Khi đôi chân và cái đầu đều tê cứng, Việt Nam thua là điều tất yếu

Bát Vân |

HLV Alfred Riedl nhận xét, tại Đông Nam Á, ĐT Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan. Nhưng sau trận bán kết lượt đi, so với Indonesia, bóng đá nước ta vẫn còn nhiều thứ phải học.

1. Khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, không khó để nhận ra các tuyển thủ Việt Nam đều thở không ra hơi. Suốt 90 phút trên sân Bogor, chúng ta thua thiệt hoàn toàn so với đối thủ trong những pha tranh chấp hay đua tốc độ. Một cầu thủ ở tuổi băm như Boaz Salossa cũng khiến bộ đôi trung vệ đang độ sung sức, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng phải mướt mồ hôi hột.

Nghịch lý là, chỉ trước thềm AFF Suzuki Cup 2016 không xa, một trong những dấu ấn lớn nhất của đội tuyển, theo đánh giá của giới chuyên môn, đó là nền tảng thể lực đã được nâng cao rõ rệt. Sự xuất hiện của chuyên gia thể lực đến từ Đức, Martin Forkel, là nguyên nhân lý giải cho việc các tuyển thủ có thể chạy khỏe trong cả trận.

Khi đôi chân và cái đầu đều tê cứng, Việt Nam thua là điều tất yếu - Ảnh 1.

ĐT Indonesia vượt trội hơn chúng ta về mặt thể lực.

Những lần chạm trán với Iraq và chính Indonesia giúp người hâm mộ nước nhà yên tâm về một đội tuyển đã được nạp đầy năng lượng. Nhưng lại thêm một lần, và cũng như rất nhiều lần trước đó, thể lực của các tuyển thủ lại có vấn đề.

Điều này được minh chứng rõ rệt khi ông Riedl vốn đã quá hiểu bóng đá Việt Nam, nhanh chóng nhận ra điểm yếu cố hữu này. Ông thầy người Áo chỉ đạo bộ đôi Rizki Pora và Lilipally liên tục khoét vào cánh trái của ĐT Việt Nam, nơi được giao cho Đình Đồng trấn giữ.

Như một hệ quả tất yếu, từ sau phút 70, Đình Đồng gần như chỉ đi bộ. Và cũng không thể quên, bàn thua thứ hai của chúng ta cũng xuất phát từ chính vị trí này.

2. Nhưng thể lực không phải là vấn đề duy nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng. Vấn đề lớn hơn, xuất phát từ chính đôi chân.

Từ lâu, trong tâm thức của rất nhiều người, các cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật khéo léo và phù hợp với lối đá bóng ngắn và nhỏ. Quan điểm này càng được củng cố khi U19 với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã cùng nhau trình diễn một thứ bóng đá vô cùng đẹp mắt và bay bổng.

Nhưng để điều khiển trái bóng một cách thuần thục là một điều vô cùng khó, và có lẽ bất khả thi với nhiều cầu thủ Việt Nam. Vì, bài học đầu tiên mà những Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường được dạy không phải là sút hay chuyền bóng, mà là khống chế và xử lý bước một.

Đó là yêu cầu cơ bản nhất đối với một cầu thủ, nhưng cũng là khác biệt lớn nhất của những cầu thủ được đào tạo bài bản, khoa học so với những người khác.

Khi đôi chân và cái đầu đều tê cứng, Việt Nam thua là điều tất yếu - Ảnh 2.

3. Đôi chân "ngoan" hay không phụ thuộc vào xử lý bước một, nhưng đôi chân "lành" hay không lại đến từ sự chỉ đạo của cái đầu. Đó cũng là bài học mà Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường được dạy nhưng dường như lại bị những lò đào tạo trẻ trong nước "quên mất".

Không ít người tiếc nuối vì những pha bỏ lỡ cơ hội của Văn Quyết hay Thanh Trung, hoặc giả Ngọc Hải không mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai thì có lẽ tỷ số đã khác.

Nhưng trước đó, chắc chắn một điều, tất cả chúng ta đều phải thầm cảm ơn vị trong tài chính người Australia vì "nương tay" với Trọng Hoàng, trong pha bóng mà tiền vệ này vào bóng như thể muốn "ăn" chân cầu thủ đội bạn.

Trọng Hoàng không phải là một người có khả năng đỡ bước một tốt, điều đó ai cũng biết. Cũng không ai còn lạ gì lối chơi nhiều khi "nhiệt" quá mức cần thiết của cầu thủ gốc Nghệ An này. Nhưng nguy hại hơn, những pha phạm lỗi như của Hoàng "bò" với cầu thủ Indonesia lại được coi là điều bình thường, đặc biệt là tại V. League.

Hẳn không cần phải nhắc lại những tình huống "bỏ bóng đá người" của những Ngọc Hải hay Đình Đồng trước đó nữa. Cũng không cần nhắc lại sự hãi hùng của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sau một mùa giải nếm trải sự "máu lửa" của giải đấu quốc nội. Chỉ cần nhìn sự tức giận của đội trưởng Công Vinh sau pha phạm lỗi của Hoàng "bò" là đã hiểu mức độ thô bạo của pha bóng đó ra sao.

Trong bóng đá, thể lực sung mãn giúp đôi chân nhanh hơn, khỏe hơn và cái đầu giúp đôi chân đưa ra những quyết định chính xác. Nhưng để thăng hoa, đôi chân và cái đầu đều cần phải tỉnh táo. Sau tất cả, là đồng nghiệp với nhau, xin hãy giữ cho nhau đôi chân lành lặn.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại