Hữu Thắng ơi, xin lỗi cho đến bao giờ?

Khánh Sơn |

Trận thua 0-5 trước U20 Argentina khiến người ta vỡ ra nhiều điều và một trong số ấy, cái “màu vàng” hy vọng của SEA Games 29 cứ nhàn nhạt hiện lên.

Trận thua 0-5 trước U20 Argentina khiến người ta vỡ ra nhiều điều và một trong số ấy, cái "màu vàng" hy vọng của SEA Games 29 cứ nhàn nhạt hiện lên.

Bài học "không biết địch và chẳng biết cả ta…"

HLV Hữu Thắng đã thổi vào các học trò của mình niềm kiêu hãnh và cả sự tự tin sau khi xem xong trận đấu mà U20 Argentina vừa đá vừa dạo chơi cũng dễ dàng đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số 4-1.

Ông Thắng nhận ra, U20 Argentina chơi chưa hết chân và tung chưa hết bài. Thêm nữa, ông kể ra rất, rất nhiều điểm và cả những "đối thủ" khiến đội bóng của HLV Claudio Ubeda chơi chưa đúng sức đấy là: lệch múi giờ, ăn uống, cỏ của mặt sân…

Ông Thắng đã không hề sai và cái cách mà ông lên giây cót tinh thần cho các học trò là đúng. Tuy nhiên, cái cách mà ông chuẩn bị và tiếp cận trận đấu lại là những phép tính sai, đó là những cái sai tai hại.

Hữu Thắng ơi, xin lỗi cho đến bao giờ? - Ảnh 1.

Sai lầm tai hại trong tính toán đối phương và cả đội nhà đã hại thầy trò HLV Hữu Thắng.

Binh pháp Tôn tử có 3 câu khiến những người cầm binh phải "khắc cốt ghi tâm" đó là "Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi"

Tức là, biết địch biết ta, trăm trận không bại; biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại; không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại.

Trong trường hợp này, HLV Hữu Thắng có sự tự tin hiểu biết về cả ta lẫn người. Nhưng rốt cuộc, người ta mới ngã ngửa ra, nhà cầm quân này không lường được trước chuyện gì, tức không biết cả đối thủ lẫn ý thức được đội bóng của mình đang có gì trong tay.

Trong số 5 bàn thua thì có 2 bàn xuất phát từ những đường chuyền, hay giữ bóng "quá tự tin" để rồi gặp sai số và bị trừng phạt. Ba bàn còn lại là cách xây dựng hệ thống phòng ngự có vấn đề và U22 Việt Nam đã phải "cúi đầu" nhận trái đắng.

Hữu Thắng ơi, xin lỗi cho đến bao giờ? - Ảnh 2.

Không chỉ thua về tỷ số, U22 Việt Nam còn tan tác trong lối chơi.

U20 Argentina là một đội bóng có đẳng cấp. Đó là điều không thể chối cãi nhưng rõ ràng, trong 90 phút thi đấu đội bóng của Hữu Thắng chỉ có vài pha qua người ấn tượng, vài ba pha ban bật xem được… thay vì 1 cú dứt điểm đúng đích thì đúng là quá thất vọng với lứa cầu thủ được xem là những niềm hy vọng cho SEA Games 29.

Bao giờ mới hết xin lỗi?

Triều đại của HLV Hữu Thắng đã dạo đầu khá ấn tượng với những nốt nhạc thánh thót. LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã rất biết xoa dịu dư luận bằng việc lắng nghe sự tiến cử và hoạch định chiến lược với một HLV nội được xem là có uy như Hữu Thắng.

Bản hợp đồng có giá trị 2 năm gửi gắm rất nhiều niềm tin vào ông thầy người Hà Tĩnh. Giá trị ấy càng lớn khi ông Thắng tuyên bố sẽ xây dựng lối chơi của các đội tuyển phù hợp với thể hình, kỹ thuật đang có.

Nói thẳng ra, lối chơi ấy dựa trên nền tảng là những cầu thủ của HAGL, vốn bị thất sủng dưới triều đại của người tiền nhiệm Toshiya Miura.

Hữu Thắng ơi, xin lỗi cho đến bao giờ? - Ảnh 3.

U22 Việt Nam nhập trận với khí thế hừng hực...

Ông Thắng nói và đã làm, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng… được kéo ra ánh sáng khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ U23, HAGL thống trị với 11 cầu thủ, chưa kể Lương Xuân Trường đang được cho mượn ở Hàn Quốc.

Vậy ông Thắng đã thu về được những gì từ cuộc cách mạng niềm tin của mình?

ĐT Việt Nam dừng chân ở bán kết AFF Cup theo một kịch bản buồn nhất. Người ta thấy, ông Thắng dường như đã không chuẩn bị các phương án về nhân sự và cả chiến thuật cho đội tuyển. Để rồi khi nhiều cầu thủ trụ cột chấn thương ông mới cuống cuồng đóng vai "thợ hàn" lẫn "thợ may vá".

Với U22 Việt Nam, chẳng ai nói Hữu Thắng gọi con người sai. Tuy nhiên, có vẻ nhưng nhà cầm quân này đang gặp vấn đề khi xây dựng hệ thống chiến thuật cho đội bóng.

Không chỉ nhìn từ trận đấu với U20 Argentina mà trước đó nữa, thật khó mà hài lòng với những chiến thắng của U22 Việt Nam bởi đó là mới chỉ những trận đấu đẹp về mặt mặt tỷ số nhưng chuyên môn lại thiếu sự thuyết phục.

Hữu Thắng ơi, xin lỗi cho đến bao giờ? - Ảnh 4.

...đề rồi rời sân với thất bại thảm thương.

Thất bại trước U20 Argentina là một thất bại chấp nhận được và cũng đủ giúp cho HLV Hữu Thắng biết U22 Việt Nam đang đứng ở đâu và cần phải làm gì để đổi thay.

Sau trận đấu với U20 Argentina, HLV Hữu Thắng đã nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi "nghe quen quen" mà ông buộc phải nói ra. Nhưng người ta không muốn nghe điều đó trong thời gian tới đây nữa bởi 3 tháng dành cho SEA Games không dài nhưng cũng chẳng ngắn.

Xem chừng, VFF không thể đứng ngoài trong câu chuyện chuyên môn của Hữu Thắng. Đừng phó mặc khi mà mọi thứ đang trở nên mông lung và cái "màu vàng" hy vọng đang dần dần khiến người ta sống trong sự hoài nghi.

Hữu Thắng nói gì?

"Tôi không buồn về tỷ số nhưng không hài lòng lắm về cách mà các cầu thủ để thua. Với tất cả người hâm mộ, tôi xin chịu trách nhiệm về trận thua này. Tôi không bào chữa, nhưng họ ở một đẳng cấp rất xa so với chúng ta. Họ có phong độ cao, đang chuẩn bị cho U20 thế giới, trong khi chúng tôi chỉ có 10 ngày tập trung,vì thế mà theo đuổi được họ rất khó.

Với những đội bóng có trình độ ngang với chúng ta có thể chơi bật nhả được, nhưng với đội như Argentina thì rất khó. Họ đã pressing khiến chúng ta triển khai lối chơi rất khó.

Thực sự để đánh giá, U20 Argentina vừa phòng ngự, tấn công tổng lực. Toàn bộ cầu thủ của họ đều hay. Thời điểm này phong độ cầu thủ không tốt. Tôi truyền đạt cho cầu thủ chưa đủ. Đây cũng là lỗi của tôi. Thời gian chuẩn bị cho SEA Games vẫn còn nên tôi sẽ có nhiều thử nghiệm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại