Kẻ sát hại vợ con Trưởng ban dân vận huyện ra tay quá tàn độc

Trường Nguyên |

Bí thư huyện Châu Đức (tỉnh BR-VT) cho biết từ khi thành lập huyện đến giờ chưa xảy ra vụ án nào nghiêm trọng như vậy, hung thủ ra tay quá tàn độc khi giết chết 2 mẹ con.

Chiều 26/10, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức, BR-VT). 

Hai nạn nhân là bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi, vợ ông Thường) và em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, con ông Thường).

Hung thủ thăm dò gia đình nạn nhân trước khi ra tay

Ông Nguyễn Văn Xinh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo với sự tham gia của công an cùng nhiều cơ quan chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gần 40 phóng viên báo chí, đài truyền hình.

Kẻ sát hại vợ con Trưởng ban dân vận huyện ra tay quá tàn độc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Xinh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thời - Phó giám đốc Công an tỉnh thông tin, 17h ngày 24/6 xảy ra vụ án nghiêm trọng làm chết 2 người là bà Phạm Thúy Nha và con trai là Bùi Phạm Đức Toàn. 

Sau khi nhận được thông tin, Ban giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc. Đến 6h30 ngày 26/10, lực lượng chức năng tỉnh phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long)

Công an tỉnh nhận định, vụ án xảy ra ở khu vực vắng, nhân chứng ít nên gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Riêng về nghi can Nhân thì chưa có tiền án tiền sự, học hết lớp 9 rồi bỏ lên TP.HCM đi làm, chuyên thi công sân cỏ nhân tạo.

"Hàng trăm lượt người dân tụ tập tại hiện trường nghe ngóng thông tin khiến khu vực khá hỗn loạn. Công an huyện đã nhanh chóng điều lực lượng đến giữ hiện trường, phục vụ công tác điều tra. 

Hai nạn nhân cùng trong một gia đình thiệt mạng, đây là sự mất mát, đau thương, hung thủ ra quá tàn độc... Từ khi thành lập huyện tới giờ chưa có vụ án nào nghiêm trọng như vậy", ông Phạm Văn Hào - Phó bí thư huyện Châu Đức nói.

Công an tỉnh cho biết, hung thủ quen biết với gia đình nạn nhân khoảng 2 năm. Trước khi gây án, đối tượng chỉ có suy nghĩ vào trộm cắp. Bốn ngày trước khi xảy ra vụ việc, Nhân đã đến thăm dò gia đình này.

Theo công an tỉnh, lực lượng chức năng có nghi hung thủ là người nghiện vừa trốn trại ở Đồng Nai. Tuy nhiên sau đó kết quả điều tra khẳng định không liên quan đến các học viên này.

"Căn cứ vào kết quả điều tra, công an tỉnh khẳng định khi Nhân đang lục soát tại phòng Toàn thì nghe tiếng em này đi từ lầu xuống nên núp vào góc phòng. Sau đó anh ta đi sau lưng rồi tấn công Toàn bằng tuýp sắt khiến em tử vong rồi kéo vào nhà kho.

Sau khi hạ sát Toàn, Nhân nghe thấy tiếng chị Nga về nên đánh và siết cổ nạn nhân bằng dây sạc điện thoại dẫn đến bất tỉnh. Sau đó nghi can này kéo nạn nhân lên giường", lãnh đạo công an tỉnh thông tin.

Kẻ sát hại vợ con Trưởng ban dân vận huyện ra tay quá tàn độc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thời - Phó giám đốc Công an tỉnh BR-VT.

Thủ đoạn đánh lạc hướng của kẻ thủ ác

Công an tỉnh nhận định, trong khoảng 20 ngày làm sân cỏ, ông Thường có nhiều tiếp xúc với Nhân như ăn uống mà không có sự đề phòng nam thanh niên này. 

Theo hượng tá Đặng Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời điểm xảy ra vụ án, nhà nạn nhân Nga không đóng cổng nên hung thủ dễ dàng vào bên trong . Ông Thường sau khi thấy vợ bất tỉnh hô hoán nên nhiều người dân chạy vào khiến hiện trường xáo trộn rất nhiều. 

"Do vậy, lực lượng điều tra khá khó khăn trong công tác khám nghiệm, xác định nghi can. Công an đã sàng lọc tất cả đối tượng nghi vấn có liên quan với gia đình và ghi nhận lời khai người dân xung quanh. Qúa trình điều tra cho thấy, Nhân là nghi can chính trong vụ án này", lãnh đạo công an tỉnh chia sẻ. 

Nói về quá trình trốn chạy của nghi can Châu Minh Nhân, ông Hồng cho biết: "Đối tượng có mục đích ra Bình Định đòi nợ rồi quay vào TP.HCM chứ không nghĩ rằng công an điều tra vây bắt nhanh như vậy. Ngay sau khi Nhân trở lại TP thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ khi hắn đang từ bến xe Miền Đông đến nơi làm việc như bình thường trên đường Lê Đức Thọ". 

Sau khi lấy chiếc xe máy, Nhân đã tháo biển số để tránh mọi sự nghi ngờ. Ngoài ra, tên này còn lấy điện thoại, hoa tai và hơn 2 triệu đồng của bà Nga trước khi bỏ trốn. 

Liên quan đến 19 viên đạn, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết số đạn này nằm trong két sắt của gia đình ông Thường mà hung thủ lấy đi. Tuy nhiên, Thượng tá Hồng lại nhận định, nhiều thông tin hiện nay chỉ đang là lời khai một chiều của nghi can và cần phải kiểm chứng.

Khoảng 16h56 ngày 24/10, ông Thường đi làm về, lên đến phòng ngủ trên lầu một thì phát hiện vợ là bà Nga nằm bất động nên hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Người dân xung quanh và thân nhân nhanh chóng chạy vào khu biệt thự tìm kiếm thì phát hiện em Bùi Phạm Đức Toàn (con ông Thường bà Nga) nằm chết trong khu vực nhà kho tại tầng trệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại