Kế hoạch của kẻ ra tay giết bạn thân, chôn xác ở Lâm Đồng

Nguyễn Song |

Theo lời Đức, hắn ra tay giết người bạn thân vì thấy anh Hành mỗi khi nhậu say lại đánh vợ.

Sự mất tích bí ẩn của người đàn ông

Chiều 15/2/2017, Nguyễn Thành Đức (SN 1988, trú thôn Bình An, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) bị Công an Lâm Đồng bắt giữ về hai tội danh giết người, cướp tài sản. Bên cạnh đó, Trần Thị Tuyết Hương (SN 1988, trú P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) bị bắt giữ về tội không tố giác tội phạm.

Hương là vợ của anh Vũ Duy Hành (SN 1986, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc). Hai người kết hôn với nhau và đã có con trai 4 tuổi.

Đức chơi thân và thường hay tới nhà anh Hành chơi, uống rượu với nhau tại nhà.

Ngày 22/12/2016, anh trai anh Hành đến cơ quan công an trình báo về việc em mình mất tích hơn một tuần không liên lạc được, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy, điện thoại không liên lạc được.

Trong lúc công an đang truy tìm thông tin thì người nhà nạn nhân thông báo về việc họ nhận được tin nhắn từ số điện thoại anh Hành với nội dung gia đình đừng đi tìm, anh đã vào TP HCM sống với người tình.

Kế hoạch của kẻ ra tay giết bạn thân, chôn xác ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nơi Đức chôn thi thể nạn nhân Vũ Di Hành ở tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Người lao động)

Linh cảm có điều gì đó bất thường nên Phòng CSHS, Công an huyện Bảo Lâm thận trọng điều tra, làm rõ tin nhắn tới từ số máy nạn nhân vì không loại trừ khả năng có kẻ xấu ra tay giết người rồi nhắn tin để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Sau hơn 1 tháng điều tra, công an đã xác định được đối tượng Nguyễn Thành Đức có liên quan đến vụ án này nên tiến hành bắt giữ vào chiều 15/2/2017.

Tuy nhiên, sau khi triệu tập Đức về Công an huyện Bảo Lâm để làm rõ thì Đức liên tục quanh co, chối tội và một mực kêu oan rằng mình không liên quan đến vụ việc. Sau một ngày đấu tranh khai thác, tới sáng 16/2, Đức cúi đầu nhận mình là hung thủ đã ra tay sát hại bạn thân rồi 2 lần chôn xác.

Hành vi tàn độc của gã bạn thân

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận do chơi thân với anh Hành, hay tới nhà ăn uống nên y nảy sinh tình cảm với Hương, vợ bạn thân. Thấy Hương nhiều lần bị chồng đánh khi nhậu say nên Đức khó chịu và nảy sinh ý định giết bạn để được đến với Hương.

Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, Đức kể lại hôm gây án là tối 15/12/2016, y cùng anh Hành đến nhà một người bạn để nhậu tới khoảng 21h30 thì về nhà anh Hành ngủ.

Đức và vợ chồng, con trai anh Hành ngủ chung trên một tấm phản. Nửa đêm, Đức trằn trọc thương Hương không hạnh phúc rồi đến 2h sáng ngày 16/2/2106, Đức dậy lấy con dao Thái Lan giấu trong cốp xe vào, khoảng 30 phút sau y đâm thẳng ngực trái bạn thân.

Kế hoạch của kẻ ra tay giết bạn thân, chôn xác ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức bị dẫn giải tới vị trí chôn xác phi tang (Ảnh: CAND)

Hương phát hiện sự việc nhưng do có tình cảm với hung thủ và được Đức trấn an nên không tố cáo hành vi của y mà cùng đưa xác chồng ra vườn chôn.

Sau khi giết người, Đức quấn thi thể bạn rồi bê ra chôn ở vườn cà phê đến đêm 16/12 thì y sợ phát hiện nên đến mang thi thể đi chôn tại vườn nhà của một người dân ở gần nhà y.

Hung thủ lấy điện thoại của nạn nhân, dùng zalo để nhắn tin cho Hương vờ là anh Hành bỏ nhà theo người tình vào TP HCM sống. Hương cũng cùng Đức tung thông tin chồng mang 30 triệu đi theo người tình.

Từ lời khai của hung thủ, rạng sáng ngày 16/2, cơ quan CSĐT đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân.

Từ lời khai của nghi can Nguyễn Thành Đức, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Tuyết Hương. Tại cơ quan công an, Hương tỏ ra hối hận về cái chết của chồng và thừa nhận đã sai lầm khi vướng vào tình cảm với Đức. Khi thấy Đức gây án, vì muốn bảo vệ người tình nên Hương mới đồng ý chôn thi thể chồng nhằm phi tang.

Trước đó, Nguyễn Thành Đức có vợ và 2 con nhưng đã ly hôn cách đây không lâu. Ngoài ra, TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đối tượng này đang có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và một tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại