Lá chắn sống của Old Trafford "sụp hầm", Quỷ đỏ dâng chức vô địch cho Chelsea

Tâm Anh |

Người ta nói vì Man United, Phil Jones sẵn sàng đút đầu vào gầm xe tải. Nhưng tiếc thay, Wembley không phải là xa lộ, và Hazard cũng chẳng phải là xe tải.

Chung kết FA Cup: Chelsea 1-0 Man United

Phút 22 định mệnh ấy, nếu người theo kèm Eden Hazard là Ander Herrera, chắc hẳn anh chàng láu lỉnh từng "bỏ túi" Hazard ngày nào chí ít cũng phải kéo ngã được đối thủ ngoài vòng cấm, hoặc giở đủ mọi trò tiểu xảo mà chẳng phải ai cũng có thể nghĩ ra để ngăn cản số 10 của Chelsea đối mặt với David de Gea. Nhưng tiếc thay, đó lại là Phil Jones.

Cầu thủ số 4 của Man United mất một nhịp chạy vòng sang bên trái để đuổi theo Hazard, tự đưa mình vào thế thua thiệt. Nhưng ngay cả khi đã ép được đối thủ đi bóng xuống làm hẹp góc sút, thì đột nhiên Jones lại thò cái chân phải của mình ra để xoạc bóng, ở một tư thế cực kỳ bất lợi và trước một Hazard vừa khéo léo, vừa tinh quái. Hazard ngã. Penalty.

Chẳng mấy khó khăn để tiền vệ người Bỉ đánh bại thủ thành David de Dea trên chấm 11m, đưa Man United vào thế khó muôn trùng.

Lá chắn sống của Old Trafford sụp hầm, Quỷ đỏ dâng chức vô địch cho Chelsea - Ảnh 2.

Pha xoạc bóng ngớ ngẩn của Phil Jones khiến Man United bẽ mặt trên Wembley.

Khó, là bởi thiếu Lukaku trên hàng công, Quỷ đỏ trên Wembley triển khai một thế trận vừa chậm chạp, vừa luẩn quẩn. Pha Phil Jones phạm lỗi với Hazard là tình huống hiếm hoi Chelsea tiếp cận được với khung thành của David de Gea trong suốt hiệp đấu đầu tiên, nhưng Man United thì luôn vấp phải số đông hậu vệ áo xanh mỗi khi triển khai tấn công.

Nhạt nhòa, đáng ra Man United phải bị trừng phạt sớm hơn nhiều, chứ không phải chờ đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu ở phút 90+5 mới gục ngã. Sau cú kết thúc nguy hiểm trúng người David de Gea của Alonso, Smalling không tỉnh táo phá bóng chịu phạt góc mà buộc Ashley Young phải chơi bóng bằng tay. Đáng lẽ đấy phải là một quả phạt đền khác, nhưng trọng tài bỏ qua lộ liễu.

Man United xứng đáng với thất bại này, bởi ngay cả khi Lukaku được tung vào sân, thì những chân sút của họ cũng bỏ lỡ quá đáng tiếc những cơ hội hiếm hoi được tạo ra. Trong khi Rashford vật vờ cả trận bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt với Courtois, thì Pogba cũng bỏ lỡ quả đánh đầu cận thành đáng lý ra đã phải thành bàn thắng.

Lá chắn sống của Old Trafford sụp hầm, Quỷ đỏ dâng chức vô địch cho Chelsea - Ảnh 3.

Giờ đây, Old Trafford đang sống trong sự sợ hãi cùng cực, bởi như lời của Gary Neville: "Đây có thể là một mùa giải ở tận cùng địa ngục. Man City đã vô địch Premier League với 19 điểm cách biệt so với chúng tôi. Họ còn giành thêm League Cup.

Nếu Liverpool vô địch Champions League và Chelsea đánh bại chúng tôi để giành cúp FA, chắc tôi phải trốn đâu đó một năm, một nơi nào không có cả sóng Wi-Fi lẫn sóng điện thoại.

Tôi nghĩ vài triệu fan Man United trên toàn thế giới cũng sẽ làm thế nếu viễn cảnh trên xảy ra. Chung kết Champions League là ngày 26/5 nhỉ? Vậy cả đám nên đặt vé máy bay vào ngày 27/5, chung kết vừa kết thúc sẽ có hàng loạt chuyến bay khởi hành từ Manchester với điểm đến là rừng rậm Amazon".

Quả tình, nếu Liverpool đánh bại Real Madrid để đoạt chức vô địch Champions League, thì người hâm mộ Man United chẳng còn biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Tất cả chỉ bởi Phil Jones.

Tỷ số: Chelsea 1-0 Man United

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rudiger, Moses, Kante, Fabregas, Kakayoko, Alonso, Hazard, Giroud

Man Utd: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Young, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Sanchez, Rashford

Ghi bàn

Hazard (22', pen)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại