Klopp chỉ ra con đường duy nhất giúp Liverpool đánh gục được Man City

KDN |

Cặp đấu Liverpool-Man City không có bề dày lịch sử hay ảnh hưởng to lớn như các mối kình địch khác trong thời đại Premier League. Nhưng nó đang ngày càng trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn.

Hai sự kiện lớn nhất sẽ diễn ra cuối tuần này ở Liverpool, một sự kiện của nhóm rối đường phố Royal de Luxe, và ở sân Anfield là đội quân của Jurgen Klopp đối đầu với Manchester City vẫn đang bất bại và đầy tham vọng.

Chỉ có con đường vòng được sử dụng để đón các nhà ĐKVĐ Premier League, khi mà các mối lo ngại về màn "chào đón" không mấy thân thiện của các CĐV chủ nhà vào tháng 4 năm nay vẫn còn hiển hiện. Và nếu mọi thứ trên sân cũng y hệt như tháng 4 năm nay, có thể một cặp kình địch nữa sẽ được sinh ra.

Xét về nhiều mặt, chẳng nghi ngờ gì khi nói rằng đây là trận đấu hấp dẫn nhất Premier League hiện tại. Liverpool có thể tạo nên tiếng vang trên con đường chinh phục Premier League với 6 trận thắng trên nhà trước Man Xanh. Điều tương tự cũng dành cho Pep Guardiola và các học trò của ông.

Klopp chỉ ra con đường duy nhất giúp Liverpool đánh gục được Man City - Ảnh 1.

Mùa trước Liverpool từng "thổi bay" Man City tại Champions League.

"Tôi không chắc đây có phải là một cặp kình địch mới hay không, nhưng đây là điều chúng tôi cần phải chứng minh," HLV của Liverpool nói.

"Họ rất mạnh. Đội bóng cũng như CLB, số tiền cũng như HLV họ có thật sự ấn tượng, một sự kết hợp hoàn hảo. Những thứ này khiến họ cùng PSG trở thành hai thế lực thực sự trong bóng đá TG. Chúng tôi phải chiến đấu với họ vì những mục tiêu khác ở Premier League cũng như Champions League"

"Họ thật sự mạnh và chúng tôi phải chứng minh rằng chúng tôi cũng tốt như họ và chúng tôi cũng đã chứng minh được điều này ở một vài thời điểm.

Nhưng kể cả khi chúng tôi giành được chiến thắng ở Napoli, tôi cũng sẽ không ngồi đây và nói "Đúng rồi, đây là trận đấu giữa hai gã khổng lồ, Man United là quá khứ rồi." Điều này rõ ràng là nhảm nhí. Chúng tôi gặp một đội bóng mạnh một lần nữa, và sẽ lại rất khó khăn, chỉ đơn giản có thế."

Klopp nghĩ rằng thật dại dột khi nghĩ đến một "Top hai" ở Premier League khi mà những đội khác cũng đang rất mạnh lên. Ông cũng không giấu sự thật rằng dù đánh bại Guardiola 7 lần, nhiều hơn bất cứ ai hiện tại, Liverpool phải chấn chỉnh thành tích trước khi coi mình là mối đe dọa cho nhà vô địch.

"Chúng tôi đối đầu Chelsea hai lần ở tuần trước," ông nói "Tôi không hiểu làm sao chúng tôi có thể ngó lơ họ. Họ có khả năng dành chiến thắng nhiều hơn chúng tôi.

Tôi không chắc đội hình của chúng tôi có trẻ hơn đội hình Chelsea hay không, nhưng đáng lẽ ra chúng tôi đã có đủ thời gian để vươn lên một tầm cao mới. Bạn phải đối đầu những đội bóng lớn này hai lần trong một mùa và điều đó cũng có nghĩa là bạn phải giành được điểm trong các trận đấu khác".

"Thành tích đối đầu Top 6 của chúng tôi 2 năm trước thật đáng nể, nhưng nó như kiểu: "Khi đối đầu với họ, chúng tôi thi đấu rất tốt. Nhưng khi gặp các đội bóng khác thì không". Luôn tìm ra được điểm yếu khi bạn không thắng trong các trận đấu này. Đó là điều chúng tôi muốn hướng đến."

"Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài đánh bại họ cuối tuần này. Ở thời điểm này rõ ràng không có nhiều áp lực. Nếu đây là tuần thứ 30 chúng tôi sẽ phải quyết chiến. Năm ngoái, City là nhà vô địch, một mùa trước đó là Chelsea. Còn chúng tôi vô địch lần cuối cùng chắc cũng đã gần... 40 năm rồi. Chúng tôi phải xem xét. Chúng tôi cũng chưa biết nữa."

Klopp chỉ ra con đường duy nhất giúp Liverpool đánh gục được Man City - Ảnh 2.

Liverpool đang chững lại sau khởi đầu hứa hẹn.

Liverpool có lẽ sẽ dựa nhiều vào sức mạnh hàng phòng ngự hơn là hàng tấn công vào chủ nhật này khi mà Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane chưa tìm lại được phong độ mùa trước.

Khó khăn của Salah vẫn còn hiển hiện ở trận gặp Napoli giữa tuần khi anh nhận được ít đường chuyền hơn bất cứ ai ngoại trừ Naby Keita khi Naby phải rời sân ở phút 19 vì chấn thương.

Anh nhận được 17 đường chuyền, rất ít nếu so với 28 đường chuyền của Firmino và 23 của Mane. Điều này chứng tỏ rằng đối thủ đã để ý đến anh nhiều hơn kể từ khi chứng kiến phong độ xuất thần của anh mùa giải năm ngoái.

Vị HLV của Liverpool giải thích:"Sau trận hòa với Chelsea tuần trước, tôi quay qua Maurizio Sarri và ông ấy cười với tôi. Ông ấy nhìn vào tôi và hỏi: "Ông hài lòng chứ ?"

Tôi nói:"Thực ra là có!" Tôi thích trận đấu đó, trận đấu trước Man City cũng rất tuyệt nữa. Tôi nói một vài lần rồi, nhưng tôi vẫn phải nói lại: Tôi thực sự nghĩ rằng, điều quan trọng nhất trong bóng đá là khiến cho người hâm mộ cảm thấy vui vì đây chỉ là bóng đá và chả có gì hơn.

"Chúng tôi không cứu người, chúng tôi không tạo ra cái gì, chúng tôi không tốt trong việc giải phẫu. Chúng tôi chỉ đá bóng giỏi. Nếu chúng tôi không đem lại niềm vui cho người hâm mộ thì chơi bóng có ích gì?

Thật tiếc là đôi khi mọi sự lại không như vậy và luôn rất khó khăn-nhất là trong việc đem lại niềm vui cho NHM-nhưng điều thực sự qaun trọng là chúng tôi phải tạo ra được điều đó càng nhiều càng tốt.

"Đội bóng của Pep rất giỏi trong việc đó và tôi có thể nói điều đó vì nó quá rõ ràng và chúng tôi cũng không tệ trong những mặt khác, điều này khiến chúng tôi không phải là đối thủ dễ chịu với City trong quá khứ. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì vào Chủ Nhật tuần này. Chúng tôi cần phải dốc 100% sức, nếu không nói là 110%, để đối đầu với chất lượng đội hình của City."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại