Hữu Thắng nói điều làm NHM buồn lòng

Kinh Vân |

Hình ảnh HLV Hữu Thắng dũng mãnh táo bạo bị sứt mẻ 1 phần, khi chiến lược gia này chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Syria sáng nay.

Trước báo giới, HLV Hữu Thắng bất ngờ nhận định rằng, trận đấu hòa 0-0 với U21 Việt Nam cách đây ít ngày chỉ là ngẫu hứng, cho vui, nên kết quả chẳng có gì đáng ngại và đáng trách.

Trước việc các học trò dứt điểm kém ở trận này, cựu thuyền trưởng SLNA cũng cho rằng đấy chỉ là vấn đề… đen thì chịu, đỏ quên đi.

Rồi anh quay sang phàn nàn thời tiết Hà Nội bất thường, làm khó khăn cho ĐTQG cũng như việc nhiều nhân tố chấn thương, nên ảnh hưởng lực lượng và phải chờ… hên xui.

Trước thềm 1 trận đấu được NHM kỳ vọng, rõ ràng cách Hữu Thắng trả lời truyền thông khiến không ít người buồn lòng.

Người ta chợt thấy ở anh bắt đầu có phong cách của cựu HLV Man United, ông Van Gaal, luôn giỏi tìm cách đổ lỗi cho những khó khăn, thay vì tự mình nhìn nhận vấn đề trực diện, như Simeone của Atletico.

Hữu Thắng nói điều làm NHM buồn lòng - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng đang "đá bóng" rất hay trên bàn họp báo.

Trong 3 năm, Atletico thua 2 trận Chung kết Champions League, giải đấu danh giá nhất với một CLB châu Âu mà họ chưa có. Đau đớn hơn, họ cùng thua đại kình địch trong thành Madrid, Real.

Nhưng không NHM Atletico nào trách Simeone và muốn ông ra đi. Họ thêm yêu ông, vì sự thẳng thắn, dám làm dám chịu sau mỗi thất bại. Thực tế, vào đến Chung kết Champions League đã là đáng khen với Atletico và đấy là công lớn của Simeone.

Trở lại với Hữu Thắng, trận thắng Đài Loan 4-1, thua sít sao Iraq 0-1 vẫn là thành công với anh sau khi lên cầm ĐTQG Việt Nam ít lâu.

Những thay đổi về lối chơi, nhân sự của anh cũng đang được NHM đón nhận, kì vọng. Và người ta cũng hiểu được rằng, sự thay đổi thật sự trên sân đấu không thể ngày một, ngày hai và vẫn đang chờ Hữu Thắng đi từng bước vững chắc trên con đường.

Hữu Thắng nói điều làm NHM buồn lòng - Ảnh 2.

Vâng, xin nhắc lại là NHM chờ anh đi từng bước vững chắc, về mặt chuyên môn, chứ không phải đi từng bước đối phó, trên những buổi họp báo.

Việt Nam có lẽ là đất nước mà nền bóng đá sẽ vô địch thế giới, nếu nói về khả năng "thi đấu" trên mặt báo. Chúng ta thua thì "cọ xát", đổ lỗi, thắng thì tung hô ngút trời…

Nhưng ở Hữu Thắng, người ta cần một điều gì đó khác, không phải là những lời hay ý đẹp, hay cách "chạy đạn" lành nhất trên các mặt báo.

Chỉ cần anh làm tốt công việc chuyên môn và thắt chặt kỉ cương là đủ. Chứ đừng hết thầy rồi lại đến trò lên mặt báo và thi đấu "tưởng tượng" thì buồn lắm thay…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại