Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng “nhắc khéo” TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc

Mạnh Hùng |

(Soha.vn) - Theo lời kể của Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo, có lần TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc chúc Đại tướng theo quán tính: "Mặc dù Đại tướng tuổi cao, sức yếu...”, Đại tướng đã nhắc ngay

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng chiều ngày thứ Sáu, 04/10/2013. Báo chí trong nước và quốc tế đồng loạt nhắc đến ông như một trong những bậc thầy chiến tranh kiệt xuất của thế kỷ XX, người có vai trò lớn trong việc làm thất bại tham vọng trở lại Đông Dương của đế quốc Pháp và các nỗ lực bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng hòa của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, sự ra đi của Tướng Giáp khiến nhân dân cả nước xúc động nghẹn ngào.

Suốt cuộc đời mình, cho đến khi mất, Tướng Giáp luôn nhận được một tình cảm đặc biệt từ một bộ phận đông đảo người Việt Nam. Một ngày sau khi ông mất, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định tổ chức Quốc tang Tướng Giáp trong hai ngày 12 và 13/10.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, cả thế giới khóc thương. Đặc biệt, đối với FPT, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có sự ảnh hưởng đặc biệt. Hình ảnh Đại tướng đã in đậm trong nhiều thế hệ người FPT.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Trí thức trẻ vào chiều 7/10, bà Trương Thanh Thanh, chị gái của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, hiện là Giám đốc FPT Tp.HCM cho biết: Ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, bà đã đến viếng ở ngôi nhà của người tại 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). “Tôi mới vừa trở về Tp.HCM chiều nay” – bà Thanh nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo là khoảnh khắc được ngồi gần Đại tướng nhất. (Ảnh: FPT)
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo là khoảnh khắc được ngồi gần Đại tướng nhất. (Ảnh: FPT)

Trên trang tin nội bộ của FPT, Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo đã kể về khoảnh khắc được ngồi gần Đại tướng nhất: “Kỷ niệm tôi nhớ nhất là lần tôi và anh Bùi Quang Ngọc cùng đoàn đại biểu FPT đến thăm, được Đại tướng và bác Hà cho phép ngồi bên cạnh. Đã đến thăm, được bắt tay, chụp ảnh cùng đại tướng nhiều lần nhưng đây là lần tôi được ngồi gần nhất, lâu nhất”.

Ngoài ra, điều mà ông Đỗ Cao Bảo thấy bất ngờ khi có một tình huống thú vị xảy ra. “Khi anh Ngọc (Bùi Quang Ngọc – TGĐ FPT – pv), trong lúc phát biểu, chúc Đại tướng theo quán tính, có nói: “Mặc dù Đại tướng tuổi cao, sức yếu...”, sau khi anh dừng lời Đại tướng nhẹ nhàng nhắc ngay: “Chính xác phải nói mặc dù tuổi cao nhưng sức vẫn còn khoẻ”. Tất cả chúng tôi đều cười vang vì cảm phục Đại tướng đã gần trăm tuổi mà vẫn còn minh mẫn và tinh tế đến thế!”.

“Bài học tôi nhận được khi tiếp xúc là tình cảm lớn lao, bao dung mà Đại tướng dành cho toàn thể mọi người. Tuy tuổi cao, sức không còn khoẻ, nhưng hằng năm vào ba dịp chiến thắng Điện Biên Phủ, thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và sinh nhật, Đại tướng vẫn dành mấy ngày để tiếp đón, nhắn nhủ, nhắc nhở, chụp ảnh với các đoàn đại biểu từ khắp nơi trong cả nước đến chúc mừng” - Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo cho biết .

Facebook của người FPT thành kính đăng hình ảnh của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: FB.
Facebook của người FPT thành kính đăng hình ảnh của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: FB.

Những người FPT đang làm việc trên quê hương Đại tướng - Quảng Bình và nơi gắn liền với chiến công vang dội của ông - Điện Biên khi nghe tin ông Giáp đã về cõi tạm lại có những cảm xúc rất riêng.

“Tôi từng hai lần đến thăm hầm Đại tướng. Cảm xúc lúc đó khác với bây giờ khi nghe tin bác đã không còn”, anh Phạm Như Ngọc, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom chi nhánh Điện Biên chia sẻ trên Chungta.

Để tri ân người anh hùng của dân tộc, các nhân viên FPT Telecom chi nhánh tại Điện Biên đã lên kế hoạch vào cuối tuần này sẽ về hầm Đại tướng, ở Mường Phăng, cách chi nhánh 30 km tưởng niệm và tri ân công lao của người.

Còn anh Hoàng Hà, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình lại bày tỏ: “Tôi mong muốn có tượng đài của Đại tướng thật lớn ở Quảng Bình để mọi người đến Quảng Bình thắp nén hương tưởng nhớ bác”, anh bày tỏ.

Không chỉ khơi dậy tình cảm yêu mến Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên trang thông tin nội bộ của Tập đoàn, nhiều dân FPT còn bộc lộ cảm xúc trên trang chia sẻ cá nhân của mình như Facebook.

Anh Nguyễn Văn Hưng, FPT Trading, đang onsite tại Myanmar, bày tỏ: “Chúng tôi, những người con xa tổ quốc, biết tin Đại tướng yên nghỉ qua báo và TV. Nâng cốc nghiêng mình và mong Đại tướng yên nghỉ. Hãnh diện là con cháu của Đại tướng”.

Không ai bảo ai, nhiều người FPT đã thay hình ảnh đại diện trên Facebook của mình bằng hình ảnh của Đại tướng và treo cờ rủ.

Nguyễn Nhàn, FPT Online, sinh năm 1990, viết một note dài trên Facebook, chia sẻ cảm nhận của mình về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi: “Tối ngày 4/10, khi đọc được tin về bác trên các trang mạng xã hội, tôi giật mình hoảng hốt, không tin đó là sự thật. Đến khi đọc được thông tin báo Việt Nam lẫn nước ngoài, nỗi đau xót tràn ngập trong trái tim. Nhà báo Jean Lacouture đã so sánh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hình ảnh ‘Ngọn núi lửa dưới tuyết’ luôn cháy bỏng khát khao và có ý chí, niềm tin mạnh mẽ, quật cường”.

“Bác mất chỉ là về mặt thể xác. Tinh thần của bác, ý chí của bác luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam”, anh Nguyễn Thái Sơn, FPT Software, khẳng định.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại