Cận ngày Rằm tháng Giêng, giá rau quả rủ nhau "lên trời"

Kiều Linh |

Tại các khu chợ, rau củ và trái cây được người bán tăng giá khá cao so với ngày thường.

Rằm tháng Giêng là ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Theo quan niệm trong Đạo Phật, người dân không chỉ cúng đồ chay mà còn ăn chay để thanh tịnh cơ thể, cầu phúc lộc.

Nắm bắt nhu cầu mua đó, nhiều chủ cửa hàng hoa quả đã rục rịch tăng giá dù sức mua chưa cao.

Theo khảo sát của PV, tại các chợ ở HN  như Nghĩa Tân, chợ Đồng Xa, chợ Thành Công, chợ Cầu Giấy, giá các mặt hàng rau củ quả đã được đẩy “lên trời”.

Cụ thể, giá cam canh từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/kg; thanh long từ 40.000 đồng lên 70.000 đồng/kg; táo Mỹ từ 70.000 đồng lên 90.000 đồng/kg; vú sữa từ 50.000 đồng lên 80.000 đồng/kg; quýt từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng/kg…

Theo các tiểu thương tại chợ Mễ Trì (Q.Từ Liêm, HN), giá các mặt hàng này dù đã được giảm so với dịp Tết Nguyên đán nhưng vẫn tăng so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Mai, tiểu thương bán trái cây tại chợ Mễ Trì khẳng định: “Năm nào cũng thế, cứ vào những dịp lễ tết, giá các loại trái cây phải tăng ít nhất 20 - 30%.

Hiện tại, giá tăng như vậy vẫn là còn nhẹ. Đến chính ngày Rằm, lượng người mua nhiều, hàng khan hiếm, lúc đó, giá sẽ còn tăng cao hơn nữa”.

Trong khi đó, chị Lý, chủ cơ sở trái cây tại chợ đầu mối Long Biên cho hay: “Nguồn cung thiếu dẫn đến khan hiếm hàng.

Đồng thời, hiện tại nhiều nhà xe vẫn chưa làm việc trở lại nên việc vận chuyển từ nhà vườn đến chợ đầu mối bị hạn chế. Do vậy, hoa quả không có để bán”.

Song song với trái cây, giá các loại hoa cũng đang được nhiều chủ cửa hàng hét khá cao.

Ghi nhận trên các tuyến phố bán nhiều hoa như Trần Duy Hưng, Kim Mã, Bà Triệu, Lò Đúc, Hoàng Hoa Thám…, giá hoa tăng từ 5-10% so với cách đây một tuần.

Chẳng hạn, giá hoa hồng khoảng 6.000 - 7.000 đồng/bông; hoa cúc vàng từ 4.000 – 5.000 đồng/bông; hoa ly từ 30.000 – 50.000 đồng/cành; hoa thược dược từ 60.000 - 70.000 đồng/chục.

Ngoài ra, giá các rau, củ, quả ở các chợ vẫn được bán với cao ngất ngưởng. Trong đó, nấm là mặt hàng tăng cao nhất.

Nếu như ngày thường, nấm rơm bán với giá chỉ vài nghìn đồng/lạng thì mấy ngày giáp Rằm, giá được đẩy lên 12.000 - 15.000 đồng/lạng.

Nấm linh chi, kim châm mặc dù được đóng gói bán bình thường 15.000 đồng/gói cũng được tiểu thương bán 20.000 đồng/gói.

Bà H.T.Cúc, (60 tuổi, Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN), một khách hàng chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay tôi mua hoa quả trước mấy ngày để tủ đến hôm Rằm cúng.

Chờ đến ngày Rằm mua vừa bị đắt có khi lại toàn hàng tồn lại vì người ta đã chọn đồ ngon hết rồi”.

Còn chị Bùi Thị Anh, một người dân sống gần chợ Cầu Giấy than thở: “Tôi thấy đi chợ những ngày lễ Tết, mua một cân hoa quả giờ còn đắt hơn cả một cân thịt.

Muốn mua gì cũng đắn đo, mặc cả chán chê mới dám động vào hàng chứ đầu năm hỏi rồi không mua có khi lại bị mắng”.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, các mặt hàng bách hóa, thời trang, ẩm thực, đồ uống cả kể thực phẩm, rau, thịt, cá tăng giá sau Tết là "chuyện thường ngày ở huyện".

"Hiện nay hàng trong siêu thị chưa có nhiều, người đi chùa chiền, lễ hội dẫn đến nguồn cung khan hiếm thì người ở lại bán hàng dĩ nhiên họ tăng giá là chuyện bình thường.

Phải qua rằm tháng Giêng thị trường hàng hóa, giá cả mới đi vào ổn định”, ông Phú nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại