Dân Thủ đô chi bạc triệu lên núi mua đào rừng về chơi Tết

An Nhiên |

Làm sao để có được những cây đào gốc cổ thụ, thế tự nhiên, dáng khỏe, nhiều nụ, hoa phớt hồng? Nhiều người dân Thủ đô không ngần ngại chi bạc triệu lên núi mua đào rừng về chơi Tết.

Chỉ còn hai chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong không khí rộn ràng, chuẩn bị đón chào năm mới, nhiều người dân Thủ đô đang mải miết đổ xô lên vùng cao Tây Bắc tìm mua đào.

“Chơi đào rừng vừa đẹp tự nhiên lại mang chút xuân ấm áp của núi rừng Tây Bắc trong nhà nên giờ nhiều người chuộng lắm.

Đào Bích, đào tròn ở Hà Nội giờ cũng có người chơi nhưng đại đa số đều thích lên rừng săn đào rừng về.

Tôi đi chuyến này là chuyến thứ hai trong năm nay rồi, phải tranh thủ rảnh lúc nào lên lúc đó, càng sớm càng tốt mới có được gốc đào đẹp nhất” – anh Mai Đức Bình, Thụy Khuê, Tây Hồ, HN nói.

Anh Bình nổi tiếng là một người chơi đào. Theo lời anh Bình kể lại, mỗi năm, để có đào rừng chơi Tết, anh Bình bỏ tiền túi ra ít nhất 20-30 chục triệu để mua đào.

Năm 2011, trong một chuyến công tác dài ngày ở Sapa, Lào Cai, anh Bình được đồng nghiệp dẫn vào gia đình người H’Mông chuyên trồng hoa đào bán Tết.

Ngắm được gốc đào mốc, dáng cây to, cổ thụ, hoa đẹp, thế tự nhiên, nụ và lá mơn mởn, anh Bình không tiếc tiền sẵn tay trả 50 triệu đồng để được chở đào về Hà Nội.

Chơi ba ngày Tết, sang tháng giêng, anh Bình đánh gốc cây ra vườn trồng. Từ năm đó đến nay, cứ mỗi độ xuân đến Tết sang, hoa đào lại nở hồng một góc vườn.

“Nhiều người bạn trong hội chơi cây cảnh đến ai cũng khen và muốn mua lại nhưng tôi không đồng ý bán vì cả vườn đào ưng mỗi cây đó.

Năm nay, anh em, họ hàng nhờ lên Lào Cai tìm mua đào rừng về chơi Tết nhiều quá, chuyến này tôi đi là lần thứ hai rồi.

Lần trước lựa được 4 gốc đẹp, lần này lên không biết có không vì nhiều người ở khắp nơi cũng đến săn, hi vọng mấy chủ vườn mình quen vẫn để dành cho mình” , anh Bình nói.

Theo nhiều chủ vườn đào ở Sapa, Lào Cai cho biết, năm nay thời tiết nắng ấm, từ giờ đến Tết Nguyên đán thời tiết giữ nhiệt độ khô ráo, nắng ấm thì hoa đào sẽ nở rộ nhất vào dịp Tết.

Nếu như năm ngoái, một cành đào nhỏ chỉ có giá 100.000 – 200.000 đồng thì năm nay, nhiều chủ hét giá gấp đôi, gấp ba lần.

len nui mua dao rung ve choi Tet
Cảnh mua bán đào tấp nập như chợ Tết 

Lý giải vì sao lại thích chơi đào mốc, anh Ng.V.Mạnh, (Kim Mã, Ba Đình, HN) cho biết, đào rừng là đào mốc được trồng tự nhiên không cần chăm bón.

Thân cây thô ráp, cao từ 2-3 m, dáng vẻ tự nhiên, chịu được nhiều va đập. Nhiều cây có lớp rêu phủ, nhưng ra hoa tươi thắm, nhiều nụ.

“Cũng do tâm lý chạy theo xu hướng của người dân. Có người chẳng thích hoa đào, cũng chẳng biết thế nào là đào đẹp, dáng đẹp nhưng thấy người ta mua mình cũng đổ xô đi mua bằng được cho có.

Bây giờ chơi đào như ngày xưa mình chơi cây nêu ấy, thấy nhà ai cây nêu cao thì lại phải làm cho cao hơn thì chơi đào nhà nào có đào đẹp, mình cũng phải có đào như thế mới thỏa mãn”, anh Mạnh nói.

Không riêng ở SaPa, Lào Cai, những ngày này, dọc đường từ Điện Biên về Sơn La đào rừng cũng đã xếp thành hai hàng dài chờ khách, nhộn nhịp như một phiên chợ.

Chị Vàng A Mềnh, người dân tộc Dao đứng bán đào bên ven đường nói giọng lơ lớ: “Đào cành nhỏ 500 nghìn, cây to 2 triệu, đào nhà trồng ở vườn đấy, ra nhiều hoa lắm”.

Chị Mềnh bảo, dịp này là kiếm tiền nhiều nhất cả năm thế nên quanh năm ngoài lên nương, đi hái củi, thì Mềnh chỉ ra công chăm sóc vườn đào.

“Có được bao nhiêu đâu, được mấy triệu để mua gạo, mua kẹo thôi. Chỉ bằng tiền con trâu thôi. Bán được 2 cành rồi, còn hơn chục cây nữa là hết”- chị Mềnh nói.

len nui mua dao rung ve choi Tet
Tiền bán đào rừng bằng tiền cả năm người dân tộc H'Mông làm ăn

Anh Sùng A Sẻo, Thị trấn Nông trường Cờ đỏ, Mộc Châu, Sơn La, chỉ vào cành đào khá to anh mang đi bán, nói: “5 triệu mới bán, rẻ hơn không bán đâu.

Mang về năm sau ai mua thì bán tiếp. Đào to bây giờ ít lắm, mà người thành phố thì chỉ thích cây đào có hoa đẹp nhưng gốc phải to”.

Từ đầu tuần đến nay, các huyện Mộc Châu, Sơn La liên tiếp đóng dân buôn và khách chơi đào từ Thủ đô Hà Nội lên.

Nhiều người buôn từ khắp các nơi đổ về như Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… Không khí mua bán tấp nập, những chuyến xe chở đào rừng về xuôi chật cả tuyến đường.

Anh N.V.Tân, chủ buôn đào rừng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nhận đinh: “Năm nay giá cành đào rừng tính bình quân 500 ngàn đồng/cành.

Đối với cây đào cổ thụ, có nấm mốc, nhiều nụ trên 10 triệu đồng/ cành.

Cây đào gốc to, đẹp nhất đắt nhất cũng ngót nghét trăm triệu.

Tuy nhiên, thời tiết năm nay  nắng ấm nên đào đã bắt đầu nở hoa từ đầu tháng 11 âm lịch vì thế Tết này ở đây rất hiếm hoa đào đẹp. Giá hoa đào có thể tăng so với năm ngoái 20-30%”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại