Khi Ronaldo hay Messi vẫn là idol thì đừng hỏi chữ công bằng

Cát Tường |

Đã có không ít người hâm mộ gọi việc Ronaldo đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu là trò hề và rất thiếu công bằng...

1. Phải, việc bầu chọn này của UEFA cũng không hơn một trò chơi hay các gameshow trên truyền hình. Ngày nay, mở TV lên là dễ dàng bắt gặp những cuộc thi với vô vàn hình thức và từ đó đã có không ít những thần tượng (Idol) ra đời.

Không phủ nhận những Idol này có không ít tài năng nhưng điều cốt lõi để tạo nên tên tuổi và sự thắng thế cho họ so với những người chơi khác chính là họ có nhiều người thích, nhiều người hâm mộ (fan).

Khi mà hầu hết những cuộc thi này được quyết định bởi số lượng tin nhắn bình chọn thì ai nhận được nhiều tin nhắn sẽ thắng, sẽ trở thành Idol, bất kể việc họ có phải là người giỏi nhất hay không. Đó là chưa kể đến số lượng bình chọn còn có thể chịu sự can thiệp của nhà tài trợ hay ai đó có tiếng nói phía sau hậu đài…

Danh hiệu Ronaldo vừa nhận được cũng là kết quả từ một kiểu bình chọn na ná như gameshow trên TV mà chúng ta bắt gặp hàng ngày.

Khi Ronaldo hay Messi vẫn là idol thì đừng hỏi chữ công bằng - Ảnh 1.

Ronaldo có một vị thế rất khó xô đổ.

Nói rằng việc bầu chọn này uy tín hơn, chuyên môn hơn vì do các nhà báo đại diện cho các liên đoàn bóng đá bỏ phiếu nhưng cũng chẳng có một chuẩn mực nào để họ bầu chọn mà chỉ do đơn thuần là thích hay không mà thôi.

Người bầu chọn không có trách nhiệm phải giải thích tại sao họ chọn người này bỏ người kia. Do đó chuẩn mực là do người cầm phiếu quyết định.

Hãy nhìn lại mùa giải qua. Ronaldo có 3 danh hiệu quan trọng là chức vô địch Champions League cùng danh hiệu Vua phá lưới và sau đó lên ngôi tại Euro 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Dẫu có ý kiến phản bác rằng 16 bàn của Ronaldo tại Champions League chỉ ghi vào lưới những đội bóng nhỏ, anh là dạng cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ nên đã hoàn toàn biến mất trong trận chung kết Champions League và Euro.

Tuy nhiên có một điều khó ai phủ nhận được rằng vai trò của CR7 tại Real Madrid và tuyển quốc gia là không ai thay thế được. Anh chơi không hay trong cả hai trận chung kết nhưng trước đó đã góp không ít sức lực để Real Madrid và Bồ Đào Nha vào chơi trận cuối cùng.

Trong số những nhà báo được phép gửi bình chọn, chắc chắn có không ít người là CĐV của anh, sự cảm tính đã có, nên chỉ cần nhìn vào 3 danh hiệu mà Ronaldo có thôi đã mạnh dạn bầu cho anh bất chấp suy xét tới việc Griezmann và Bale đã chơi xuất sắc ra sao.

Khi Ronaldo hay Messi vẫn là idol thì đừng hỏi chữ công bằng - Ảnh 2.

Hiện tại, Griezmann và Bale chưa đủ khả năng làm "idol" như Ronaldo.

Nói một cách công bằng, cả 3 ứng viên đều có ưu thế riêng nhưng Ronaldo có thêm một lợi thế là sở hữu lượng fan đông đảo.

2. Messi cũng là trường hợp tương tự. Ban đầu người hâm mộ nghĩ rằng năm nay sẽ “công bằng” hơn vì lần đầu tiên Messi bị loại khỏi danh sách rút gọn 3 người, tức người lựa chọn đã công tâm hơn.

Nhưng những CĐV của Barcelona lại cho là không công bằng và có lý do để chỉ trích vì mùa giải qua những Messi, Neymar hay Suarez đều chơi rất hay, họ cũng đã có La Liga và Cúp nhà vua đó thôi.

Tuy nhiên, việc Messi và các ngôi sao đó bị gạt ra top 3 không phải vì họ kém, họ thiếu thành tích mà chỉ vì họ... không có đá Euro nên các nhà báo buộc lòng gạch tên họ mà thôi. Năm nay không có Euro, mọi chuyện lại đâu về đó mà thôi, tức là nhiều khả năng Messi và Ronaldo lại song hành trong các cuộc bầu chọn.

Vì sao như thế ? Bởi cho đến bây giờ Messi và Ronaldo vẫn là thương hiệu lớn nhất, là Idol, là ngôi sao nhận được nhiều cảm tình của fan nhất trong đó có cả các nhà báo, những người có quyền bầu chọn gửi lên UEFA.

Khi Ronaldo hay Messi vẫn là idol thì đừng hỏi chữ công bằng - Ảnh 3.

Messi sẽ sớm trở lại đường đua với Ronaldo.

Cho nên việc Messi vắng mặt chỉ là việc bất đắc dĩ, nhưng chẳng ai dũng cảm gạt Messi hẳn cho nên lần bầu chọn tới có lẽ vẫn sẽ có tên anh. Còn Ronaldo chiến thắng lần này không hẳn vì anh xứng đáng hơn Bale hay Griezmann mà đơn giản anh là thương hiệu lớn, có nhiều fan (trong đó có cả các nhà báo) hơn hai cầu thủ kia mà thôi.

Không ai đi hỏi hai chữ “công bằng” trên các trò chơi truyền hình bởi kết quả được tạo nên từ sự cảm tính. Và danh hiệu bầu chọn của UEFA cũng thế mà thôi. Một khi Messi và Ronaldo vẫn còn tiếng tăm quá lớn và nhận được nhiều hậu thuẫn thì việc họ chiến thắng trước các đối thủ là hiển nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại