Không có tiền phẫu thuật, bà cụ nghèo phải đeo túi nilon đựng... ruột suốt 20 năm trời

Khánh Ly |

Suốt 20 năm trời, bà cụ phải chịu đau đớn khi ruột cứ thế bị đùn ra mà bà không thể làm gì khác ngoài việc đựng nó vào túi nilon đeo bên mình vì không có đủ tiền phẫu thuật.

Câu chuyện của bà Lan Guo’e ở làng Niuche, Hồ Bắc, Trung Quốc khiến mọi người đều sửng sốt bởi trong suốt hơn 20 năm, người phụ nữ 80 tuổi này đựng ruột trong túi nilon treo bên ngoài cơ thể vì không có đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật.

Bà cụ nghèo phải đeo túi nilon đựng ruột vì không có tiền phẫu thuật.

Sau khi trải qua 1 cuộc phẫu thuật không thành công vào năm 1970, bà Lan Guo’e và chồng không đủ khả năng để chữa trị tiếp, vậy nên bà phải chịu đau đớn hơn 2 thập kỷ với chiếc túi nilon treo lơ lửng bên ngoài cơ thể.

Cách duy nhất mà bà có thể làm là ngày ngày vệ sinh ruột của mình bằng nước ấm.

Không có tiền phẫu thuật, bà cụ nghèo phải đeo túi nilon đựng... ruột suốt 20 năm trời - Ảnh 2.

Không có tiền phẫu thuật, bà cụ nghèo phải đeo túi nilon đựng... ruột suốt 20 năm trời - Ảnh 3.

Bà Lan Guo’e 80 tuổi với chiếc túi đựng ruột treo bên ngoài cơ thể trong hơn 20 năm.

Chia sẻ với tờ báo Trung Quốc Chutian Urban, chồng của bà là ông Mao Yongfu cho hay sau cuộc phẫu thuật không thành công năm đó, những vết sẹo trên bụng lan rộng ra, kết nối với nhau, hình thành 1 chất kết dính, bám xung quanh khu vực ruột của vợ ông.

Người phụ nữ 80 tuổi cho biết dần dần thấy ruột bị đẩy ra khỏi cơ thể, sự viêm nhiễm xung quanh chất bám dính đó khiến bà gặp khó khăn trong việc đi vệ sinh. Bà từng có thời gian dài đau đớn, không ăn không ngủ được vì điều này.

Bác sĩ khuyên bà Lan nên thực hiện phẫu thuật 3 năm sau đó, nhưng cặp vợ chồng không có đủ khả năng để chi trả cho cuộc phẫu thuật.

Không có tiền phẫu thuật, bà cụ nghèo phải đeo túi nilon đựng... ruột suốt 20 năm trời - Ảnh 4.

Người phụ nữ 80 tuổi cho biết dần dần thấy ruột bị đẩy ra khỏi cơ thể, sự viêm nhiễm xung quanh chất bám dính đó khiến bà gặp khó khăn trong việc đi vệ sinh.

Trong suốt hơn 20 năm qua, bà Lan phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng để có thể sinh hoạt như người bình thường. Phương pháp điều trị của bà là uống thuốc giảm đau được bác sĩ trong làng tặng và vệ sinh ruột bằng nước ấm hàng ngày

Phó chủ tịch làng Niuche, ông Mao Chenghan cho hay cặp vợ chồng già này có 1 cậu con trai nên không được nhận phúc lợi xã hội hàng năm từ chính quyền địa phương.

Vị bác sĩ trong làng hy vọng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh éo le của bà Lan.

Không có tiền phẫu thuật, bà cụ nghèo phải đeo túi nilon đựng... ruột suốt 20 năm trời - Ảnh 5.

Bà không thể ăn, mặc quần áo và ngủ nếu không có sự giúp đỡ của chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại