Không đạt được thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng, 8 người bị kẻ lạ bất ngờ tấn công

Vũ Uyên |

Không đồng ý với khoản tiền bồi thường sau giải phóng mặt bằng, một gia đình 8 người đã bị nhiều kẻ lạ mặt xông thẳng vào nhà, trói chặt chân tay rồi "trục xuất" khỏi căn hộ.

Sự việc xảy ra vào ngày 1/7 vừa qua tại một ngôi làng thuộc địa phận huyện Tây Hương, thành phố Hán Trung, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và được nhiều người dân địa phương ghi lại bằng điện thoại.

Theo đoạn video, có thể thấy cả gia đình họ Ngô, bao gồm 5 người lớn cùng 3 đứa trẻ nhỏ đang nằm gục bên đường với đôi tay bị băng dính trói chặt, thậm chí còn không thể la hét do đã quá đuổi sức sau màn phản kháng thất bại.

"Nhiều kẻ lạ mặt hùng hổ xông vào nhà mà chẳng hề nói năng gì hết. Họ lập tức khống chế rồi dùng biện pháp mạnh, lôi tất cả những người có mặt ở hiện trường ra ngoài trong lúc điều động chiếc xe ủi cỡ lớn tới phá hủy căn hộ của chúng tôi", anh Lý, con rể nhà họ Ngô cho biết.

Anh này còn khẳng định đám người lạ mặt đã đập phá toàn bộ các thiết bị điện thoại của gia đình mình để họ không thể cầu cứu bất cứ ai, từ đó giúp công tác giải phóng mặt bằng do chính quyền đề ra có thể tiến hành thuận lợi hơn.

Cả gia đình 8 người bị bắt trói và phá hủy nhà cửa.

Trước đó, căn nhà của gia đình họ Ngô đã được chính quyền địa phương đưa vào diện giải phóng mặt bằng nhằm cung cấp nguồn đất cho một dự án phát triển khu đô thị mới. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn chưa thỏa thuận dứt điểm về vấn đề đền bù.

Trong khi chính quyền địa phương đề nghị chi trả khoản tiền bồi thường một lần trị giá 96.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 320 triệu đồng) cho bốn căn hộ chung cư mới kèm đầy đủ nội thất cơ bản, bên phía gia chủ đã đòi hỏi cao hơn gấp nhiều lần.

Cụ thể, số tiền họ yêu cầu được bồi thường là 1,2 triệu NDT  (tương đương hơn 4 tỷ đồng).

Do giá trị đền bù quá khác biệt nên vào thời điểm vụ việc "bắt người phá nhà" xảy ra, giữa hai bên vẫn tiếp tục đàm phán với mong muốn tìm ra hướng giải quyểt hợp lí nhất.

Không đạt được thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng, 8 người bị kẻ lạ bất ngờ tấn công - Ảnh 2.

5 người lớn cùng 3 đứa trẻ nhỏ đang nằm gục bên đường với đôi tay bị băng dính trói chặt.

Bên cạnh hàng trăm nghìn lượt bình luận trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích chỉ trích hành động của những kẻ lạ mặt, dư luận còn đặt nghi vấn về việc giới chức trách đã móc nối với đơn vị đầu tư phát triển dự án bất động sản, nhắm mắt làm ngơ cho họ thuê côn đồ hành hung người dân vô tội.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương liền trực tiếp xác nhận trên trang Weibo chính thức và khẳng định họ không hề hay biết về sự cố nghiêm trọng này cho tới khi được cấp dưới báo cáo.

Hiện lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra cụ thể, đồng thời tuyên bố sẽ sắp xếp cho gia đình họ Ngô một căn nhà để ở tạm trước khi có thể giải quyết dứt điểm những tranh chấp còn tồn đọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại