Juventus vs Barcelona: Nước mắt Pirlo và khát vọng phục hưng Serie A

Hải Đoàn |

Lá thăm may rủi khiến Juventus tái ngộ Barcelona. Các cule hoan hỉ nghĩ về đêm Berlin huyền ảo nhưng với các Juventini, nước mắt Pirlo đã ám ảnh họ trong một thời gian dài.

1. Mùa giải 2014/15, tròn nửa thập kỷ sau chức vô địch Champions Leauge của Inter Milan, Juventus của Maximiliano Allegri mới là đại diện tiếp theo của Serie A góp mặt trong trận đấu cuối cùng ở đấu trường số một châu Âu.

Nhưng rồi, trước sức mạnh khủng khiếp của Barcelona, "Bianconeri" gục ngã. Ivan Rakitic, Luis Suarez rồi Neymar thay phiên nhau găm ba nhát dao vào trái tim Calcio mới chỉ vừa hồng hào trở lại. Cay đắng hơn, đó còn là lần thứ tư liên tiếp "Bà đầm già" thất bại ở một trận chung kết Champions League và là lần thứ 6 trong lịch sử "Bianconeri" là kẻ chiến bại trong 8 lần họ được tham dự.

Juventus khi ấy là đội hình của các "ông lão" đang cố gắng hiện thực hóa giấc mơ phục hưng Serie A. Buffon (37 tuổi), Pirlo (36), Evra và Barzagli (cùng 34), Lichtsteiner, Tevez (cùng 31). Dễ hiểu vì sao họ thất bại trước một Barca với đầu tàu là Messi cùng những ngôi sao đang ở độ chín như Neymar, Suarez, Rakitic, Busquets…

Juventus vs Barcelona: Nước mắt Pirlo và khát vọng phục hưng Serie A - Ảnh 1.

Có những lúc tưởng chừng Juve đã ở rất gần vinh quang, nhưng bất chợt người ta nhận ra khoảng cách chỉ vài mét để đứng gần chiếc cúp danh giá ấy là một khoảng không gian mênh mông mà Juve nói riêng và Serie A nói chung phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để thu hẹp.

"Người nhện" Gianluigi Buffon bất lực. Pirlo bật khóc như một đứa trẻ. Đôi chân nghệ sĩ ấy đã từng rảo bước trên rất nhiều đấu trường đỉnh cao. Vậy tại sao ngay cả khi thất bại ở chung kết Euro 2008 hay đêm định mệnh Istanbul, Pirlo vẫn vững vàng nhưng lại yếu đuối đến thế tại Berlin?

Quá rõ ràng, Pirlo hiểu rằng thời gian cho anh đã hết. Thất bại trước Barca đã là nốt thăng cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng của Pirlo. Anh gục vào vai người đồng đội "trẻ trâu" như lời chuyển giao trọng trách cho Paul Pogba.

Juventus vs Barcelona: Nước mắt Pirlo và khát vọng phục hưng Serie A - Ảnh 2.

Ba "nhát dao" của Barcelona đã kết thúc một thế hệ Juventus mang trong mình giấc mơ phục hưng Serie A.

Thất bại của Juventus là hệ quả tất yếu của một nền bóng đá. Đã có những lúc người ta hững hờ, lạnh nhạt trước hàng loạt bê bối, yếu kém của các câu lạc bộ Serie A, sự xuống cấp trầm trọng của những "vì tinh tú" như AC Milan, Inter Milan. Nhưng rồi, trong lặng lẽ Juve đã trở lại và có thể đó là điểm mấu chốt giúp Serie A phục sinh.

2. Hai năm sau, 2/3 đội hình thất bại trước Barca ở Berlin đã không còn. Pirlo sang Mỹ dưỡng già, Evra hồi hương kết thúc sự nghiệp, Tevez lang bạt sang Trung Quốc, Pogba, Morata quay trở lại Man United và Real…

"Bà đầm già" hiện giờ là một tập hợp của rất nhiều cầu thủ giỏi hòa quyện giữa đẳng cấp, kinh nghiệm và sức trẻ. Dybala, Higuain, Sandro, Cuadrado, Khedira… đều là những người tốt nhất tại Serie A hiện giờ ở vị trí mà họ đang chơi bóng.

Sau thất bại tức tưởi ở vòng 1/8 Champions League năm ngoái trước Bayern, "Bianconeri" đã không ngừng tiến bộ và mùa giải này sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng trở lại của họ. Dybala đã không ngần ngại tuyên bố Juve hiện giờ có cùng đẳng cấp với những Bayern, Real hay Barca. Điều ấy cho thấy họ đang vô cùng tự tin để đóng vai kẻ thách thức.

Juventus vs Barcelona: Nước mắt Pirlo và khát vọng phục hưng Serie A - Ảnh 3.

Juve giờ đây đã quay lại với khát vọng chinh phục đấu trường châu Âu.

Còn với Barca? Dẫu họ đã viết nên một câu chuyện cổ tích khi vượt qua PSG nhưng rất nhiều người tin rằng, Barca hiện tại là đội hình yếu nhất trong nhiệm kỳ ba năm của Luis Enrique.

Iniesta đã già, Messi có dấu hiệu quá tải, Busquets, Rakitic hay Pique cũng không còn ở phong độ cao nhất. Và điều quan trọng nhất, tập thể ấy có vẻ đã quá no nê danh hiệu. Khát vọng là thứ Barca đang rất thiếu so với những con người thèm khát vinh quang và đi tìm sự khẳng định của Juventus.

Hai năm sau đêm đẫm nước mắt ở Berlin, mái tóc lãng tử, bộ râu rậm rạp và đôi mắt mơ màng thả vào không gian của Pirlo đã từng ám ảnh các tifosi nhưng cũng đồng thời trở thành nguồn động lực lớn lao để Juventus vươn mình trở lại.

Juventus vs Barcelona: Nước mắt Pirlo và khát vọng phục hưng Serie A - Ảnh 4.

Barca đã yếu đi nhiều so với chính mình 2 năm về trước.

Giọt nước mắt của Pirlo như nguồn nước mát lành đã len lỏi trên rãnh đất cằn cỗi của Serie A để giờ đây những mầm sống đã sinh sôi, nảy nở. Juventus, "kẻ thất bại vĩ đại" đã trở lại, nhưng lần này vị thế của họ đã khác xa hai năm trước. Barcelona có thể được đánh giá cao hơn nhưng nên nhớ rằng, mỗi khi bị đánh giá thấp, người Ý mới thật sự đáng sợ.

"Juve, Storia di un grande Amore" (tạm dịch: Juve, câu chuyện của một tình yêu). Tình yêu của các juventini nói riêng và toàn thể tifosi sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh giúp Juventus đòi lại món nợ họ trót cho Barcelona vay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại