Những chiêu đòi nợ 'hạ đẳng' của 'đại gia'

Kinh tế khó khăn, chủ doanh nghiệp bắt đầu tính đến đòi nợ - dù món nợ là ít hay nhiều.

Dù họ lên kế hoạch đòi nợ khá bài bản, nhưng người ta vẫn phát hiện, nó nhuốm màu xã hội đen và chứa đựng sự hạ nhục đối thủ. Không ít "đại gia" còn sử dụng những kế "hạ đẳng" mà ít người có thể nghĩ ra.

Thuê xã hội đen nước ngoài "xử lý nợ"

Hợp tác làm ăn với nhau đã hơn 10 năm, nên "đại gia" Đ. (ở Móng Cái, Quảng Ninh) rất tin tưởng, doanh nghiệp H. (ở trong TP. Hồ Chí Minh). "Đại gia" Đ. chuyển cho doanh nghiệp H. hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản để mua hàng là nhựa thông. Hai bên đã thoả thuận là nhận được tiền, hai ngày sau hoặc cùng lắm là đến ngày thứ 5, "đại gia" Đ. nhận được hàng.

Đã gần bốn tháng trôi đi, chủ doanh nghiệp H. không chuyển hàng, cũng chẳng chuyển tiền trả "đại gia" Đ.. Cực chẳng đã, "đại gia" Đ. vào tận TP. Hồ Chí Minh, "đàm phán" với chủ doanh nghiệp H.. Vị này đã không thiện chí tiếp tục hợp tác làm ăn, giải quyết nợ mà còn thách thức, dù doanh nghiệp H. đang hoạt động rất hiệu quả, dư lợi từ sản xuất kinh doanh khá lớn.

Những chiêu đòi nợ 'hạ đẳng' của 'đại gia'
Sau khi bị xù nợ, nhiều đại gia đã phải thuê các công ty đòi nợ thuê, thậm chí cả xã hội đen nước ngoài. (Tranh minh họa)

Tìm mọi cách nhưng chủ doanh nghiệp H. vẫn không có động thái trả nợ mà còn ép "đại gia" Đ. làm một biên bản thoả thuận mang tính chất dân sự rằng, doanh nghiệp H. nợ tiền, bao giờ kinh doanh có lãi thì trả... "Đại gia" Đ. không ký, bỏ về giữa chừng, dù trong buổi "đàm phán" ấy có những thành phần tham gia được cho là khá "máu mặt".

"Đại gia" Đ. tâm sự: "Tôi là dân buôn bán từ khi còn mặc quần đùi, không thể bị mất tiền oan uổng thế được. Nhờ pháp luật can thiệp không được, tôi xử lý theo cách của tôi". Thực tâm, vì tò mò, tôi rất muốn biết, "đại gia" Đ. xử lý nợ như thế nào? Được biết, ngay sau đó, "đại gia" Đ. đã bỏ ra vài chục nghìn nhân dân tệ, thuê ba "hảo thủ" ở tận Hồng Kông sang "hỏi tội" chủ doanh nghiệp H..

Tìm hiểu thực tế, tôi được biết, nhiều "đại gia" bị bạn hàng, đối tác chây ỳ, nợ quá lâu nên cũng "áp dụng phương pháp" đòi nợ bằng cách thuê xã hội đen trong nước "xử lý". "Đại gia" Nguyễn Thành Tài (Bắc Ninh) tâm sự: "Chúng tôi làm ăn với nhau nhiều năm, tiền gối tiền, hàng gối hàng là chuyện thường. Thế nhưng, cậu bạn "đại gia", chủ doanh nghiệp gỗ ở Gia Lai lại định "bùng" cả hàng lẫn tiền của tôi.

Tôi đã dùng hết cách, từ nhẹ nhàng, tình cảm đến cứng rắn bày tỏ lý lẽ rõ ràng, thế nhưng cậu bạn "đại gia" vẫn muốn tôi "chìm" cùng đống tiền nợ. Trong khi đó, hàng cậu ta vẫn có đủ, tiền cũng vậy nhưng không chuyển, không trả. Cực chẳng đã, tôi đành nhờ mấy anh em "có máu mặt" trong giới giang hồ giúp.

Tôi không làm gì vi phạm pháp luật, tôi làm hợp đồng thuê công ty của họ đòi nợ. Sau khi ba thằng “đệ” của doanh nghiệp đòi nợ thuê đến làm việc, cậu bạn "đại gia" đã phải gọi điện thoại, "xuống giọng" và xin hai tuần để thu xếp hàng và tiền trả tôi.

Để việc đòi nợ hiệu quả và nhanh chóng, tôi nói rằng, đã hợp đồng với công ty đòi nợ thuê, cần đàm phán gì, liên lạc với họ. Thấy tôi "rắn", bạn "đại gia" đành phải theo yêu cầu của công ty đòi nợ, thu xếp tiền và chuyển hàng trong vòng hai ngày".

Cũng theo "đại gia" Tài, để xử lý được nợ, "đại gia" đã phải chi hơn 1/3 tổng số tiền mà đối tác nợ mình cho mấy “anh em” xã hội. Với "đại gia" Tài, chi 1/2 thậm chí là 2/3 cũng quyết đòi bằng được. Vì, đó là sĩ diện, danh dự chứ tiền bạc thì... sẽ làm ra.

Những chiêu đòi nợ 'hạ đẳng' của 'đại gia'
Ảnh minh họa

Khai thác tận cùng bí mật đời tư

Kinh tế trầm lắng trong mọi lĩnh vực, các dự án đất đai "chết" tới mức khó có thể trở lại thời hoàng kim. Đã có những thời điểm, "đại gia" bất động sản kiếm tiền dễ hơn trở bàn tay nên chuyển nhượng dự án cho nhau cũng rất... phiên phiến. Khi bất động sản trầm lắng, mọi giao dịch đứng im thì họ mới "xót tiền" trả lãi ngân hàng và tính chuyện rút vốn khỏi dự án.

Thế nhưng, chủ dự án không đồng ý, thế là xảy ra tranh chấp. "Đại gia" khá "hot" trong giới bất động sản Hà thành, tên Ng. đã phải dùng hạ sách, đem chuyện đời tư của vợ đối tác ra để... thu nợ. Sau khi đã đòi được nợ, vị "đại gia" này kể lại câu chuyện như một "chiến tích oai hùng". Mà, không oai sao được, chỉ với một vài câu nói cơ bản, "đại gia" Ng. đã buộc đối tác tự nguyện trả 15 tỷ đồng trong bốn ngày. Bí mật gì mà "khủng" vậy?

Chuyện là thế này, "đại gia" đối tác của Ng. là một tên "cò" đất chính hiệu, tên P.. Bằng tài "múa mép", vẻ điển trai và thủ đoạn "ma cô hạ đẳng", P. đã lừa để lấy được một cô gái nhà lành, khá giả. Xấu hổ với bạn bè, vợ P. nghỉ việc (trước đó là cán bộ công chức - PV) ở nhà nội trợ. P. biết thân phận của mình nên cố gắng kiếm thật nhiều tiền để làm vợ vui.

Bất động sản sôi động, "cò" P. kiếm "bộn tiền" trong thời gian ngắn. Đang là "cò", y thành "đại gia" và mở công ty riêng. Vợ P. có người yêu cũ làm tại cơ quan Nhà nước, liên quan đến quản lý đất đai. Buồn vì bị lừa, vợ P. đi chơi với bạn bè, "tình cũ không rủ cũng đến". Biết vợ vẫn có tình cảm với "người cũ" nhưng P. tỏ ra không biết. P. cho người bí mật theo dõi vợ và có được hình ảnh vợ và vị cán bộ kia "thân mật" với nhau.

Sau đó, P. làm "vũ khí" để yêu cầu "người cũ" của vợ phải "lách luật" cho những phi vụ đất đai của y. Hình ảnh đó, "đại gia" Ng. vô tình có được trong một lần P. để quên điện thoại trên xe ô tô của mình. Ng. ngồi trên xe thấy buồn, vào mạng xem phim nhưng điện thoại "đời cổ", khó kết nối. Sẵn điện thoại của bạn, Ng. mở ra và biết được "bí mật" đó.

Trong làm ăn, đối tác, bạn hàng... rất ghét chủ doanh nghiệp thất tín và vô đạo đức. Biết được chuyện "đại gia" gỗ tên B. (Hà Tĩnh) "yêu" tiền đến mức, anh em ruột vay cũng lấy lãi; cho con cái tiền cũng bắt ký sổ để làm bằng chứng; có nhiều lời lẽ, thậm chí là hành vi bất hiếu với bố mẹ đẻ... bạn hàng A.Đ chỉ cười và "găm" vào đó như một tư liệu sống, với mục đích, mình không giống B..

Thế nhưng, cái mục đích đẹp đẽ ban đầu ấy lại chuyển sang thành tiền, khi mà B. chây ỳ, không trả nợ A.Đ 5 tỷ đồng. Lý do B. chưa trả không phải vì thiếu tiền, thiếu hàng mà vì, "cứ nợ đã, để nó trong ngân hàng, hàng tháng có cả đống tiền lãi để tiêu". B. tuyên bố với nhiều người, tôi không ăn quỵt, chỉ trả sớm hay muộn thôi, làm gì phải "xoắn".

Biết được "lòng tốt" của B., "đại gia" A.Đ đã không ngần ngại dùng một người thân của B., "bắn tin" cho B. biết rằng, ông ta đang có trong tay clip B. cãi nhau tay đôi với mẹ đẻ vì 500.000 đồng và hùng hổ định đánh cha khi ông khuyên can vợ con. 

Nhận được tin "động trời", B. đã tìm "đại gia" A.Đ để thương lượng. B. đưa ra điều kiện, xoá clip rồi trả tiền. Đến lúc này, "đại gia" A.Đ đưa ra điều kiện, trả tiền đủ, sau đó sẽ xoá clip và viết cam kết, chưa lưu clip ra phương tiện khác, nếu lưu hoặc tự làm rò rỉ hình ảnh clip thì hoàn toàn chịu trách nhiệm...

Thế mới biết, để đòi được "nợ xấu" của những người đã từng là bạn, là đối tác, nhiều "đại gia" không ngần ngại sử dụng tất cả những chiêu ma cô, “hạ đẳng” nhất nhằm thu hồi lại tiền. Thực chất, sau mỗi lần phải dùng đến chiêu "độc", thu được tiền rồi, nhiều "đại gia" vẫn thấy "ớn lạnh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại