Kỷ nguyên Valverde bắt đầu khi những cầu thủ hạng hai đến Barca

Ngọc Huy |

Luis Enrique từng bảo Barca là Disneyland, và ở Camp Nou người ta luôn tự hào về điều đó. Tuy vậy, kỷ nguyên mới Ernesto Valverde mở ra với hình ảnh một Barca thiếu sức hút.

Lúc này, có vẻ như chỉ những cầu thủ hạng hai mới quan tâm đến việc được khoác áo Barca.

Nỗi lòng của Valverde

"Ông có thể sử dụng bất kỳ sơ đồ nào mà bản thân thấy phù hợp. Nhưng ở đây chúng tôi có một số quy tắc nhất định", đại diện của Barca nói chuyện với Ernesto Valverde khi hai bên chuẩn bị ký hợp đồng cách nay 6 tuần.

Đó là cách mà Barca nhắc khéo Ernesto Valverde, người có niềm đam mê kỳ lạ với hệ thống 4-2-3-1 trong sự nghiệp cầm quân. Valverde có 13 năm làm việc chuyên nghiệp, và chỉ có 3 tháng ông sử dụng 4-3-3, còn lại mặc định là 4-2-3-1.

Barca muốn Valverde làm mới CLB sau khi chu kỳ của Luis Enrique kết thúc, với sự rệu rã, thiếu ý tưởng và khát vọng cũng suy giảm.

Nhưng làm mới phải dựa trên bản sắc của CLB, cho dù một thực tế không thể chối cãi là bản sắc ấy đã trở nên nhạt nhòa. La Masia không còn tạo ra những cầu thủ chất lượng, trong khi 3 mùa giải với Luis Enrique là một lối chơi có rất ít ảnh hưởng từ triết lý của Johan Cruyff.

Hôm qua (12/7), Barca chính thức tập trung để kiểm tra y tế trước mùa giải. Tuy vậy, từ 2 ngày trước đó Ernesto Valverde đã đến trung tâm thể thao Ciudad Deportiva để có sự chuẩn bị.

Cũng dễ hiểu vì sao nhà cầm quân 53 tuổi này chủ động làm việc trước 2 ngày so với lịch của Barca. Cho đến khi tập trung, Barca không mang về bản hợp đồng mới nào đáng chú ý, ngoại trừ mua lại Gerard Deulofeu với giá 12 triệu euro, sau 4 năm để anh này phiêu lưu nhiều quốc gia khác nhau.

Deulofeu không thể trở thành nhân tố quan trọng trong mùa giải tới. Vị trí của Deulofeu là băng ghế dự bị, nhằm giảm tải cho các trụ cột.

Với những gì đang diễn ra ở Camp Nou, có thể thấy Valverde không được đối xử công bằng như những người tiền nhiệm. Kể từ sau khi Barca chấm dứt triều đại Frank Rijkaard, các HLV khởi đầu công việc cùng gã khổng lồ xứ Catalunya đều được dành cho nhiều ưu ái trên thị trường chuyển nhượng.

Mùa Hè 2008, Pep Guardiola từ đội trẻ lên thay Rijkaard được cấp cho 6 tân binh. 95 triệu euro được Barca bỏ ra để đáp ứng yêu cầu của Pep về nhân sự mới. Tito Vilanova kế thừa chiếc ghế của Pep và mua 2 tân binh với tổng số tiền đầu tư 32 triệu euro.

Công việc của Tito dang dở vì ông bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Tata Martino đến, với chỉ một tân binh duy nhất là Neymar. Nhưng đó là một trong những vụ chuyển nhượng ồn ào nhất lịch sử, khiến nhiều người bị xử phạt theo những cách khác nhau, kể cả Barca.

Barca không còn sức hút

Khi còn tại vị, Luis Enrique tuyên bố đầy tự hào, Barca là Disneyland. Enrique muốn nhấn mạnh đến vẻ đẹp trong lối chơi của Barca, cách mà họ giành danh hiệu (14 trong 19 danh hiệu có thể với Pep; 9 danh hiệu cùng Enrique). Đồng thời, gọi Barca là Disneyland còn vì sức hút mãnh liệt và nhiều giá trị đặc biệt khác của CLB. Disneyland không đơn thuần chỉ là một công viên giải trí.

Nhưng Barca hiện tại không còn những giá trị như Disneyland nữa. Các cầu thủ ngôi sao và nhiều tham vọng không còn hứng thú khi đàm phán với Barca.

Marco Verratti là mục tiêu thay Xavi, nhưng sau cùng Barca xem Paulinho - người thất bại ở châu Âu với Tottenham, phải sang Trung Quốc chơi bóng - là giải pháp tối ưu để tăng cường tuyến giữa. Arsenal không được dự Champions League, nhưng Bellerin không hào hứng gia nhập Camp Nou. Ngôi sao trẻ Dembele cũng không muốn rời Dortmund để theo tiếng gọi của Barca...

Barca đã đưa một số ngôi sao sang Nhật Bản để quảng bá thương hiệu nhà tài trợ Rakuten. Ở Ciudad Deportiva, Valverde bắt đầu công việc trong sự thầm lặng. Trong khi Real Madrid ồn ào với những bản hợp đồng trẻ, và Atletico gây nhiều chú ý với Vitolo và Diego Costa, Barca đang quá bình lặng. Sự yên tĩnh đầy thách thức với Valverde.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại