Hoảng hồn thấy xác người với hai chân bị đổ xi măng trên bãi biển

Trên bãi biển Brooklyn của New York phát hiện thi thể một người đàn ông, đầu quấn chặt bằng băng dính cách điện, tay bị trói và đôi chân thì chìm trong chiếc xô xi-măng đóng cứng.

Theo kênh truyền hình Sky News, một sinh viên tình cờ ngang bãi biển gần Trường Cao đẳng Cộng đồng Kingsborough đã hoảng hồn vì nhìn thấy "vật thể" rùng rợn này.

Đại diện Sở Cảnh sát New York cho rằng đây là thi thể của Peter Martinez 28 tuổi — thành viên băng đảng G Stone Crips, từng 30 lần bị qui kết trách nhiệm hình sự.

Tháng Hai năm nay, bạn gái của Peter Martinez báo cáo người này đột nhiên biến mất.


Peter Martinez.

Peter Martinez.

Peter Martinez đã được xác định nhờ một hình xăm lớn trên lưng miêu tả Đức Trinh Nữ Maria cầm một bông hồng.

Peter Martinez được phát hiện chết trong tư thế đầu quấn chặt bằng băng dính cách điện, tay bị trói và đôi chân thì chìm trong chiếc xô xi-măng đóng cứng.

Cảnh sát cho biết, Peter Martinez bị chết ngạt và đây rõ ràng là một vụ giết người.

Cảnh sát New York cũng cho rằng, đổ xi-măng cố định chân nạn nhân trước khi dìm xuống nước là một hình thức khá phổ biến của các bộ phim Hollywood làm về mafia.

Tuy nhiên vụ việc này có thể là trường hợp thực tế đầu tiên về lối trừng phạt như vậy.

Mặc dù các phương tiện truyền thông cho biết, trong những năm 1941 và năm 1964 tại hai thành phố ở nước Mỹ cũng tìm thấy xác nam giới với đôi bàn chân bị đóng cứng bằng khối bê tông.

Bạn gái 33 tuổi của Peter Martinez, người đang mang thai, cho biết, cái chết của Peter Martinez đến với cô không quá bất ngờ bởi anh ta nợ rất nhiều tiền.

Năm 2008, Peter Martinez từng bị trúng đạn vì những mâu thuẫn cá nhân. Ba năm sau, Peter Martinez đã bị kết án hai năm tù về tội mạo danh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại