Học theo phim, vợ lập mưu giết chồng, tạt axit lên mặt tình nhân rồi đem vào thế vai

Tuyết Nhung |

Để có thể thuận lợi ở bên nhân tình, người vợ đã nhẫn tâm ra tay sát hại chồng rồi hủy đi gương mặt của người tình để đánh tráo thân phận của cả hai người.

Swathy Reddy – 28 tuổi sống tại Ấn Độ mới đây vừa bị cảnh sát bắt giữ về tội giết người mà nạn nhân lại chính là người chồng đã có 7 năm chung sống và có với nhau hai người con - Sudhakar, 32 tuổi.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, cách đây 2 năm, Swathy bắt đầu ngoại tình, lén lút qua lại với một thanh niên tên là Rajesh Ajiakolu. Cuối tháng 11 vừa qua, Sudhakar phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ và điều này làm cho Swathy vô cùng lo sợ.

Cuối cùng, để thuận lợi ở bên người tình, người phụ nữ này lập mưu sát hại chồng rồi đánh tráo thân phận cho nhân tình. Theo đó, hôm 26/11, lợi dụng lúc chồng vừa trở về nhà không chút phòng bị, Swathy đã dùng một con dao cùn tấn công giết chết Sudhakar.

Học theo phim, vợ lập mưu giết chồng, tạt axit lên mặt tình nhân rồi đem vào thế vai - Ảnh 1.

Sudhakar và Swathy đã có 7 năm chung sống và có với nhau hai mặt con nhưng người phụ nữ này vẫn nhẫn tâm sát hại chồng để đến bên nhân tình.

Sau khi Sudhakar chết, Rajesh liền đến nhà giúp Swathy xử lí cái xác. Cả hai đã cuộn thi thể nạn nhân vào trong một tấm thảm rồi mang đến một khu rừng gần nhà châm lửa thiêu cháy.

Hai ngày sau, Swathy dùng axit phá hủy gương mặt của Rajesh rồi tìm đến nhà bố mẹ chồng thông báo rằng Sudhakar vừa bị người khác tạt axit, bị thương rất nặng với gương mặt hoàn toàn bị biến dạng.

Sau cú sốc ban đầu, bố mẹ Sudhakar lập tức đưa ‘con trai’ đến một bệnh viện ở Hyderabad để điều trị đồng thời trình báo với cảnh sát về vụ tấn công bằng axit trên.

Học theo phim, vợ lập mưu giết chồng, tạt axit lên mặt tình nhân rồi đem vào thế vai - Ảnh 2.

Những vết thương trên người Rajesh sau âm mưu đánh tráo thân phận.

Trong lúc cảnh sát đang điều tra thì bất ngờ 11 ngày sau, ba mẹ của Sudhakar lại tìm đến với thông tin làm thay đổi toàn bộ hướng điều tra. Theo đó, hai ông bà cảm thấy nghi ngờ thân phận của người ‘con trai’ mà họ đang chăm sóc vì cách hành xử của ‘Sudhakar’ bỗng thay đổi một cách kì quái.

"Chúng tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ sau một lần mang món súp thịt cừu – 1 trong những món ưa thích của Sudhakar vào bệnh viện. Thay vì vui vẻ đón nhận như trước, 'Sudhakar' lại từ chối và nói rằng bản thân đang ăn chay", cha của Sudhakar cho biết.

Sau khi nhận được thông tin từ bố mẹ Sudhakar, cảnh sát lập tức chuyển hướng điều tra, thu thập dấu vân tay của Rajesh rồi đối chiếu với dấu vấn tay của Sudhakar trong hồ sơ lưu trữ.

Ngay khi có kết quả, cảnh sát đã lập tức ra lệnh bắt giữ Swathy. Qua quá trình lấy khẩu cung, người phụ nữ này đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết chồng cùng mưu kế giả mạo thân phận cho người tình.

Học theo phim, vợ lập mưu giết chồng, tạt axit lên mặt tình nhân rồi đem vào thế vai - Ảnh 3.

Chân dung Sudhakar (trái) và Rajesh (phải).

Thi thể của người Sudhakar cũng được tìm thấy ngay sau đó. Rajesh cũng sẽ bị bắt giam và ra hầu tòa ngay sau khi được xuất viện. Chân tướng của sự việc hoàn toàn sáng tỏ, kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải trả giá.

Sau khi thông tin về vụ án được đăng tải, nhiều người cho rằng kịch bản giết người này được lấy cảm hứng từ bộ phim hành động Face/Off (Lật Mặt) của Mỹ sản xuất năm 1997 do John Travolta và Nicholas Cage thủ vai chính với tình tiết John Travolta phẫu thuật thẩm mĩ gương mặt để biến mình thành Nicholas Cage.

Nhưng trên thực tế, theo thông tin từ phía cảnh sát, cặp đôi này đã ăn theo cốt truyện của bộ phim "Yevadu" nghĩa là ‘Ai’ do Ấn Độ sản xuất năm 2014, trong phim có một nhân vật đã sử dụng phẫu thuật thẩm mĩ để giả mạo thân phận của một người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại