Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều!

Pink |

Thực ra thì Hương Tràm đã lo lắng hơi thừa, bởi Chi Pu hay bất kì hotgirl nào đi hát ít có cơ hội thành một Hà Hồ thứ hai nhưng đầy điều kiện để trở thành Phi Thanh Vân thứ 1000.

Cách đây hơn 15 năm, trào lưu "người đẹp hát" từng khuấy động showbiz Việt. Cũng giống như làn sóng hotgirl đi hát bây giờ, các người đẹp có danh hiệu từ những cuộc thi nhan sắc hoặc người mẫu đua nhau lấn sân ca nhạc. 

Lợi thế là người nổi tiếng, có sẵn mối quan hệ với các nhà sản xuất chương trình nghệ thuật lẫn giới bầu show, "người đẹp hát" còn được khán giả ưu ái vì… ĐẸP. Cũng vì đẹp, vì nhiều khán giả muốn ngắm họ, nên dù hát dở, các người đẹp vẫn đi hát thôi.

Thậm chí, có hẳn một chương trình mang tên "Khi người đẹp hát" kéo dài đến mười mấy số, tụ hội toàn những hoa hậu, người mẫu, diễn viên như Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Giáng My, Kim Khánh, Hiền Mai, Bằng Lăng… 

Chương trình này nổi tiếng với việc… hát nhép. Tới nỗi, trong lần tổ chức thứ 15, khi các người đẹp quyết tâm hát thật, nữ diễn viên kiêm MC Hiền Mai đã phải ráo trước khán giả rằng: "Khi hát thật thì các người đẹp sẽ hát không hay, và quý vị hãy chuẩn bị cho một sự "tra tấn ngọt ngào" của các người đẹp."

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh nằm trong số các "người đẹp hát" một thời.

Tra tấn mà ngọt ngào thì được quá ấy chứ. Chương trình vì thế ăn khách. Khán giả đến vì họ muốn nhìn ngắm các người đẹp ăn mặc nóng bỏng "quẩy" quay cuồng trong những điệu nhạc hợp mốt. 

Nhưng, ngọt ngào đến mấy mà cứ như… tra tấn thì cuối cùng người nghe cũng thưa vắng dần đi. Các người đẹp hẳn cũng biết thẹn, vui vẻ quay lại cái sân của mình để trả lại sân khấu âm nhạc cho những chủ nhân thực sự của nó.

Duy có một người đẹp không chịu lùi bước, đó chính là Hồ Ngọc Hà. Dù cho tới tận bây giờ vẫn còn nhiều tranh cãi về giọng hát của Hà Hồ, nhưng sau 15 năm, công chúng đã quen với việc gọi cô là ca sĩ thay vì "người đẹp hát". 

Cũng phải nhấn mạnh là, cho đến thời điểm này có thể khẳng định Hà Hồ đến với ca hát bằng thái độ làm nghề nghiêm túc chứ không xem nó như một cuộc dạo chơi. Hà Hồ đã từ bỏ sàn catwalk, từ bỏ cả điện ảnh, chỉ để chuyên tâm vào ca hát chứ không phải có hai chân mà đá trăm sân. 

Từng bị kêu gào là hát live dở, không ai nghe thấy gì ngoài tiếng lào khào trên sân khấu, Hà Hồ đã nỗ lực không mệt mỏi để khắc phục các khuyết điểm của mình. Đồng thời, ngay từ album đầu tay cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ Hà Hồ trình làng một sản phẩm âm nhạc dở. 

Cô luôn đầu tư nghiêm túc và chỉn chu nhất có thể, kết hợp với các nhạc sĩ, các nhà sản xuất có tên tuổi, tư duy âm nhạc tốt, sở hữu nhiều bản hit không kém bất kì ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nào.

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà là gương mặt "người đẹp hát" duy nhất thành công cho đến hôm nay.

Nhưng người ta chỉ nhìn thấy vẻ lộng lẫy của Hà Hồ trên sân khấu mà không nhìn thấy những mồ hôi nước mắt hậu trường của cô. 

Kết quả là, nườm nượp các cô gái xinh xinh yêu yêu lấy Hà Hồ làm thần tượng, khao khát được trở thành một Hà Hồ thứ 2. Hẳn là họ nghĩ Hà Hồ còn thành ca sĩ được, chẳng lẽ mình lại không.

Đấy là vì họ quên, để được làm một Hồ Ngọc Hà nữa, trước hết họ phải yêu được Huy Tuấn hay Đức Trí cái đã.

Nhiều thảm họa V-Pop đã ra đời từ giấc mộng Hồ Ngọc Hà nói trên. Điển hình là Phi Thanh Vân và Lê Kiều Như. 

Lê Kiều Như sau "thảm họa" với ca khúc "Đừng yêu em" đã trốn biệt khỏi khán đài âm nhạc, còn Phi Thanh Vân "cố đấm ăn xôi" với "Da nâu 2", "Da nâu 3" và "Tâm hồn vĩnh cửu" mới chịu dừng lại.

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 3.

Phi Thanh Vân một thời từng làm người nghe "sốc nặng" với loạt ca khúc thương hiệu "Da nâu" của mình.

Nhưng cả Phi Thanh Vân lẫn Lê Kiều Như đều không làm gương được cho các chân dài cùng hotgirl khác. Chân dài thì Trà Ngọc Hằng, Trương Chi Trúc Diễm, Chung Thục Quyên, Trang Nhung, Khánh My… 

Hotgirl thì có Thủy Top, Quỳnh Nga, Kelly Nguyễn, B Silly, Hạnh Sino, Quỳnh Chi, Angela Phương Trinh, Sĩ Thanh, Bé Sam… Thành ra, giờ có thêm Chi Pu cũng không có gì đáng để ồn ào.

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 4.

Khánh My ôm giấc mộng ca sĩ khi bỏ ra nửa tỉ cho MV "Be strong" nhưng đã phải rút êm khỏi sân khấu ca nhạc.

Thế nên, Hương Tràm đã lo lắng thừa thãi trước các hotgirl đi hát rồi. Bằng chứng là, MV đầu tay của Chi Pu có lượng "dislike" cao gấp đôi lượng "like". Dù sở hữu trang fanpage thuộc dạng triệu like nhất nhì showbiz Việt.

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 5.

Phản ứng đầy bức xúc của Hương Tràm trước các hotgirl đi hát có lẽ là một sự lo lắng thừa thãi.

Chi Pu dĩ nhiên sẽ không bỏ cuộc sớm đến vậy. Tài năng thì thiếu chứ đam mê thì có thừa (hotgirl nào cũng tự tin như thế). Cô có thể sẽ ra mắt MV thứ 2, thứ 3 và thứ n. 

Nhưng cô sẽ thành Hà Hồ hay thành Hà Anh, thành Angela Phương Trinh, thành Phi Thanh Vân, thì còn phải chờ thời gian xem quyết tâm của cô cao đến đâu và đam mê âm nhạc của cô thực sự lớn chừng nào.

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 6.

Dù sở hữu trang fanpage thuộc dạng triệu like nhất nhì showbiz Việt.

Còn nhìn chung mà nói, Chi Pu chẳng mất gì mấy. Fan của cô phần lớn là những người hâm mộ nhan sắc của cô. Mà MV đầu tay của Chi Pu thì quá đảm bảo về phần nhìn. Nên hotgirl Hà Thành đương nhiên không mất fan nếu có lỡ bị chê hát dở. 

Chưa kể, điểm cốt yếu là, với danh ca sĩ, Chi Pu chắc chắn sẽ đắt show sự kiện hơn. Các nhãn hàng hiện nay chuộng những gương mặt thương hiệu biết cầm mic để nhảy nhót gợi cảm và hát theo nhạc. Đó mới là những người khuấy động được các event. 

Ca sĩ mà thiếu xinh đẹp thì sẽ thất thế. Hoa hậu, người mẫu hay diễn viên mà không dám hát thì sẽ bị ra rìa. Thành ra, Hoa hậu, chân dài lẫn hotgirl xứ này lũ lượt rủ nhau đi hát là vậy.

Hotgirl đi hát: Là Hồ Ngọc Hà thứ hai thì ít, mà giống Phi Thanh Vân thì nhiều! - Ảnh 7.

Quyết tâm làm ca sĩ, Chi Pu chẳng mất gì mấy nếu có lỡ bị chê hát dở.

Nhưng… cũng có sao đâu. Ai thích hát thì cứ hát thôi. Nhưng nói như Tóc Tiên, "không thể lấy từ 'đam mê' để mãi biện hộ cho khiếm khuyết của mình". 

Cũng như đừng đề nghị khán giả gọi mình là ca sĩ, vì "có người bỏ cả tuổi thanh xuân theo cái nghề phù phiếm này nhưng chưa chắc được gọi là 'ca sĩ', thì hà cớ gì 'ép' người khác gọi mình danh xưng đó khi tố chất trong mình chưa sẵn sàng."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại