Không còn Cường đô la, chỉ còn giấc mơ thắng Thái

AQ |

Tay chơi khét tiếng Cường "đô la" vừa có màn trải lòng rất dài với báo chí về sự thay đổi đáng kể trong tư duy cũng như sở thích của mình.

Ở độ tuổi còn kém cả Ibrahimovic, Cường đô la đã trải qua là tất cả những lạc thú mà một đấng nam nhi tối ngày cắm đầu trong văn phòng với mức lương không đủ uống bia vỉa hè khó lòng tưởng tượng nổi.

Trong khi chân sút lừng lẫy nhất lịch sử của đội tuyển Anh là Rooney cả đời phải chịu đựng cô vợ Coleen đã không xinh lại còn hay ca thán, thì số lượng "chân dài" đình đám của showbiz Việt từng cặp kè với Cường đô la có thể hợp thành một đội bóng bao gồm cả chính thức lẫn dự bị.

Đừng nói là một bộ sưu tập siêu xe khiến ngay cả các ngôi sao Premier League cũng phải ngưỡng mộ, Cường đô la còn sở hữu cả chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe có trị giá 13 tỷ đồng.

"Nói về đam mê không thể giới hạn, người mê đồng hồ, người mê kim cương còn riêng bản thân tôi thì lại mê xe", Cường đô la chia sẻ về thú vui "giản dị" của mình.

Không còn Cường đô la, chỉ còn giấc mơ thắng Thái - Ảnh 1.

Bộ sưu tầm siêu xe của Cường đô la.

Ấy vậy mà đùng một cái, Cường đô la bỗng không muốn bị gắn với đô la hay đô lẻ nữa. Người đàn ông đến từ Gia Lai bắt đầu thích được nhắc đến như một doanh nhân nghiêm túc.

Nghe lạ mà không lạ, bởi phàm những gì đã quá quen thuộc đều sẽ trở nên nhàm chán. Cứ thử cho một người ăn mãi một món tôm hùm hay pate gan ngỗng xem, đến bữa thứ ba kiểu gì anh ta cũng đòi rau muống luộc.

Cường đô la bây giờ đang vô cùng hạnh phúc với công việc kinh doanh có mức lương vẻn vẹn 5 triệu đồng/tháng.

Con người có thể thay đổi, hoặc biến đổi, toàn diện là thế, vậy mà bóng đá cứ mãi một bài ca. Tính từ lúc hội nhập đến nay đã hơn 20 năm, chúng ta lại vẫn nhai đi nhai lại giai điệu "Không sợ Thái" mỗi khi SEA Games hay AFF Cup cận kề.

Giống như một đứa trẻ yếu bóng vía thường thích chuyện ma, bóng đá Việt Nam cứ buồn buồn lại lôi đề tài "không sợ Thái" ra bàn luận.

Một ngày trước thềm SEA Games 29, tiền vệ trẻ Duy Mạnh đã phát biểu: "Tôi vẫn cho rằng chủ nhà Malaysia và Thái Lan là hai đối thủ nhỉnh hơn so với phần còn lại. Malaysia có lợi thế sân nhà, còn Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games".

Tất nhiên Duy Mạnh có nói thêm rằng: "Gặp Malaysia hay Thái Lan cũng không có gì phải e ngại cả", nhưng rốt cuộc thì vẫn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi về một địch thủ vừa gần (về địa lý) lại vừa xa (về trình độ).

Không còn Cường đô la, chỉ còn giấc mơ thắng Thái - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Hữu Thắng có thật "không sợ Thái"?

"Cầu được ước thấy", U22 Việt Nam đã rơi vào cùng bảng với Thái Lan sau lễ bốc thăm vừa được tiến hành tại Malaysia.

Dù đã có một lứa cầu thủ được đào tạo theo đúng chuẩn Arsenal tại chính quê hương của Cường đô la, xem ra là chỉ những người thực sự mơ mộng mới tin vào khả năng tăng ga vượt qua người Thái tại SEA Games 29 bằng thực lực mà không cần hỏi mượn một chiếc Lamborghini hay Ferrari đang nằm lăn lóc trong gara của Phó tổng giám đốc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai.

Ngẫm mà thương, cho cả đám siêu xe lẫn các chàng trai đang cõng trên lưng tham vọng đoạt HCV môn bóng đá nam của 10 - 8 = 2 vị phó đoàn tại SEA Games 29 cũng như rất nhiều lãnh đạo VFF khác, nổi bật là bầu Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại