Kylian Mbappe sống rất giản dị và sợ bị gái... theo đuổi

Khánh Đan Thể thao & Văn hóa |

Sáu tháng sau khi World Cup 1998 khép lại, dư vị của giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn đọng trong lòng những người yêu bóng đá Pháp. Ở các cửa hàng, trên ghế đá nơi công viên, túc cầu vẫn là đề tài của những cuộc tán gẫu.

Đam mê chảy trong huyết quản

Trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Bondy, nằm cách Stade de France 11 km, một đứa trẻ đáng yêu vừa chào đời. Với cha là một cựu cầu thủ bóng đá, mẹ là cựu VĐV bóng ném, những người tới thăm vui vẻ dự đoán về lựa chọn nghề nghiệp của đứa trẻ trong tương lai. “Giống bố hẳn là theo nghiệp bố”, một người họ hàng nói.

Cậu bé đó chính là Kylian Mbappe, con trai của ông Wilfried Mbappe, HLV của CLB địa phương AS Bondy. Mẹ cậu bé, bà Fayza, cũng từng là một VĐV bóng ném chuyên nghiệp.

Đúng như dự đoán của người họ hàng, đam mê bóng đá chảy trong huyết quản của Kylian từ khi còn là một cậu bé. "Con trai của tôi, Kylian, mê bóng đá tột độ. Kylian có thể ngồi xem mọi thứ liên quan tới bóng đá. Thằng bé có thể xem một lúc 4 hay 5 trận đấu", ông Wilfried từng kể.

Năm lên 6, tố chất bóng đá của Kylian hiện rõ. Một năm sau, tài năng của cậu bé được các tuyển trạch viên của bóng đá Pháp chú ý. Họ lập tức đưa Mbappe về Học viện đào tạo Clairefontaine, nơi Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi hay Hatem Ben Arfa từng theo học.

Với khả năng thiên bẩm và nỗ lực học hỏi không ngừng, Mbappe nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật ở Clairefontaine. Cậu bé ẵm nhiều giải thưởng tập thể lẫn cá nhân trong sự ghen tị của bạn bè. Năm 14 tuổi, hồ sơ của Mbappe đã xuất hiện trên tạp chí Liberation và France Football.

Ngay lập tức, cậu thiếu niên đó được một loạt đội bóng như Real Madrid, Chelsea, Man City, Liverpool để ý. Nhưng Mbappe đã khước từ mọi cơ hội tới các giải đấu lớn để sang Monaco. Lý do bởi Mbappe muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng trước khi bước ra đấu trường lớn.

Sống giản dị, sợ con gái tấn công

Nhưng mẹ Mbappe còn tiết lộ một lý do khác đằng sau quyết định tới Monaco của con trai.

Với tài năng của mình, Mbappe được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Trên khán đài, không ít cô gái sẵn sàng khóc vì Mbappe. Sau mỗi trận đấu, nhiều cô chờ ở bãi đỗ xe để xin chữ ký của ngôi sao đang lên của nước Pháp.

Điều này khiến mẹ Mbappe vô cùng lo lắng. Bà ủng hộ quyết định sang Monaco của con trai vì: “Sống ở Paris sẽ khó khăn hơn bởi sự quấy rầy từ các cô gái. Ở Monaco, nó sẽ được an toàn”.

Bởi sự sâu sát của gia đình, Mbappe dù đang nổi như cồn với tin đồn chuyển tới Real bằng hợp đồng kỷ lục 180 triệu euro nhưng vẫn duy trì lối sống vô cùng giản dị. Với chàng trai 18 tuổi ấy, không có khái niệm về sự nổi tiếng.

Mbappe vẫn sống ở căn phòng nơi trung tâm huấn luyện của Monaco dù tiền lương dư sức để mua biệt thự xa xỉ. “Nó thấy một số đồng đội đã lạc lối vì bỗng chốc có cuộc sống giàu sang. Để bảo vệ con, tôi thuyết phục nó ở trong trung tâm huấn luyện của CLB và nó đồng ý ngay lập tức”, bố Mbappe giải thích cho lựa chọn của con trai.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Mbappe lại về căn nhà cả gia đình anh thuê gần SVĐ để ngủ cùng bố mẹ và em trai. Sáng sớm, chàng trai đó lại tới trung tâm huấn luyện trên chiếc xe của bố mẹ.

Mbappe bị chê già trước tuổi

Một số người dùng mạng xã hội đã hài hước tìm kiếm ảnh để chứng minh việc Mbappe trông già hơn so với tuổi. Mặc dù mới 18 xuân xanh nhưng mỗi khi cười Mbappe lộ rõ vết nhăn và chân chim ở hai bên khóe mắt. Chính đặc điểm này đã khiến ngôi sao Monaco trông già đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại