Ksenia Sobchak: Con đường từ "Kẻ cắp và Gái điếm" đến ứng viên Tổng thống Nga

Tất Đạt |

Từng làm người mẫu Playboy, MC chương trình thực tế, diễn viên điện ảnh và từ nhỏ mơ ước trở thành vũ công ba lê, sự đa tài của Ksenia Sobchak khiến không ít người phải thán phục.

Người cha quyền lực

Ksenia Sobchak sinh ngày 5/11/1981 tại Leningrad (ngày nay là St. Petersurg) trong một gia đình gia giáo. Cha cô, Anatoly Sobchak, là một giáo sư ngành luật, tác giả của hơn 200 quyển sách viết về kinh tế và luật pháp.

Ông là một trong những người đầu tiên chủ trương cải cách và ủng hộ thị trường tự do thời Liên Xô. Sau khi gây dựng được uy tín, ông được bầu làm thị trưởng đầu tiên của St. Peterburg vào năm 1991.

Khi người cha trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất nước Nga, Ksenia mới chỉ 9 tuổi và ông Vladimir Putin là cánh tay phải đắc lực, phụ tá và cũng là học trò của cha cô.

Mối liên hệ này khiến ông Putin trở nên thân thiết với gia đình Sobchak cho tới nhiều năm sau.

Năm 1996, ông Sobchak không thắng cuộc tái bầu cử và ngay trong năm sau, ông bị dính vào các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Sau 3 năm sinh sống ở Paris, ông Sobchak trở về nước vào năm 1999 – sau khi ông Putin nắm quyền điều hành đất nước – và mọi bản án nhằm vào ông Sobchak đều vô hiệu. Khi đang trên đà tham gia chính trị trở lại, ông đột ngột qua đời năm 2000 trong một cơn đau tim.

Ông Putin được cho là đã khóc trong đám tang "người thầy" của mình.

Ksenia Sobchak: Con đường từ Kẻ cắp và Gái điếm đến ứng viên Tổng thống Nga - Ảnh 1.

Ông Putin (đứng giữa) và Ksenia Sobchak (bên phải) trong tang lễ ông Anatoly Sobchak. Ảnh: Dailymail

Theo nhiều tin đồn, tổng thống Putin là cha đỡ đầu của Ksenia, nhưng cô chưa bao giờ bình luận về vấn đề này. Ksenia Sobchak mang trong mình nhiều dòng máu. Ông bà nội của Ksenia là người Séc và người Ba Lan, trong khi bà ngoại cô là người Nga, và ông ngoại là người Do Thái.

Tài năng không thể phủ nhận

Khi còn học phổ thông, Ksenia rất sáng dạ, thường đừng đầu lớp nhưng vì cá tính quá mạnh, cô bỏ học không ít lần. Thuở nhỏ, Ksenia mong ước trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp, từng theo học tại Rạp hát Mariinsky và bảo tàng nghệ thuật Hermitage.

Từ khi chuyển tới sống tại Moskva, Ksenia Sobchak thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí. Cô từng nổi tiếng vì tung tin đồn rằng một lượng đá quý và kim cương trị giá 600.000 USD bị đánh cắp từ căn hộ bạn trai cô.

Khi vẫn còn theo học, Ksenia làm người mẫu nội y cho tạp chí ‘FHM’ của Nga và từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy vào tháng 11/2006.

Ksenia Sobchak: Con đường từ Kẻ cắp và Gái điếm đến ứng viên Tổng thống Nga - Ảnh 2.

Ứng cử viên Ksenia Sobchak rất đa tài. Ảnh: AP

Năm 2004, cô tham gia diễn xuất, và đóng một vai trong bộ phim "Kẻ cắp và Gái điếm". Nhân vật Ksenia thể hiện là một nhà tâm lí học vướng vào mối quan hệ tình ái với một thầy tu trên trạm vũ trụ ngoài không gian.

Năm 2006, cô phát triển loại nước hoa có tên "To Marry a Millionaire" (tạm dịch: Giúp bạn Cưới một tay Triệu phú). Cũng trong thời gian này, cô viết một quyển sách về thời trang, bắt đầu thiết kế một bộ sưu tập bốt cao su, và phụ trách một chương trình radio trên đài phát thanh Nga.

Ksenia lần đầu tiên lấn sân sang chính trị vào năm 2006 khi cô tạo lập phong trào "All Free" (Tự do cho Mọi người) để dẫn dắt giới trẻ Nga tới các tư tưởng tự do hơn. Nhưng phong trào này sau đó thất bại.

Quyết định đột ngột

Ngày 5/11/2011, Ksenia tổ chức sinh nhật lần thứ 30 và quyết định cuộc đời cô đã tới lúc cần thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí "OK" của Nga, cô nói: "Thực sự tuổi 30 là một cú sốc với tôi. Trong thâm tâm, tôi như vỡ vụn thành từng mảnh vì đã bước sang tuổi 30. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại stress đến mức này."

Tuy nhiên, Ksenia đã lấy lại tinh thần ngay sau đó. Và cô cho rằng mình không thể trốn tránh việc tham gia chính trị lâu hơn được nữa.

Trả lời RT, Ksenia nói: "Tôi nghĩ thời điểm bỏ phiếu và tin rằng đó là việc cần phải làm. Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề chính trị hay ai sẽ là người dẫn dắt đất nước, mà đây còn là thứ tôi phải làm để xứng đáng với tính cách và khả năng của tôi."

Ứng viên tổng thống Ksenia Sobchak khi tham gia thiết kế thời trang. Nguồn: Youtube

Hồi tháng 12/2011, cô tham gia một cuộc biểu tình ở Moskva nhằm lên án và cáo buộc kết quả bầu cử tổng thống là giả mạo.

Trong sự kiện này, cô đứng lên bục trước hàng trăm ngàn người và nói: "Tôi là Ksenia Sobchak, tôi đã ở đây và tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình."

Bài nói của cô không được công chúng đón nhận bởi hầu hết đám đông bên dưới đều nhận ra Ksenia, quá khứ nhiều scandal cũng như những hành động đáng hổ thẹn cô từng làm.

Tuy nhiên, điều này không ngăn được Ksenia tiếp tục theo đuổi con đường chính trị và tham gia các lực lượng đối lập.

Quan điểm chính trị cứng rắn

Trong các bài phỏng vấn, Ksenia không hề né tránh mà thường trả lời thắng thắn quan điểm của mình: "Tôi rất mến ông Putin bởi ông từng giúp đỡ cha tôi, nhưng tôi không đồng thuận với các chính sách của ông ấy hiện tại…" (Trả lời RT vào 14/2/2012).

Nhiều người cho rằng việc Ksenia chỉ trích ông Putin là một hình thức "ăn cháo đá bát", tuy nhiên, cô trả lời rằng: "Ông ấy có thể nghĩ theo hướng nào mình muốn. Đó là lựa chọn của ông Putin. Tôi chỉ đơn thuần không đồng ý với chính sách của ông ấy và tôi không nghĩ như vậy là bội bạc."

Ksenia Sobchak: Con đường từ Kẻ cắp và Gái điếm đến ứng viên Tổng thống Nga - Ảnh 4.

Ông Putin và cha của "đối thủ" Ksenia Sobchak. Ảnh: Dailymail

Những năm sau đó, Ksenia thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn để giải thích tại sao cô đột ngột chuyển sang chính trị. Nhưng theo giới phân tích, cô chỉ đang tìm cách gây ấn tượng trước công chúng, bởi "tham gia chính trị" dường như đang trở thành xu hướng mới.

Ngày 18/10/2017, cô tuyên bố dự định tranh cử trở thành Tổng thống Nga, đối đầu ông Vladimir Putin. Tin này ngay lập tức trở thành tiêu điểm ở Nga bởi mối quan hệ khăng khít giữa ông Putin và gia đình Sobchak.

Nhiều người cho rằng cô chỉ là một ứng cử viên "cho có", giống như trường hợp tỉ phú Mikhail Prokhorov hồi năm 2012. Tuy nhiên, theo Reuters, cô phủ nhận tin đồn này và sẽ cân nhắc rút lui nếu Alexei Navalny, nhà lãnh đạo cấp cao của đảng đối lập bị cấm tham gia ứng cử vì tội biển thủ, được công nhận là ứng viên hợp pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại