Khi đi chơi, để giữ gìn cho bạn gái, em chủ động thuê 2 phòng nhưng ngờ đâu cô ấy lại phản ứng vậy

Xương Rồng |

Em sợ rằng sau này bạn gái sẽ thích thì yêu mà không thích thì bỏ em thôi.

Anh Xương Rồng ạ!

Em yêu bạn gái em được 5 tháng, bạn ấy khá xinh xắn và cũng là cô gái thông minh. Tuy vậy có vài điều em băn khoăn muốn được anh làm rõ.

Thật sự ban đầu gặp em đã yêu bạn ấy rồi, nhưng vì em là người nhút nhát nên không dám thể hiện tình cảm, chính bạn ấy là người chủ động tiếp cận và cho em cơ hội đó anh, em cứ ngỡ như trong mơ vậy.

Thậm chí bạn ấy còn ngỏ lời yêu em trước kìa, khi cả hai tụi em đều hơi say say sau một cuộc nhậu sinh nhật bạn.

Khi đi chơi, để giữ gìn cho bạn gái, em chủ động thuê 2 phòng nhưng ngờ đâu cô ấy lại phản ứng vậy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Yêu bạn ấy, tụi em rất vui, đi chơi nhiều nơi, vì bạn ấy biết nhiều nên cả hai thường tìm được nhiều chỗ đẹp và rẻ. Mà không hiểu sao ở bên cạnh bạn ấy em cứ thấy mình thừa thãi và chẳng biết phải làm gì, bạn ấy đều lo liệu mọi thứ, em chỉ việc bỏ tiền ra là xong.

Còn một điều nữa ạ, bạn ấy là người chủ động cả trong chuyện giường chiếu.

Khi đi chơi cùng nhau, ban đầu em đề nghị thuê phòng hai giường nhưng bạn ấy nói không cần thiết và đặt phòng giường đôi, cả hai tụi em ngủ cùng. Bạn ấy còn mặc mấy bộ đồ sexy nữa, em không hiểu như thế nào.

Tất nhiên chuyện tình dục của tụi em ổn, nhưng em cảm thấy hơi khó chấp nhận một người bạn gái quá chủ động và tự quyết định mọi chuyện. Em sợ rằng sau này bạn ấy sẽ thích thì yêu mà không thích thì bỏ em thôi. Em nên làm sao đây anh?

Khi đi chơi, để giữ gìn cho bạn gái, em chủ động thuê 2 phòng nhưng ngờ đâu cô ấy lại phản ứng vậy - Ảnh 2.

Chào chàng trai thân mến!

Quả thật đàn ông chúng ta cũng có nhiều nỗi lo đấy chứ, bạn gái ngoan quá cũng lo, bạn gái xinh quá cũng lo, giờ bạn gái chủ động quá cũng lo. Đấy, ai bảo chỉ có mỗi phái nữ mới hay phải lo lắng đâu.

Nhưng mà em ạ, em lo có giải quyết được việc gì không ngoài việc em cũng cần chủ động trong tình yêu với bạn ấy. Tại sao cứ để bạn ấy quyết định mọi chuyện thế? Quyền quyết định của em ở đâu rồi? Nếu không thể nói chuyện được trực tiếp, em hoàn toàn có thể nhắn tin chia sẻ với bạn ấy mà.

Có một người bạn gái tháo vát, có lẽ em cũng thấy mình thảnh thơi nhiều đúng không? Tuy vậy, anh hiểu là em cũng muốn mình chủ động phần nào trong chuyện tình cảm chứ không muốn bạn ấy quá lấn át. Vậy thì chỉ còn cách bản thân em cũng tự tin và quyết đoán với mong muốn của mình mà thôi.

Quyết đoán ở đây là việc em nên nêu rõ các ý kiến của mình và cùng bàn bạc xem giải pháp nào phù hợp. Còn chuyện cô ấy chủ động tạo cơ hội, chủ động ngỏ lời hay chủ động lên giường với em, điều đó đâu có gì ngạc nhiên.

Ai cũng có thể làm điều đó mà? Quan trọng là em có thấy thoải mái với điều đó, hạnh phúc với điều đó hay không.

Còn việc cô ấy có yêu hay không yêu, nó phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm mà các em đang có, thậm chí ngay cả khi họ đang yêu nhau nồng nàn thì chuyện chia tay cũng có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Một cô gái có đầy năng lượng và nhiệt huyết như vậy cũng rất đáng yêu đấy chứ?

Em hãy thử thả lỏng suy nghĩ và đừng làm cho mọi việc quá căng thẳng, để xem xét mọi thứ đi đến đâu nhé. Hi vọng các em sẽ có một tình cảm tốt đẹp.

Anh Xương Rồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại