Kayleigh Haywood và 2 tuần định mệnh biến cuộc đời cô nữ sinh thành bi kịch, cơn ác mộng có thật của mọi phụ huynh

Đinh Hương |

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc tiếp xúc với internet đã giúp cho giới trẻ nắm bắt thông tin nhanh chóng, học hỏi nhiều điều hay ho mới lạ nhưng mặt khác, thế giới ảo của mạng xã hội cũng là cái bẫy chết chóc với biết bao kẻ biến thái và hiểm họa rình rập.

Câu chuyện đau lòng của nữ sinh 15 tuổi Kayleigh Haywood, một cô gái tài năng đáng yêu sống tại Measham, Leicestershire, giống như một lời nhắc nhở tất cả các bậc làm cha mẹ cần phải quan tâm hơn đến con em mình, nhất là phải cẩn trọng hơn trong việc quản lý các mối quan hệ ảo của con trên mạng xã hội.

Kayleigh Haywood và 2 tuần định mệnh biến cuộc đời cô nữ sinh thành bi kịch, cơn ác mộng có thật của mọi phụ huynh - Ảnh 1.

Kayleigh là một nữ sinh giỏi giang, thân thiện và được nhiều bạn bè yêu quý.

Cũng giống như biết bao thanh thiếu niên khác sống trong thời đại công nghệ ngày nay, Kayleigh rất thích lên mạng để nghe nhạc, chơi game, nói chuyện cùng bạn bè, kết bạn khắp mọi nơi.

Cô nữ sinh không ngờ rằng cũng chính vì sự ngây thơ, tin tưởng vào một lời kết bạn có vẻ như vô hại, em đã phải trả giá bằng cả tính mạng một cách đau đớn, để lại bao nỗi xót xa, tiếc nuối và ân hận cho chính bố mẹ cũng như những người yêu thương em.

Cuối tháng 10 năm 2015, Kayleigh nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook từ tài khoản có tên Luke 'Fun Times' Harlow cùng lời nhắn giản đơn "Xin chào, em có khỏe không?".

Cô gái chỉ đơn giản nghĩ rằng làm quen với một người bạn mới cũng chẳng có hại gì. Em chấp nhận kết bạn và trả lời "Em khỏe, anh là ai thế?".

Kayleigh Haywood và 2 tuần định mệnh biến cuộc đời cô nữ sinh thành bi kịch, cơn ác mộng có thật của mọi phụ huynh - Ảnh 2.

cô nữ sinh nhẹ dạ cả tin đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của gã yêu râu xanh, để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng.

Luke có vẻ là một anh chàng dễ mến và thân thiện. Trong suốt 2 tuần lễ sau đó, từ câu chào hỏi đơn giản, trái tim của Kayleigh bắt đầu rung động bởi mức độ quan tâm của Luke đối với cô bé ngày càng tăng dần.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Luke và Kayleigh đã trao đổi tổng cộng 2640 tin nhắn. Và rồi Luke đề nghị được gặp mặt Kayleigh ngoài đời thật. Không một ai hay biết về người bạn trai bí mật của Kayleigh.

Cô gái nhẹ dạ cũng chẳng dám nói cho một ai bởi cô biết không ai có thể hiểu được cảm xúc khó tả này của mình, đặc biệt là bố mẹ cô.

Ngày 13/11/2015, cùng với sự hướng dẫn của Luke, Kayleigh đã nói dối bố mẹ rằng cô bé sẽ ngủ qua đêm tại nhà bạn thân sau giờ học, thực chất là để đến nhà gặp gỡ người bạn trai online.

Kayleigh không ngờ rằng bản thân đang bước chân vào một cạm bẫy vô cùng khủng khiếp.

Buổi sáng hôm ấy, ông Martin Haywood đưa con gái đến trường và chào tạm biệt cô bé như thường lệ. Đó cũng là lần cuối cùng ông được nhìn thấy cô công chúa mà mình yêu thương hết mực còn sống sót.

Kayleigh Haywood và 2 tuần định mệnh biến cuộc đời cô nữ sinh thành bi kịch, cơn ác mộng có thật của mọi phụ huynh - Ảnh 3.

Tên Luke (trái) và Stephen (phải) đã bị kết án vào giữa năm 2016.

Luke hẹn gặp Kayleigh tại căn hộ của hắn ở đại lộ George. Ngay khi gặp gỡ, rất nhanh chóng, tên Luke đã hiện nguyên hình là một gã yêu râu xanh, một tên biến thái chuyên gạ gẫm những cô gái tuổi teen nhẹ dạ cả tin.

Trong khoảng thời gian bị giam cầm trong căn hộ của Luke, Kayleigh đã bị hắn chuốc say rồi xâm hại tình dục.

Tên yêu râu xanh 28 tuổi còn nhắn tin cho bạn hàng xóm, Stephen Beadman, 29 tuổi, nói rằng hắn đang có "mồi ngon". Chiều hôm ấy, gã Stephen đã ghé sang nhà của Luke để hãm hiếp Kayleigh.

Rạng sáng ngày 14, Kayleigh đã cố liên hệ với gia đình cô bé. Hàng xóm của Luke khai với cảnh sát rằng họ đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết và chính mắt nhìn thấy một cô gái trong tình trạng bán khỏa thân đang bị một gã đàn ông khống chế trước cửa nhà của tên Luke.

Tuy vậy vì không nhìn thấy rõ ràng, người hàng xóm này lại cho rằng cô gái đã phạm tội gì đó và bị cảnh sát bắt. Cũng chính vì thế họ đã không gọi điện báo cho chính quyền.

Kayleigh Haywood và 2 tuần định mệnh biến cuộc đời cô nữ sinh thành bi kịch, cơn ác mộng có thật của mọi phụ huynh - Ảnh 4.

Thi thể của Kayleigh được tìm thấy trên một cánh đồng trong tình trạng không thể nhận diện.

Ngày 15/11, gia đình Kayleigh thông báo với cảnh sát việc con gái mất tích, lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với con mình.

Lần theo manh mối, cảnh sát tóm được hai tên Luke Harlow và Stephen Beadman, nghi ngờ có liên quan đến sự biến mất của Kayleigh.

Đến ngày 18/11, thi thể của một cô gái được phát hiện tại cánh đồng ở Ibstock nhưng nạn nhân bị tấn công quá dã man đến mức không thể nhận diện khuôn mặt. Đối chiếu hồ sơ nha khoa sau đó đã xác nhận nạn nhân không ai khác chính là Kayleigh.

Ngày 20/11, tên Luke bị khởi tố với tội danh dụ dỗ và cưỡng bức trẻ vị thành niên, tên Stephen bị khởi tố với tội danh cưỡng bức trẻ vị thành niên và giết người.

Đến giữa năm 2016, cả hai tên yêu râu xanh đã bị kết án với mức phạt 12 năm tù giam cho tên Luke và tù chung thân cho tên Stephen.

Kayleigh Haywood và 2 tuần định mệnh biến cuộc đời cô nữ sinh thành bi kịch, cơn ác mộng có thật của mọi phụ huynh - Ảnh 5.

Bi kịch của Kayleigh đã được dựng thành đoạn phim cảnh báo về những chiêu lừa gạt, dụ dỗ online mà nạn nhân là các cô cậu thanh thiếu niên.

Theo điều tra của cảnh sát, cùng lúc với Kayleigh, tên Luke còn dụ dỗ thêm 2 cô gái trẻ khác 13 và 15 tuổi. Tuy nhiên rất may mắn được sự can thiệp kịp thời của phụ huynh, hai em gái kia đã tránh được kết cục thật khủng khiếp.

Câu chuyện của Kayleigh là một cú sốc lớn đối với gia đình em cũng như các bậc làm cha mẹ nói chung.

Nó đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc các phụ huynh cần phải quan tâm hơn, có sự quản thúc kỹ càng hơn trong các mối quan hệ bạn bè của con em mình - những nạn nhân tiềm năng của bọn biến thái ẩn mình trên mạng xã hội.

(Nguồn: BBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại