Kẻ giết người cười tươi, tạo dáng trước vành móng ngựa

Khắc Thành |

Trong lúc HĐXX nghị án, 2 bị cáo vụ án giết người nói cười vui vẻ với nhau, thậm chí còn tạo dáng khi thấy phóng viên chụp hình.

Ngày 20/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trung Thành (36 tuổi) 17 năm tù về tội Giết người. Còn Trịnh Duy Đại (28 tuổi, cùng ngụ TP HCM) lĩnh án 21 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, bà Đặng Thị Phú cùng chồng hờ là Trần Thanh Tùng có mượn của bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (mẹ Đại) 25 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ.

Tối 3/11/2015, Hồng Thiên Long (con trai bà Phú) gọi điện cho chủ nợ nói nhà không còn tiền và sẽ bán tivi để trả. Nghe mẹ kể lại sự việc, chiều 4/11/2015, Đại chở bà Minh đến nhà bà Phú để đòi nợ.

Trong lúc 2 người phụ nữ lời qua tiếng lại, Đại gọi điện cho Thành và một số thanh niên khác đến nhà bà Phú lấy đồ để trừ nợ. Nhóm này khiêng tivi, tủ lạnh và loa nghe nhạc ra khỏi nhà thì ông Tùng cùng Long ngăn cản.

Hai bên lời qua tiếng lại rồi xông vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, Long bị Thành đâm tử vong. Tại tòa, 2 bị cáo không tỏ ra ăn năn mà còn cười nói với nhau. Thậm chí, trong giờ nghị án, thấy phóng viên chụp hình, Thành và Đại vui vẻ giơ tay, tạo dáng trước ống kính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại