Kẻ thù số một của Man United được giao cầm còi trận đấu sinh tử giữa Argentina và Nigeria

Lupo |

Các CĐV Man United có một câu vừa hài hước vừa cay đắng: "Bị người yêu bỏ cũng không đau bằng thẻ đỏ Nani".

Lần cuối cùng Man United tham dự Champions League dưới thời Sir Alex, họ gặp Real Madrid hùng mạnh tại vòng 1/8. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khi Quỷ đỏ hòa 1-1 trên sân khác sau đó dẫn trước 1-0 ở lượt về tại Old Trafford.

Nhưng chiếc thẻ đỏ của Nani đã làm thay đổi tất cả. Trong pha tranh chấp, cái chân của Nani giơ lên trúng vào Arbeloa. Trọng tài Cuneyt Cakir lập tức rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ người BĐN trước sự phẫn nộ tột cùng của CĐV Man United. Thiếu người, Quỷ đỏ thua ngược 1-2 và bị loại đầy cay đắng.

Kẻ thù số một của Man United được giao cầm còi trận đấu sinh tử giữa Argentina và Nigeria - Ảnh 1.

Pha bóng khiến Nani nhận thẻ đỏ.

Sắp tới, ông Cuneyt Cakir sẽ đóng vai trò người "cầm cân nảy mực" cho trận quyết đấu giữa Argentina và Nigeria.

Có thể vị "vua áo đen" này là kẻ thù của Man United, song ông lại từng mang đến không ít may mắn cho Messi nói riêng và Argentina nói chung.

Tại World Cup 2014, trọng tài Cuneyt Cakir cầm còi trận đấu bán kết nơi Argentina vượt Hà Lan trên loạt luân lưu 11m. Ông cũng là trọng tài chính ở chung kết Champions League 2014/15, thời điểm Messi cùng Barcelona lên ngôi vô địch.

Kẻ thù số một của Man United được giao cầm còi trận đấu sinh tử giữa Argentina và Nigeria - Ảnh 2.

Trọng tài Cakir cầm còi ở World Cup 2014.

Trọng tài Cuneyt Cakir mới điều hành 1 trận ở World Cup 2018. Đó là chiến thắng 1-0 của Iran trước Morocco.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại