Không phải bao nhiêu bàn, quan trọng là U22 Việt Nam đã không thắng kiểu Pyrros

Quốc Bảo (Ảnh: D.A.) |

U22 Việt Nam đã có được chiến thắng "bắt buộc" ở trận ra quân tại SEA Games 29 với Timor Leste. Nhưng HLV Hữu Thắng hẳn đang vui vì một lý do khác.

Đánh bại một đối thủ như U22 Timor Leste không phải là điều nằm ngoài dự liệu. Chúng ta chưa bao giờ đánh rơi bất kỳ 1 điểm nào trước đối thủ đến từ một hòn đảo nhỏ xíu với vẻn vẹn hơn 1 triệu dân, kể cả ở lứa trẻ hay cấp ĐTQG.

Tuy nhiên, tại một giải đấu có lịch thi đấu gấp gáp như SEA Games lần này, cuộc chạm trán Timor Leste lại mang một tính chất tương đối khác so với những màn đụng độ trước đây. U22 Việt Nam cần một trận thắng, nhưng cũng rất cần giữ được cơ thể lành lặn để còn tiếp tục bước vào những trận đấu khó khăn hơn phía trước.

Ở trận đấu đầu tiên của mình, U22 Malaysia đã hạ Brunei với tỷ số sát nút 2-1. Khán giả nước chủ nhà có thể không thích điều đó, riêng HLV Ong Kim Swee lại không có lời nào để phàn nàn về màn trình diễn của các học trò. Đơn giản bởi U22 Malaysia không mất quá nhiều sức, không vướng phải ca chấn thương nào, không sa vào vết xe đổ của Pyrros.

Không phải bao nhiêu bàn, quan trọng là U22 Việt Nam đã không thắng kiểu Pyrros - Ảnh 1.

May mắn khi Hà Đức Chinh không bị tái phát chấn thương.

Năm 280 trước CN, vị Vua kiệt xuất của xứ Ipiros của Hy Lạp là Pyrros đánh tan quân La Mã ở trận Heraclea. Một năm sau, Pyrros lại cho người La Mã nếm mùi thất bại ở trận Asculum.

Tuy nhiên, La Mã chỉ bại trận chứ không bị tiêu diệt nhờ nguồn nhân lực quá dồi dào. Phe Pyrros, ngược lại, dù thương vong chưa bằng một nửa đối phương nhưng hệ lụy lại lớn gấp bội bởi quân số của họ cũng ít như Timor Leste so với Việt Nam.

Sau trận Asculum, cứ có người tôn vinh Pyrros là vị Vua này lại thở dài: "Thêm một chiến thắng như vậy sẽ kết liễu sự nghiệp của ta".

Trong lịch sử, Việt Nam cũng từng trải qua không ít chiến thắng kiểu Pyrros. Ví dụ SEA Games 2005, Việt Nam thắng tưng bừng ở vòng bảng, bao gồm màn hủy diệt Lào với tỷ số 8-2. Cuối cùng, ở trận chung kết gặp Thái Lan, chúng ta thua chóng vánh 0-3 dưới tay một đối thủ lọc lõi đã tiết kiệm sức lực tối đa ở vòng bảng khi chỉ thắng Philippines và Campuchia đều với tỷ số 1-0.

Không phải bao nhiêu bàn, quan trọng là U22 Việt Nam đã không thắng kiểu Pyrros - Ảnh 2.

Hoặc tại Tiger Cup 1998, Việt Nam đã có một chiến thắng kiểu Pyrros trước Thái Lan ở bán kết (3-0) rồi thua đau đớn Singapore ở trận tranh vàng.

Trở lại với SEA Games 29. Ở trận ra quân, U22 Việt Nam hạ Timor Leste bằng cách ghi 3 bàn trong hiệp 1 và "giảm nhiệt" với 1 bàn trong hiệp 2. 4-0, đội bóng của Hữu Thắng đã tạo nên chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong 4 trận đầu tiên của giải. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, trận đánh cuối cùng mới thực sự có ý nghĩa.

Nếu Hữu Thắng thực sự hài lòng với 90 phút đầu tiên trên hành trình săn vàng tại SEA Games 29, đấy là vì những Đức Chinh, Văn Toàn hay Xuân Trường đều đứng dậy một cách yên lành sau những pha phạm lỗi nguy hiểm của Timor Leste. Sự yên lành đó, bao nhiêu bàn thắng cũng không đánh đổi được.

SEA Games 29: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại