Khoe làm dâu bên Hàn được bố chồng tranh nấu cơm dọn dẹp, cô gái bị dân mạng xúm vào cười vì tội 'sống ảo'

Lynk |

Chắc tại xem phim tình cảm Hàn Quốc quá nhiều nên cô gái ấy đã tự huyễn hoặc bản thân, đến nỗi tự 'vẽ' ra một gia đình hạnh phúc như mơ rồi kể lại như thật.

Với nhiều chị em thì lấy chồng Hàn Quốc là giấc mơ họ luôn mong thành sự thật, bởi trai Hàn nổi tiếng vừa đẹp vừa lãng mạn, cuộc sống ở xứ củ sâm cũng sung sướng như mơ. Tuy nhiên, mơ là một chuyện, có thành sự thực không lại là chuyện khác!

Không ít nàng dâu Việt từng tâm sự về cuộc sống thật khi lấy chồng Hàn, nó chẳng hề toàn màu hồng như lời đồn và trên phim ảnh. 

Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn những cô gái trẻ vẫn tiếp tục mơ mộng, để rồi ảo tưởng đến mức quá "nhập tâm" rằng mình có một gia đình lý tưởng như phim truyền hình dài tập, lên kịch bản như đúng rồi nhưng tiếc rằng dân mạng lại quá "tỉnh".

Nhân ngày đầu xuân rảnh rỗi, mời chị em thưởng thức drama đầu năm có tựa đề là "Thánh nữ nói xạo". Sau đây bộ phim xin phép được bắt đầu.

"Đã làm biếng rồi còn gặp bố chồng mê việc nhà thì sẽ thế nào?

Em lấy chồng gần 2 năm. Từ khi còn ở nhà mẹ đẻ thì chỉ biết học hành, đến khi lấy chồng rồi cũng chỉ biết đi làm. Lấy chồng về ngày đầu bố đã bảo: "Mày cứ việc đi làm rồi về đi đâu thì đi, việc nhà cứ để bố, bố ghét ai tranh việc" (Bố chồng em làm đầu bếp).

Khoe làm dâu bên Hàn được bố chồng tranh nấu cơm dọn dẹp, cô gái bị dân mạng xúm vào cười vì tội sống ảo - Ảnh 1.

Drama "sống ảo" đang hot rần rần trên mạng, được dân tình tranh cãi ầm ĩ.

Lúc đầu thấy bố chịu khó, thương lắm cũng muốn lon ton theo sau giúp, rồi bố thấy lại bị đuổi lên phòng. Có hôm thấy em ở nhà mà chồng đi làm, bố lên gõ cửa cho 50 nghìn won (hơn 1 triệu VNĐ) để rủ mẹ chồng đi cafe. Bố hay bị mẹ càm ràm nên thấy mẹ mà thở dài là lên bảo mình kéo đi chơi.

Mẹ đẻ mình toàn la rầy về chuyện mình không chịu có em bé và cả chuyện bếp núc nhà chồng. Tết năm nay chồng mình muốn về nhưng mình thì không vì biết về chẳng nuốt nổi bánh chưng với mẹ nên thôi trốn luôn. Lấy chồng đúng là như chơi 1 ván cờ các chị nhỉ?".

Cô gái này quả là tốt số - đó chắc chắn là suy nghĩ đầu tiên của chị em khi đọc hết những dòng chia sẻ ở trên. Tuy nhiên, ông bố chồng lý tưởng vậy rồi, sao không thấy cô ấy kể gì thêm về chồng nhỉ? 

Trước giờ nhiều chị em từng nếm trải phận làm dâu khắc nghiệt ở bên Hàn, đều biết rằng đàn ông chỉ thích phụ nữ ở nhà chăm lo việc bếp núc, được như ông bố chồng đầu bếp kia thì quả là hiếm có khó tin. Thêm nữa, soi kỹ ảnh nàng dâu trẻ đăng lên khoe chồng, thì dân mạng lại chỉ ra khá nhiều điểm nghi vấn.

Khoe làm dâu bên Hàn được bố chồng tranh nấu cơm dọn dẹp, cô gái bị dân mạng xúm vào cười vì tội sống ảo - Ảnh 2.

Chồng mẹ nào đây?

Những chiếc ghế ngồi xung quanh chồng của cô ấy không cùng 1 loại với nhau, trông như ghế ở quán cafe. Bàn để đồ ăn cũng tạm bợ, các món thì toàn đồ ăn sẵn, trông như hàng được giao tận nơi. Khung cảnh xung quanh cũng không giống trong nhà cho lắm.

Chi tiết thứ 2 mà dân mạng tinh ý tìm ra đó là bức ảnh khác mà cô ấy khoe tình tứ bên chồng ở trên trang cá nhân. So sánh 2 người đàn ông trong 2 bối cảnh khác nhau, chẳng ai thấy nét tương đồng nào (!) 

Hầu hết đều cho rằng, chẳng có anh chồng soái ca hay bố mẹ chồng tốt bụng chăm làm việc nhà nào hết, tất cả đều là sự tưởng tượng quá đà của cô gái trẻ mà thôi!

Chồng cô ấy đẹp trai thật sự, nhưng hình như mặc áo trắng thì giống diễn viên nào đó, còn áo đen thì lại là nhân vật khác?!?

Đến cả ảnh đại diện Facebook, nhiều chị em khác cũng nhận ra na ná giống một cô nàng người Hàn cũng khá nổi trong cộng đồng mạng xứ củ sâm. Có lẽ nàng dâu Việt thích sống ảo đã "chôm" toàn bộ ảnh bữa cơm, cho đến "chồng người ta" cũng bê từ trên mạng về để nhận đó là chồng mình, bịa ra một câu chuyện hạnh phúc như phim để câu like mà thôi.

Chẳng biết mục đích nữ chính vẽ ra cả một kịch bản kỳ công như vậy làm gì, chắc là một cô gái ế lâu năm quá mê mẩn chuyện lấy chồng Hàn, nên đã tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân trong mơ, rồi không kiểm soát được nên đã nhầm lẫn giữa 2 thế giới thật và ảo chăng?

Một bữa cơm đạm bạc khác "chỉ có 3 mẹ con", trông chiếc bàn khác hoàn toàn với bữa cơm đầy đủ do "bố chồng nấu" mà cô gái khoe lúc đầu. Dân mạng cười bể bụng vì cho rằng nhà chồng cô ấy bán đồ gỗ nội thất nên mới có điều kiện thay bàn như thay áo (!)

Bị cộng đồng mạng "bóc mẽ" quá dữ dội, nên sau vài tiếng cô gái đã nhanh tay xóa bài khoe bố chồng đăng trên một hội nhóm kín, tuy nhiên dân mạng cũng chụp lại hết bằng chứng rồi. Và đương nhiên, mọi người lại đem ra bàn tán với nhau, cảnh tỉnh về xu hướng "sống ảo" vô hại nhưng phiền phức mà các cô gái trẻ thời hiện đại đang cắm đầu chạy theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại