Hương Giang Idol - Mourinho: ‘Người lên voi, kẻ xuống chó’

Văn Nhân |

Nếu như Hương Giang Idol có thể "lột xác" để trở thành Hoa hậu thì Mourinho đang ném đi những điều tốt đẹp nhất, vì sự cũ kỹ và thực dụng đến hèn nhát.

7 năm là một quãng thời gian đủ dài để bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thay đổi chính mình. Hương Giang Idol là ví dụ, khi sống thật khát vọng được xinh đẹp như các cô gái mà Giang hằng mơ ước. Bây giờ, Giang là Hoa hậu chuyển giới quốc tế sau 7 năm có quyết định cuộc đời.

Hương Giang Idol cũng không muốn dừng lại như thế. Giang muốn tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới ở Việt Nam. Đơn giản, Hương Giang Idol không muốn cho hiệu ứng từ chiếc vương miện vừa đoạt được lãng phí ý nghĩa. "Cô gái" này muốn cho tất cả có cái nhìn khác về người chuyển giới.

Hương Giang Idol - Mourinho: ‘Người lên voi, kẻ xuống chó’ - Ảnh 1.

Hương Gian Idol đã trở thành Hoa hậu.

Tuy nhiên, một số người có thể chẳng thay đổi, chỉ đơn giản là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Jose Mourinho, người đàn ông đang bị hàng triệu fan hâm mộ trên thế giới chỉ trích là nhân vật điển hình như thế.

Làn sóng đòi sa thải Mourinho đã xuất hiện từ rạng sáng nay khi Man United bị Sevilla đá văng khỏi Champions League. Đáng buồn là đội quân của MOU được chơi ở nhà hát của những giấc mơ nhưng trình diễn thứ bóng buồn tẻ và hèn nhát.

Vừa thắng Liverpool ở trận derby nước Anh, MOU lẽ ra cần phải tận dụng khí thế ngất trời ấy để xua quân đánh phủ đầu đối thủ. Đáp lại, Man United chơi "cù nhầy", vì sợ thua. Tâm lý nhược tiểu ấy khiến cho M.U phải ôm hận, khi Sevilla run rẩy đến "hang quỷ" nhưng chơi xong hiệp 1 thì nhận ra cơ hội bẻ nanh của "Quỷ đỏ" hèn nhát. 

Đó là lý do Ben Yedder được tung vào sân để có "hai nhát kiếm" quyết định trận đấu, thay vì chọn 1 cầu thủ chơi phòng ngự để gia cố hàng thủ.

7 năm rồi, MOU vẫn thế. Triết lý của ông cũ kỹ và sự cầu toàn vẫn không thay đổi. Bởi đâu chỉ là chuyện M.U bị loại vào hôm nay mà từ Real Madrid đã thế. Cái quỳ gối của Mourinho ở thánh địa Bernabeu là minh chứng.

Hôm ấy, Real Madird có liền 2 bàn thắng vào lưới Bayern Munich trong trận bán kết lượt về Champions League 2012. Dẫn trước 2-0 thì đội quân của MOU bất ngờ "hạ nhiệt" và Bayern quật khởi để có bàn gỡ 1-2 của Robben. Kết quả, MOU phải quỳ gối trên đường pitch để chứng kiến cảnh đội nhà bị tiễn bước vì thua trên chấm phạt đền.

Hương Giang Idol - Mourinho: ‘Người lên voi, kẻ xuống chó’ - Ảnh 2.

MOU vẫn là "em của ngày hôm qua", trung thành với sự xấu xí thay vì hướng đến bóng đá đẹp.

Từ Real Madrid đến Man United, Mourinho rõ ràng không có gì thay đổi, chỉ càng ngày càng thực dụng hơn. Vì thế, cựu tiền vệ Paul Scholes cho rằng Mourinho bảo thủ, lối chơi xù xì không phù hợp với Man United.

Những người yêu Man United có quyền chỉ trích Mourinho. Họ có quyền đòi hỏi "Quỷ đỏ" chơi bóng đá đẹp, cống hiến như thời Sir Alex, đúng với tư thế đội bóng vĩ đại nhất nước Anh.

Nói ví von thì sau bảy năm Hương Idol từ đàn ông trở thành "cô gái" xinh đẹp, từ ồn ào với thị phi trở thành Hoa hậu chuyển giới. Ngược lại, Mourinho trung thành với sự xấu xí, từ "người đặc biệt" trở nên tầm thường. Đúng là "người lên voi, kẻ xuống chó".

Phải chăng đã đến lúc MOU cần "phẫu thuật" chính mình để thay đổi triết lý mà CĐV Man United đang nguyền rủa? Bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang "chà đạp" lên mỹ danh mà HLV Alex Ferguson dày công mấy chục năm để tạo ra cho "Qủy đỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại