Juan Mata: "MU đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng"

Anh Tú |

Juan Mata khẳng định các cầu thủ Manchester United đã chiến đấu bằng tất cả lòng tự hào trước đại kình địch Liverpool trong blog mới nhất của mình.

Dưới đây là bài dịch từ blog cá nhân của Juan Mata.

Chào cả nhà,

Bầu không khí trên sân Old Trafford vẫn luôn cuồng nhiệt, từ cổ động viên đến các cầu thủ trên sân. Tất cả đều tin vào một cuộc lội ngược dòng, dù không may, chúng tôi lại không làm được. Liverpool mở tỉ số trên chấm phạt đền và cả đội đã thất bại trong việc cân bằng tỉ số trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Trong những phút cuối cùng, chúng tôi đã vùng lên mạnh mẽ để giữ chiến thắng ở lại sân Old Trafford như cái cách United vẫn làm trong quá khứ.

Tôi cảm giác rằng MU hoàn toàn có thể giành được 3 điểm nếu trận đấu kéo dài thêm chút nữa. Zlatan đủ sức ghi thêm một bàn thắng quyết định.

Juan Mata: MU đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng - Ảnh 1.

MU sẽ chiến thắng nếu trận đấu kéo dài thêm?

Thật đáng tiếc! Có lẽ chúng ta không được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn như mong đợi, nhưng dù sao nó cũng là trận derby mang ý nghĩa sống còn. Tạm gác qua một bên, điều cần thiết nhất lúc này là lấy lại sự tập trung và cố gắng chiến thắng ở vòng đấu tiếp theo.

Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả lòng tự hào của mình cho đến những phút cuối cùng. Sân Old Trafford cũng đã chiến đấu cùng cả đội như vẫn làm trong suốt lịch sử của MU. Chúng tôi phải đứng dậy và bước tiếp vì chặng đường dài vẫn còn trước mắt.

Chúng tôi có vài ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu gặp Stoke. Viếng thăm sân nhà của họ chưa bao giờ là điều dễ dàng, hơn cả là Stoke còn vừa thắng hai trận liên tiếp. Cả đội cần giữ sự tập trung và cố gắng chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất có thể.

Đó chính là điều chúng tôi luôn tự nhắc nhở chính bản thân mình trong những tuần gần đây. Quãng thời gian tới sẽ cực kỳ khó khăn với những gặp các đại kình địch. Chúng tôi phải cố gắng giành nhiều điểm nhất có thể để tiếp tục bám đuổi các đội xếp trên.

Ở Tây Ban Nha, Barcelona vừa đánh bại Las Palmas vào ngày thứ bảy, họ đã chơi một trận đấu rất tuyệt vời. Đến ngày chủ nhật, mọi con mắt lại đổ dồn về cuộc đối đầu tâm điểm giữa Sevilla và Real Madrid. Cả hai đội đã chơi rất hay ở Cúp nhà vua ba ngày trước, bởi vậy chúng tôi mong sẽ được chứng kiến một điều tương tự diễn ra trong trận đấu này.

Tôi chỉ có thể xem được hiệp hai nhưng quả thực nó cực kỳ máu lửa. Sevilla với màn lội ngược dòng ngoạn mục đã chứng minh cho mọi người thấy tham vọng chinh phục những danh hiệu quốc nội cũng như tiến sâu hơn tại Champions League.

Tất nhiên, chiến thắng của Valencia cũng làm tôi thấy rất hạnh phúc. 4 điểm trong hai trận gần nhất đã giúp tình hình đội bóng được cải thiện rất nhiều.

Giờ là lúc mọi người cùng đoàn kết lại để tiếp tục giành được những kết quả khả quan hơn. Tôi chắc chắn mọi thứ tốt đẹp sẽ sớm đến với câu lạc bộ. Ở nước Anh xa xôi, tôi vẫn ngày đêm dõi theo từng bước đi của đội bóng.

Giải vô địch các quốc gia châu Phi là một dịp tốt để tôi có thể biết thêm nhiều cầu thủ mới. Những trận đấu ở lục địa này luôn gợi cho tôi nhiều hồi ức khó quên. Mỗi trận đấu ở đây chẳng khác gì một lễ hội với đủ thứ sắc màu trên các khán đài. Vậy bạn nghĩ đội bóng nào sẽ lên ngôi năm nay?

Sự cổ vũ của các bạn trên khắp hành tinh này đã tiếp cho chúng tôi nguồn sức mạnh bất tận. Mong rằng các bạn sẽ có một tuần vui vẻ.

Một cái ôm ấm áp,

Juan!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại