Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất "Sống chung với mẹ chồng"

Shindo |

Có cảm tưởng rằng không phải bất kỳ ai khác mà chính Trang mới là người bất hạnh, đau khổ nhất trong "Sống chung với mẹ chồng".

Không còn là những nỗi oán giận dành cho mẹ chồng - bà Phương (NSND Lan Hương) và nàng dâu - Minh Vân (Bảo Thanh), những diễn biến mới nhất của phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng khiến khán giả chỉ còn mỗi cảm xúc xót thương, buồn bã. Khi mà Minh Vân dần tìm lại được nụ cười thì cũng là lúc Trang (Thu Quỳnh) rơi vào bi kịch.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 1.

Khi mà Minh Vân dần tìm lại được nụ cười thì cũng là lúc Trang rơi vào bi kịch.

Nỗi đau đớn của một người mẹ mang nặng đẻ đau rồi đứt ruột sinh ra con gái, đến cuối cùng lại bị mất con chỉ vì mẹ chồng bất cẩn khiến khán giả cũng phải chạnh lòng. Xem đến đoạn Trang gào khóc thảm thiết, điên loạn khi hay tin bé Đậu Phộng bị bắt cóc, những tiếng thở dài thườn thượt đã vang lên.

Phận làm đàn bà như Vân, hóa ra lại còn sung sướng hơn Trang gấp nhiều lần. Càng xem đến cuối bộ phim, khán giả lại ngộ ra một điều: Người tưởng bất hạnh bỗng chốc được an vui. Kẻ ngỡ như viên mãn nhất cuộc đời lại chính là người bất hạnh nhất.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 2.

Mồ côi từ nhỏ, đám cưới còn chẳng có người nhà tham dự

Khác với Vân, Trang là cô gái chẳng có được niềm hạnh phúc vì được cha mẹ yêu thương, cưng chiều. Mồ côi cha mẹ từ bé, lại chẳng có người thân bên cạnh, Trang cứ thế lên lên trong sự tủi hờn.

Tất cả những gì Trang có là sự độc lập, tự chủ, vì không có bố mẹ, anh chị em thì biết ai bảo vệ, chở che những khi trái gió trở trời? Nếu như không muốn bị dòng đời phũ phàng làm cho gục ngã thì Trang chỉ còn một cách duy nhất là "gồng mình" đáp trả số phận.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 3.

Trang mồ côi từ nhỏ, lại không có anh chị em, bà con họ hàng

Thiệt thòi hơn bạn đồng trang lứa nhưng chẳng vì thế mà Trang sa đà vào những điều không tốt. Một thân một mình sống giữa lòng thủ đô, Trang vẫn siêng năng làm lụng để tự lo cho cuộc sống của mình.

Cố gắng, chăm chỉ suốt bao năm, cuối cùng Trang cũng tốt nghiệp đại học. Sau đó, cô xin vào làm việc ở một cơ quan với mức lương tầm tầm bậc trung.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 4.

Buồn vui, sướng khổ gì Trang cũng chỉ biết nói với cô bạn thân thôi

Trong suốt thời gian Trang quen Tùng (Danh Tùng), chẳng có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh tư vấn, chia sẻ buồn tủi cùng cô. Có bất cứ chuyện vui buồn gì, Trang cũng chỉ biết nói với Vân. Sự thiếu hụt tình thương khiến cho Trang trở nên cô độc và đáng thương hơn bao giờ hết.

Nhưng, phải xem hết Sống chung với mẹ chồng mới thấu được cái sự nghẹn ngào, đau đớn mà Trang đã phải trải qua. Ai đời, cô gái tuổi đôi mươi đi lấy chồng mà mở miệng câu đầu tiên đã bộc bạch: "Nhà tao không có ai cả. Khách đi cưới cũng chắc được có vài người".

Nhìn thử mà xem, dù Vân có tủi hờn vì bị mẹ chồng hoạch họe nhiều đến thế nào đi nữa thì ít nhất, Vân vẫn còn có một nơi để quay trở về. Sau khi ly dị cùng Thanh, Vân vẫn được bố mẹ và dì Bích yêu thương. Còn Trang, cô chẳng có ai bên cạnh cả. Có sướng, có khổ thế nào thì Trang cũng biết khóc 1 mình thôi.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 5.

Lấy chồng nghèo, chưa từng được sống trong nhung lụa

Ngày Trang và Tùng làm đám cưới, 2 người phải đối mặt với một khoản nợ lớn từ ngân hàng. Vì không muốn sống chung với mẹ chồng, Trang đã gom góp tiền tiết kiệm để mua một căn hộ chung cư. Nếu Vân lấy chồng chẳng phải lo kinh tế, thì với Trang lại là điều khác biệt hoàn toàn.

Vân có ngôi nhà lớn ở giữa lòng thủ đô, còn Trang chỉ là căn hộ chung cư trả góp được chắt mót từ những đồng tiền làm lụng vất vả.

Cuộc sống của Trang chẳng phải là quá nghèo nàn, nhưng nếu nói Trang được hưởng nhung gấm lụa là, cao sang quyền quý thì hoàn toàn không đúng. Trang và Tùng, sau nhiều tháng ngày bươn chải ngược xuôi thì cũng đủ ăn đủ mặc.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 6.

Tùng là người đàn ông tốt, nhưng anh lại nghèo, chẳng thể mang đến cho Vân cuộc sống quá dư dả, sung túc

Và cuộc sống bình thường ấy đã thay đổi hoàn toàn từ khi Trang có mang. Vì sức khỏe yếu, cô phải nghỉ việc ở nhà, trong khi đó gánh nặng kinh tế dồn hết vào đôi vai Tùng.

Có chồng và sống như Trang rồi mới biết, phận làm phụ nữ, ai cũng mong muốn mình được cưng chiều, yêu thương, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp, Trang phải dằn bụng chắt chiu từng đồng. Với cô gái này, điều quan trọng nhất vẫn là dành dụm để trả tiền nợ ngân hàng và còn có dư chút đỉnh để lo lắng cho con nhỏ.

Vì lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên cách Trang hành xử cũng rạch ròi, quyết liệt hơn. Trang không như Vân - người có thể mua hẳn chiếc túi xách mấy triệu đồng để làm quà cho mẹ chồng. Cô chỉ dám tặng mẹ chồng chiếc áo mới giá tiền thường thường bậc trung.

Trang làm gì cũng có tính toán, cô sợ cái sự nghèo từ đời mẹ sẽ lây sang cả đời con rồi để lại những hệ lụy không hay. Nhưng cũng chính vì cách hành xử quá rạch ròi với mẹ chồng nên Trang mới tạo nên ác cảm.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 7.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 8.

Vì những bất đồng trong cách sống, Trang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng

Cô thẳng thừng đuổi mẹ chồng về quê vì cho rằng bà đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình. Cô cũng chẳng ngại tranh cãi với chồng vì quyết định mua nhà, sinh con. Trang không phải mẫu phụ nữ dịu dàng, nhu mì, có thể dạ vâng khi nói chuyện với gia đình chồng.

Bởi chưa từng có tình thương từ bố mẹ, anh chị em nên cô chẳng biết được mỗi lời nặng nhẹ nói ra sẽ gây ảnh hưởng tâm lý nhau thế nào. Trang có cái đáng trách, nhưng vẫn có nhiều chỗ đáng thương. Người chưa từng hạnh phúc thì sẽ chẳng biết cách giữ gìn, vun vén hạnh phúc tròn đầy. Trường hợp của Trang là như thế đấy!

Bị mẹ chồng ép đẻ con trai bằng mọi cách

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, càng đến cuối phim Sống chung với mẹ chồng, niềm thương cảm mà khán giả dành cho Trang ngày một đầy thêm. Cái khoảnh khắc Trang gào lên bất lực khi con gái bị người phụ nữ lạ mặt đưa đi khiến khán giả không khỏi xót lòng. Dù có chanh chua, đỏng đảnh đến mấy thì Trang vẫn là một người mẹ nhất mực thương con.

Ánh mắt, cử chỉ, hành động của Trang ở giây phút đối diện với sự thật phũ phàng này chẳng thể làm người đối diện nguôi ngoai được.

Không ai có quyền cướp đứa trẻ còn đang khát sữa khỏi tay mẹ nó. Không một người mẹ nào có thể an lòng khi con mình bị bắt đi. Dẫu Trang có hỗn hào với mẹ chồng, chua ngoa với em chồng như thế nào chăng nữa, thì hình phạt bắt cóc con gái áp lên người cô vẫn là quá mức nặng nề.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 9.

Cái khoảnh khắc Trang gào lên bất lực khi con gái bị người phụ nữ lạ mặt đưa đi khiến khán giả không khỏi xót lòng

Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Rõ ràng, những điều Trang đã thể hiện cũng không phải vô cớ hay chẳng có nguyên do. Mẹ chồng Trang - bà Điều (Minh Phương) là một phụ nữ nông thôn trọng truyền thống. Tuy yêu thương con trai, con dâu hết mực nhưng bà Điều vẫn gây khó chịu vì cách hành xử có phần cổ hủ.

Khi con dâu ốm nghén, bà cứ suốt ngày phải ăn những món bổ dưỡng mà không cần quan tâm con dâu có thích hay không. Đến lúc con dâu sinh em bé rồi, bà lại bắt phải ăn móng heo, chân chó, chân dê suốt 6 tháng liền. Lý do bà Điều đưa ra là vì muốn con dâu có sữa cho em bé bú.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 10.

Từ lúc mới biết tin Trang có bầu, bà Điều đã ép cô phải đi siêu âm để xem giới tính đứa bé là gì. Cái mong muốn có cháu trai nối dõi tông đường khiến bà Điều liên tục nói điều "khó chịu". Mỗi lần trót nghe phải mẹ chồng nói, Trang đều giận điếng người và buông lời trách móc.

Mẹ chồng muốn có cháu trai, con dâu lại không thích đứa trẻ mình sinh ra phải mang áp lực giới tính. Cứ thế, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu lớn dần và bùng nổ. Chuyện con gái Trang bị bắt đi một phần cũng có lỗi của bà Điều. Chỉ bởi quá tin người nên bà Điều mới tạo điều kiện cho kẻ xấu bắt cháu mình đi.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 11.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 12.

Một người phụ nữ như Trang, từ nhỏ đến lớn đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, lúc tưởng đã an yên với cuộc đời thì phải gặp rắc rối với mẹ chồng. Ngay đến cả đứa con cô đứt ruột sinh ra cũng không thể giữ được, vậy thì làm sao Trang không oán hận.

Đứng trên góc độ của Trang, có thể hiểu và cảm thông cho những việc cô đã làm. Trang chẳng phải người hoàn hảo, cô cũng không phải dạng con dâu hiền lành, nhẫn nhịn, chỉ biết dạ thưa với gia đình chồng.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, Trang là một người mẹ rất đáng thương. Có cảm tưởng rằng không phải bất kỳ ai khác mà chính Trang mới là người bất hạnh nhất Sống chung với mẹ chồng.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 13.

Không phải Vân đâu, Trang mới là người khổ nhất Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 14.

Hy vọng rằng Trang sẽ sớm tìm lại con nhỏ sau nhiều ngày đau khổ, vật vã

Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, sau cơn mưa giông tầm tã, Trang cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh mặt trời. Nhờ sự giúp đỡ của Vân và Sơn, con gái Trang đã trở về nhà từ tay kẻ bắt cóc.

Như một điều kỳ diệu, những hiểm nguy đã dừng ở thời điểm Trang vỡ òa đón bé Đậu Phộng về với gia đình. Hơn bao giờ hết, khán giả Sống chung với mẹ chồng hy vọng rằng cô Trang đáng thương kia sẽ sớm sớm lấy lại cân bằng và trở về với cuộc sống đời thường.

Khi bão dừng lại sau cánh cửa, nụ cười rạng rỡ, vui tươi sẽ lại đến bên Trang cùng những thành viên trong gia đình chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại