Vụ đánh con người tình vỡ ổ bụng: Nghi phạm đưa đến viện rồi bỏ trốn

Nguyễn Song |

Tại công an, Hiếu khai thấy cháu nôn sau khi ăn nên hắn bực tức đánh, đá vào bụng nhiều lần khiến cháu bé 6 tuổi bị vỡ ổ bụng.

Chiều ngày 24/8, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có lời khai ban đầu về hành vi đánh đập, bạo hành dã man cháu Đ.X.L (6 tuổi) tại một phòng trọ trên địa bàn.

Chia sẻ trên báo Người đưa tin, chị P. cho biết sau khi sống chung với Hiếu thì 2 người cũng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Vào khoảng 14h ngày 22/8, khi đi làm về, chị hoảng hốt phát hiện trên người con trai có nhiều vết bầm tím ở tay và mặt. Lúc này, chị P. mới hỏi cháu L. thì được con cho biết là bị đối tượng Hiếu đánh nên chị đã đưa con trai đi cấp cứu.

Vụ đánh con người tình vỡ ổ bụng: Nghi phạm đưa đến viện rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan Công an.(Ảnh: Infornet)

"Khi tôi về phòng thì Hiếu vẫn còn ở đây, tôi có hỏi tại sao lại đánh con tôi dã man vậy thì Hiếu chối. Tuy nhiên, trên đường đưa cháu L. đi cấp cứu, Hiếu có nói là do cháu không nghe lời nên đánh", chị P. nói.

Cũng theo chị P. thì sau khi đưa 2 mẹ con tới viện, Hiếu lập tức bỏ trốn còn sau đó người thân của đối tượng tới bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho chị P.

Đến tối 23/8, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin báo Infornet cho biết, tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, Hiếu và chị Lê Thị P. (33 tuổi) yêu nhau và thỉnh thoảng sống chung ở phòng trọ thôn 1B (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đã hơn 1 năm nay.

Sáng ngày 22/8, sau khi ngủ dậy, chị P. đến KCN Phú Bài để làm việc. Trước khi đi làm, chị P. nói với Hiếu ở nhà cho cháu L. (con riêng chị P.) ăn sáng và chở đến trường đi học.

9h ngày 22/8, Hiếu đến trường trường Tiểu học số 2 Thủy Phù đón cháu L. về phòng trọ như mọi khi. Tại đây, Hiếu đút cháo cho cháu bé ăn.

Tuy nhiên, sau khi ăn thì cháu L. bị nôn ra. Thấy vậy, Hiếu bực tức dùng khúc gỗ lớn đánh liên tiếp vào chân bé trai 6 tuổi rồi dùng chân đá mạnh vào bụng nạn nhân.

Vụ đánh con người tình vỡ ổ bụng: Nghi phạm đưa đến viện rồi bỏ trốn - Ảnh 3.

Bé L. đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Người lao động)

Chiều cùng ngày khi chị P. đi làm về phòng trọ thì thấy con trai ôm bụng gào khóc và kêu đau dữ dội nên chị đã lấy xe máy chở cháu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, cháu L. bị hôn mê sâu, các bác sĩ chẩn đoán cháu L. bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể và vỡ ổ bụng… Thương tích tạm thời là 63%.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại