Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 5.

“Nếu không yêu trai thẳng, tôi sẽ không khổ. Bởi yêu ai được một thời gian thì họ lại bỏ rơi tôi. Họ chê tôi vì không phải là con gái. 

Họ muốn ở bên những người đàn bà thực thụ chứ không phải người chỉ có tâm hồn phụ nữ, vẻ ngoài đàn ông như tôi. 

Yêu rồi đau khổ, đã có lần tôi tự tử vì tình, nhưng may mắn là không chết. Chỉ có làm con gái mới khiến tôi hạnh phúc. 

Được làm con gái thì tôi mới lấy được chồng. Tôi không thể sống thiếu tình yêu. Điều này thôi thúc tôi đi chuyển giới dù thời điểm đó, chẳng có ai ủng hộ cả”.

“Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ rất thương tôi. Nhưng lúc nghe bảo là muốn làm con gái, ba mẹ đã khóc rất nhiều. Ba mẹ sợ tôi chuyển giới không thành công, sợ phẫu thuật rồi sẽ già, xấu. Vì lúc đó tôi đã hơn 30 tuổi. Làm con gái mà xấu thì ai sẽ cưới tôi? 

Hơn nữa, tôi lại còn là ca sĩ nổi tiếng. Lúc phẫu thuật rồi lỡ như bị công chúng không chấp nhận, lúc ấy tôi biết sống sao? Vô vàn câu hỏi, áp lực quanh chuyện chuyển giới đổ ập vào người. 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định làm. Đến giờ, chưa bao giờ tôi hối hận. Làm con gái là hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi sinh ra là để làm con gái và được yêu thương”.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 6.

Trong cuộc trò chuyện với “ 1 tiếng kể hết ”, ngoài việc gợi nhắc những mối tình trong quá khứ, Lâm Khánh Chi còn khẳng định cô đã từng yêu Quý Bình vào khoảng 2 năm trước. 

Đây là cuộc tình chớp nhoáng, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Sau 6 tháng hẹn hò, Lâm Khánh Chi - Quý Bình đã chia tay nhau. Nhưng vì quan hệ công việc, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. 

Khi kết thúc mối tình với Quý Bình, Lâm Khánh Chi từng rất tiếc nuối. Nhưng đến khi cô cưới chồng, Quý Bình vẫn đến chúc mừng và hát tặng cô ca khúc Em đi lấy chồng, Em có vui không?.

Nhắc lại chuyện cũ, Lâm Khánh Chi chỉ xem đây là kỷ niệm đẹp. Quý Bình đã có người yêu mới, cô không muốn cuộc sống của anh bị xáo trộn. 

Về phần mình, Lâm Khánh Chi cũng kể hết những chuyện từng xảy ra cho chồng nghe. Vì là người hiểu chuyện, chồng Lâm Khánh Chi chấp nhận quá khứ của vợ dù đó là những xót xa, cay đắng lẫn ngọt bùi.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 7.
Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 8.

Kết hôn ở tuổi 40, Lâm Khánh Chi tự hào vì đã được làm cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp như ý nguyện từ thuở bé. Bao nhiêu tiền của tích cóp được cô dồn hết vào hôn lễ. 

Đám cưới của Lâm Khánh Chi khác biệt, gây tò mò cho công chúng bởi chưa từng có một nữ ca sĩ chuyển giới nào lại lấy chồng ồn ào như cô. 

Biết rõ điều này, Lâm Khánh Chi xem như việc tồn tại của mình là một phần để đáp lại sự quan tâm của công chúng: “Khi mình hạnh phúc thì cứ khoe, tôi chẳng làm gì sai cả”.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 9.

Lâm Khánh Chi và chồng trẻ kém 8 tuổi Phi Hùng quen nhau khi cùng đi tiệc sinh nhật một người bạn. Sau lần trò chuyện hợp ý đầu tiên, hai người đã lấy số điện thoại của nhau để nhắn tin liên lạc. 

Đến lúc tình cảm chín muồi, Phi Hùng đã cầu hôn Lâm Khánh Chi. Khi mới đến cô, anh gặp khá nhiều áp lực. Ngoài chuyện yêu người nổi tiếng, Phi Hùng còn bị chê bai, chỉ trích vì Lâm Khánh Chi là người chuyển giới. 

Những ngày đầu bị chỉ trỏ, xầm xì sau lưng, Phi Hùng đã rất khó chịu. Bởi trước khi làm chồng cô, anh từng yêu những cô gái thực thụ, chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào với người chuyển giới.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 10.

Quen nhau hơn 1 năm mới quyết định cưới, Lâm Khánh Chi đã làm mọi cách để vun đắp tình cảm với gia đình chồng. Lâm Khánh Chi bộc bạch rằng bố mẹ chồng của cô rất tâm lý và hiểu chuyện. 

Khi ông xã bộc bạch về chuyện yêu cô, họ chẳng những không sốc mà còn ủng hộ. Khi Lâm Khánh Chi về thăm gia đình chồng, bố mẹ chồng nói chuyện với cô bình thường như chưa từng có chuyện đi chuyển giới.

 Họ chủ động cưới hỏi, chuẩn bị kỹ lễ vật, lễ nghi để cô được nở mày nở mặt với bà con dòng họ.

“Tôi sinh ra là hình hài con trai, phải khó khăn, đau khổ lắm tôi mới được làm con gái. Ba mẹ chồng nói rằng chưa bao giờ xem tôi như người chuyển giới, ba mẹ xem tôi là phụ nữ thực thụ, tôi xứng đáng có được hạnh phúc. 

Ba cũng nói rằng có rất nhiều người phụ nữ không sinh được con, và tôi sẽ là một trong những người phụ nữ bù đắp khiếm khuyến không sinh con bằng cách xin con nuôi của bà con, họ hàng. Tôi đã rớt nước mắt vì câu nói này. 

Tôi đã khổ vì tình yêu quá nhiều rồi, đến cái chết tôi còn đối mặt thì há gì bất cứ thứ gì trên đời. Ba mẹ chồng khiến tôi xúc động đến mức quên đi những đau đớn, buồn tủi trước kia. May mắn của tôi là đã có được gia đình chồng thương yêu, quan tâm mình như con gái”.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 11.

Có rất nhiều người cho rằng chồng Lâm Khánh Chi đến với cô vì tiền tài, danh vọng. Bởi lẽ, anh chỉ là người bình thường, còn cô lại được biết đến bởi sự giàu có, nổi danh. 

Đáp trả những lời đồn thổi không hay này, Lâm Khánh Chi khẳng định, cô yêu chồng bởi sự hiền lành, chu đáo, thật thà. Ở bên cạnh anh, cô có sự bình yên, an toàn. Sau những cuộc tình cay đắng, Lâm Khánh Chi tìm về bên anh mà chẳng màng bất cứ tiền tài, danh vọng nào.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 12.

Cô khẳng định mình là người có tiền, nhưng nhiều đến mức khiến chồng phải cưới cô vì gia sản là điều không có thật. “Nói anh Phi Hùng cưới tôi vì tiền là sai hoàn toàn. Tôi không có tiền để cung phụng đàn ông. 

Chưa bao giờ tôi yêu ai mà lấy tiền ra để nuôi dưỡng tình yêu cả. Tôi không quan tâm lời người ta nói khiến mình bị tổn thương. Tôi từng bị bầm dập vì dư luận nhiều rồi, giờ cứ thấy ai nói sai về mình tôi sẽ lướt qua. 

Tôi không để mình bị nặng đầu vì tiền có thể cùng nhau kiếm được, nhưng hạnh phúc thì không mua được”.

Đã từng có lần chồng trẻ khóc khi Lâm Khánh Chi kể chuyện cô tự tử vì một người đàn ông. Đối với anh, khoảng cách 8 tuổi giữa hai người chỉ là như cái chớp mắt. 

Ngày hôm nay, anh ở bên cạnh cô vì tin vào tình yêu vĩnh cửu. Cuộc đời cô giông bão trải qua nhiều rồi, đã đến lúc có một vòng tay chở che, bảo vệ. 

Và anh, nguyện làm người tri kỷ, giúp cô hàn gắn những vết thương. Lâm Khánh Chi tự hào kể rằng, cô đã nghĩ đến chuyện xin con nuôi từ bà con họ hàng.

Lâm Khánh Chi: Tôi là phụ nữ! Tôi không muốn phải tự tử vì bị phụ tình nữa! - Ảnh 13.

Ngôi nhà của họ rồi sẽ có thêm tiếng nói cười của trẻ nhỏ, nhưng thời điểm để chuyện này diễn ra, vợ chồng cô còn chưa xác định. Bởi, hai người còn muốn dành cho nhau những khoảng trời riêng, ít nhất là để tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi mình là của nhau. 

Dẫu cho ngoài kia thị phi, ồn ào có bủa vây và thế giới showbiz hào nhoáng cứ ồn ã cuốn cô đi, thì chẳng nề hà gì cả, vì anh sẽ luôn đi theo, hỗ trợ, giúp đỡ cô sống với đam mê ca hát của mình! 

Là phụ nữ trọn vẹn, có mái ấm gia đình hạnh phúc, lại còn có công việc đúng với đam mê, ở thời điểm này Lâm Khánh Chi là người đủ đầy thực sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại