Khỏa thân định tự tử trên cầu, thanh niên làm náo loạn đường phố

Hà. |

Vì có vấn đề về thần kinh, người đàn ông không kiểm soát được hành vi của mình nên đã khiến cảnh sát Thái Lan có một phen mệt nhoài.

Ngày 15/11, một người đàn ông 27 tuổi có tên Niran Juntogool đến từ Thái Lan đã làm náo loạn đường phố khi muốn tự tử trong tình trạng khỏa thân. 

Các nhân viên cảnh sát tại Chonburi, quận Sriracha đã phải làm việc rất vất vả để ngăn chặn hành vi này.

Khoảng 5h chiều hôm đó, tại làn đường hướng về Bann Laen Chabang, đội cảnh sát nhận được báo cáo về một người đàn ông có ý định nhảy cầu. 

Người đàn ông bám vào cột điện và liên tục hét lên “tôi muốn chết”. Càng được an ủi, anh ta lại càng mất bình tĩnh và gào thét điên cuồng.

Khỏa thân định tự tử trên cầu, thanh niên làm náo loạn đường phố - Ảnh 1.

Người đàn ông đứng trên cầu và liên tục hét lên “tôi muốn chết” trước khi nhảy xuống.

Tuy nhiên, một lúc sau anh ta bỗng thay đổi suy nghĩ, không nhảy cầu nữa mà chạy thẳng một mạch về phía trước khiến cảnh sát phải đuổi theo. Anh ta sau đó bị cảnh sát tóm.

Bà Ratri Juntogool, 45 tuổi, mẹ của Niran cho hay con trai mình mắc chứng rối loạn thần kinh từ 4-5 năm trước đây. 

Thời gian gần đây, Niran bắt đầu từ chối uống thuốc và chỉ sử dụng thuốc chống trầm cảm nên đã xảy ra tình trạng trên, theo Thairath.

Trước khi vụ việc xảy ra, bà Ratri đã đưa con trai đến đồn cảnh sát Laem Chabanh sau khi anh ta lên cơn. 

Sáng hôm sau, Niran được khẩn cấp đưa vào viện nhưng anh ta đã trốn thoát. Hiện tại, nhân viên cảnh sát đã gửi Niran trở lại bệnh viện để thẩm định tình trạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại