Hoan hô: “Ngọn roi mây” của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

ĐÀO TUẤN |

Hẳn một vị bộ trưởng đã lên tiếng trước dư luận! Hẳn một từ ngữ nghe rất mạnh mẽ, quyết đoán.

“Trục xuất”! vâng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã khẳng định trước báo chí: Hướng dẫn viên, hay khách Trung Quốc có hành vi phản cảm, lời nói xúc phạm văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ bị xử lý hành chính, trục xuất về nước”.

Sau những phản ứng dữ dội từ dư luận trước hiện tượng khách du lịch Trung Quốc làm loạn, thậm chí đốt tiền Việt, sau chuyện hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc xúc phạm, thậm chí xuyên tạc lịch sử văn hóa dân tộc, đã có những quan điểm khá thận trọng.

TS Lương Hoài Nam đưa ra một con số khách quan: Trong năm 2015, 120 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, chi 104,5 tỉ USD.

“Số người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch cao hơn dân số nước ta, còn chi phí du lịch nước ngoài của họ bằng một nửa GDP nước ta” - TS Nam viết.

Riêng tại Việt Nam, khách du lịch Trung Quốc “mang lại cho các doanh nghiệp du lịch, hàng không khoản doanh thu không dưới 500 triệu USD mỗi năm”.

Tôi đồng ý với TS Lương Hoài Nam: 500 triệu USD không phải là số tiền nhỏ để chê.

Và chuyện bài xích (một cách cực đoan) khách du lịch Trung Quốc không những có nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước, tới sự hiếu khách truyền thống.

Chẳng phải là trong chữ du khách đã có một chữ “khách” rất lớn!

Nhưng 500 triệu USD sẽ là rất rẻ mạt nếu sự lịch sử, văn hóa, nếu sự độc lập dân tộc bị xâm hại, dẫu tưởng đơn giản chỉ là qua những lời nói.

Chúng ta không bài xích cực đoan với du khách, dù họ mang quốc tịch nào. Nhưng chúng ta cũng cần phải có những nguyên tắc để bất cứ du khách nào khi đến Việt Nam cũng phải tuân thủ.

Và nếu vi phạm, phải kiên quyết xử lý, thậm chí là “trục xuất”, quật roi, bỏ tù!

Nhân phát ngôn của Bộ trưởng Thiện, tôi nhớ đến vụ cậu thiếu niên người Mỹ Michael Fay bị phạt “quất 6 roi” vì hành vi sơn xịt lên xe hơi và phá hoại tài sản công cộng từng chấn động thế giới năm 1994.

Năm đó, dù Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nỗ lực tác động để Fay không bị đánh nhưng chính quyền Singapore chỉ đồng ý giảm bớt 2 roi và vẫn nhất quyết thi hành bản án.

Có thể, “ngọn roi mây” của Bộ trưởng Thiện hôm nay (nếu thật sự lời nói đi đôi với hành động thực tế) có thể làm lượng khách du lịch Trung Quốc giảm đi ít nhiều, nhưng đó không phải là sự đánh mất, đó không phải là thiệt hại nếu như không nói là ngược lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại