Là kình địch "không đội trời chung", nhưng Mourinho và Pep lại giống nhau đến kỳ lạ

Trư Cương Liệt |

Một lần nữa, số phận lại sắp đặt Mourinho phải gặp Pep Guardiola trong trận chiến mang ý nghĩa quyết định.

Khi còn là cặp đôi HLV quyền lực nhất La Liga, Mourinho và Pep Guardiola thường được khắc họa theo những hình ảnh đầy đối lập, đặc biệt vào thời điểm diễn ra các trận Siêu kinh điển.

Barcelona với Messi và tiqui-taca là hiện thân của bóng đá đẹp, đi lên bằng các tài năng "cây nhà lá vườn". Còn Real Madrid bị chỉ trích bởi những bản hợp đồng bom tấn cùng hình ảnh "đồ tể" không mấy đẹp mắt mà Pepe tạo ra.

Cả trong và ngoài sân cỏ, Mourinho luôn thẳng thắn, đôi khi còn hành động bột phát. Trong khi đó, Pep Guardiola lại tỏ ra thâm trầm khó đoán.

Mùa giải năm nay, 2 đại kình địch tái ngộ ở Premier League. Và dù triết lý bóng đá rất khác, họ vẫn có những kết quả giống nhau đến lạ lùng.

Thủ lĩnh "dự thính"

Tình trạng đội trưởng phải ngồi ngoài phần lớn thời gian của mùa giải xảy ra ở cả Man United lẫn Man City.

Tại sân Old Trafford, Rooney sa sút cả về chuyên môn lẫn tinh thần và đánh mất vị trí chính thức. Tính riêng ở Premier League, tiền đạo người Anh mới 10 lần góp mặt trong đội hình xuất phát, chỉ hơn được mỗi Ashley Young trên hàng công.

Là kình địch không đội trời chung, nhưng Mourinho và Pep lại giống nhau đến kỳ lạ - Ảnh 1.

Rooney gần như "mất hút" trên hàng công.

Đội trưởng Kompany của Man City thì phải vật lộn với chấn thương dài hạn. Mãi tới vài vòng đấu gần đây, người ta mới thấy trung vệ 31 tuổi ra sân đều đặn trở lại. Tổng cộng, anh mới ra sân 6 trận cho The Citizens mùa này.

2 kẻ "đen đủi' nhất xứ sương mù

"Đen đủi" là từ mà CĐV Man United thường dùng khi nói tới Pogba. Không hiểu vì lí do gì, tiền vệ người Pháp rất hay dứt điểm trúng xà ngang cột dọc. Riêng tại Premier League, Pogba đã 6 lần mất bàn thắng kiểu như vậy.

Bên phía Man City cũng sở hữu một chân sút rất kém may mắn là Kevin De Bruyne. Cầu thủ 25 tuổi có 8 lần đưa bóng trúng khung gỗ, nhiều nhất Premier League.

Là kình địch không đội trời chung, nhưng Mourinho và Pep lại giống nhau đến kỳ lạ - Ảnh 2.

Kevin De Bruyne và Pogba "đen đủi" như nhau.

"Bảo kiếm" chưa đủ độ sắc

Mourinho và Pep Guardiola có trong tay 2 tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn nhất top 6. Theo thống kê của trang chủ Premier League, Ibrahimovic đã mất tới... 18 bàn thắng vì dứt điểm quá tệ. Aguero đỡ hơn một chút, "chỉ" bỏ lỡ có 10 tình huống ngon ăn.

Đành rằng nếu Ibra và Aguero không thi đấu, chưa chắc Man Đỏ cũng như Man Xanh đã tạo ra nhiều cơ hội như thế. Nhưng rõ ràng 2 chân sút trên không đạt được phong độ tốt nhất của mình.

Là kình địch không đội trời chung, nhưng Mourinho và Pep lại giống nhau đến kỳ lạ - Ảnh 3.

"Dị nhân" trong khung gỗ

Điểm may mắn cho cả Mourinho lẫn Pep Guardiola là sở hữu các thủ môn dự bị chất lượng tốt. Giữa thời điểm Bravo sa sút trầm trọng, Willy Caballero thể hiện đầy xuất sắc và giúp Man City thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Còn Romero là lựa chọn ưa thích của Mourinho tại Europa League. Ngoài ra, áp lực từ thủ thành người Argentina khiến De Gea tập trung hơn, không được phép "lỏng tay".

Tham vọng top 4

Từ những người chinh phục, giờ đây mục tiêu mà Mourinho và Pep Guardiola hướng tới khiêm tốn hơn nhiều: Top 4 Premier League.

Chiếc vé Champions League sẽ bảo đảm cho chiếc ghế HLV của họ được an toàn ít nhất tới mùa giải sau. Bên cạnh đó, việc mua sắm cầu thủ cũng dễ dàng hơn.

Liverpool vẫn còn đó, Arsenal đang hồi phục, Man City và Man United rất cần chiến thắng trong trận derby để giành ưu thế ở cuộc đua top 4.

Pep Guardiola xếp trên về điểm số, nhưng Mourinho lại thoải mái hơn đôi chút vì vẫn còn cửa Europa League. Liệu rằng cả 2 có giống nhau tiếp bằng cách cùng giành suất dự Champions League. Hay một người sẽ rơi xuống "vũng bùn" khi chỉ có tấm vé Europa League vào cuối mùa giải?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại