Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con

GIANG LÊ |

Câu chuyện của Rosalynn McGinnis nghe như một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà một đời người có thể trải qua.

Câu chuyện của Rosalynn McGinnis nghe như một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà một đời người có thể trải qua.

Đó là một ngày của năm 2016, Rosalynn McGinnis nằm đau đớn vật vã trong một căn lều tại một vùng xa xôi hẻo lánh của Mexico sau khi phẫu thuật túi mật.

Nhưng thay vì làm như lời khuyên của bác sĩ là nằm nghỉ ngơi thì Rosalynn bị buộc phải làm việc nhà, bởi Henri Piette bắt cô phải làm vậy.

Đã 19 năm trôi qua kể từ khi Rosalynn bị Henri Piette bắt cóc, hãm hiếp và bắt buộc phải chung sống cùng hắn như vợ chồng. Henri không phải là ai khác mà chính là người cha kế của Rosalynn.

Tên cầm thú này đã động chạm tới Rosalynn vào năm cô chỉ mới 12 tuổi. Còn quá nhỏ để nhận thức được những gì mình đang trải qua, Rosalynn lựa chọn im lặng bởi Piette là một người quan trọng với mẹ cô bé.

Và rồi, Rosalynn mất tích.

Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con - Ảnh 1.

Rosalynn McGinnis

Địa ngục trần gian của cô gái trẻ

Rosalynn McGinnis được thông báo mất tích tại chính nhà ở của cô Poteau, Oklahoma vào ngày 31/1/1997. Kẻ bắt cóc cô gái trẻ không ai khác chính là gã cha dượng Piette.

Hắn đưa cô đến một vùng nông thôn của Mexico, buộc cô gái phải kết hôn với mình và chung sống cùng hắn như một người vợ chính thức.

Trong nhiều năm sau đó, Rosalynn McGinnis phải sống trong tình trạng thảm thương như một nô lệ thực sự, bị đánh đập bằng gậy bóng chày, bị đâm, bị đập cho đến bất tỉnh và bị hãm hiếp nhiều lần.

Cô còn hạ sinh 9 đứa trẻ với gã đàn ông phi nhân tính này.

Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con - Ảnh 2.

Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con - Ảnh 3.

Cha dượng và mẹ của cô

Cuộc trốn chạy đi tìm tự do

Một người phụ nữ tên Lisa đã đến thăm gia đình của Rosalynn để chúc mừng sinh nhật con của họ vào năm 2016. Khi Piette rời khỏi phòng, Lisa lại gần bên Rosalynn McGinnis và nói với cô rằng, cô ấy muốn giúp đỡ.

Rosalynn McGinnis kể lại: "Tôi biết rằng, nếu tôi không tìm cách thoát khỏi đó, tôi sẽ phát điên lên hoặc tôi sẽ chết và để lại những đứa con vô tội của mình với gã đàn ông đó".

Rosalynn kiếm sống bằng việc bán cà phê, mật ong và kem.

Cô lén lút dành dụm từng xu lẻ vào những ngày bán hàng, và đến khi số tiền ấy đủ để chi trả cho một chuyến taxi đưa cô và các con tới thành phố Oaxaca của Mexico, lúc đó là tháng 6 năm 2016, Rosalynn chạy trốn khỏi căn lều địa ngục kia.

Đến được nhà Lisa, trong sự thoải mái và an toàn, Rosalynn tiết lộ với người bạn này việc cô thực sự là ai và việc cô bị bắt cóc gần 2 thập kỉ trước. Lisa đã kiếm thông tin về cô trên Internet cùng nơi để liên lạc và trình báo sự việc.

Nhờ vậy mà Rosalynn đã gọi điện được tới Trung tâm hỗ trợ trẻ em bị bắt cóc và lạm dụng và kể hết toàn bộ câu chuyện của chính mình.

Rất nhanh sau đó, Piette (62 tuổi) bị bắt giam và chịu tội trước pháp luật.

Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con - Ảnh 4.

Piette (62 tuổi)

Rosalynn chia sẻ: "Sau bao năm phải nói dối và sống một cuộc đời bị hành hạ cả thể xác và tinh thần, thật may là tôi đã có thể nói lên tất cả những sự thật kinh khủng này."

Rosalynn cùng 9 đứa con sống dưới sự bảo trợ của các trung tâm xã hội, và 2 tháng sau đó, họ được cấp visa trở về Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.

Hiện bà mẹ của 9 đứa trẻ này đang sinh sống yên ổn cùng gia đình thực sự của mình và đang làm việc cho quỹ JAYC, một dự án phi lợi nhuận giúp đỡ về các vấn đề xã hội.

Dự án này được thành lập bởi Jaycee Dugard – một nạn nhân khác của nạn bắt cóc. Hiểu được những khó khăn mà Rosalynn trải qua, Jaycee đã trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn cho cô gái này.

Ngoài ra trên mạng cũng có một trang web kêu gọi sự giúp đỡ về mặt tài chính để Rosalynn có thể tự tay nuôi đàn con của mình khôn lớn.

Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con - Ảnh 5.

Kinh hoàng: Cô bé bị cha dượng bắt cóc và hãm hiếp suốt 20 năm, sinh 9 đứa con - Ảnh 6.

Một chuyên gia của Trung tâm hỗ trợ trẻ em bị bắt cóc và lạm dụng nhận định: "Rosalynn quả thật là một cô gái mạnh mẽ khi dám can đảm kể hết những gì mình từng trải qua, và tôi biết cô không làm vậy vì mình, là là vì chính đàn con nhỏ của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại