Kẻ thứ ba xuất hiện, Messi tuột khỏi tay Man United

Triệu Mẫn |

Chẳng ngán bất cứ đối thủ nào nếu về mặt kinh tế nhưng Man United cũng phải thừa nhận không dễ dàng gì trong việc chèo kéo Messi.

Hợp đồng của Lionel Messi với Barcelona còn đến năm 2018 nhưng các cuộc đàm phán gia hạn đang dậm chân tại chỗ. Theo Marca, siêu sao người Argentina đợi hết năm nay rồi mới tính đến chuyện này.

Báo chí Anh đưa tin, Pep Guardiola đang muốn đưa người học trò cũ đến sân Etihad. Đội bóng hàng xóm Man United cũng nhăm nhe có được sự phục vụ từ Messi.

Tuy nhiên, hạn chế của Quỷ đỏ chính là mối quan hệ. Họ có thể chẳng ngán bất cứ ai trên phương diện tài chính nhưng khó so được với sự thân quen giữa Pep và cậu học trò cũ. Nhất là khi hai người này có mối quan hệ thân thiết khi còn làm việc chung.

Kẻ thứ ba xuất hiện, Messi tuột khỏi tay Man United - Ảnh 1.

Vì Pep Guardiola, có thể Man United chẳng còn cơ hội nào trong việc theo đuổi Messi.

Một nguồn tin từ Old Trafford cho hay: "Nếu rời Barca thì có lẽ Man City là điểm đến Messi lựa chọn. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi cũng muốn có được chữ ký của một cầu thủ đẳng cấp như thế.

Nếu so về kinh tế, Man United hoàn toàn cạnh tranh được. Messi còn là một cầu thủ quảng cáo cho Adidas như Pogba. Đó, Quỷ đỏ cũng chẳng phải không có chút lợi thế. Tuy nhiên, một viễn cảnh được làm việc cùng Pep là thứ chúng tôi không thể tạo ra cho cầu thủ.

Đội bóng sẽ không tham gia vào bất cứ một cuộc chạy đua nào để có được chữ ký, trừ trường hợp phía Messi đưa ra những dấu hiệu cho thấy anh ta đã sẵn sàng đến đây".

Tiền đạo sinh năm 1987 được cho là muốn kết thúc sự nghiệp tại Nou Camp. Tuy vậy, sau khi việc gia hạn hợp đồng khựng lại, những lời mời chào bắt đầu xuất hiện. Man City, PSG và phía Trung Quốc luôn theo dõi sát sao.

Tuy vậy, chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu vẫn kiên quyết: "Chúng tôi đều muốn Messi có thể kết thúc sự nghiệp trong màu áo hiện tại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại