Họ Mã mua ngựa, Man United tậu người

AQ |

Các kỳ chuyển nhượng gần đây, Man United vẫn là đội chịu chi bậc nhất. Chỉ có điều, những bản hợp đồng bom tấn đều không thực sự đáp ứng được kỳ vọng vì một lý do hết sức ấu trĩ.

1. Câu chuyện của Man United trong giai đoạn "hậu Ferguson" khiến nhiều CĐV liên tưởng đến một tích xưa về một người họ Mã. Nhằm mục đích làm giàu, họ Mã cùng con trai gom góp tiền bạc, lặn lội đường xa để chọn mua một con ngựa quý.

Sau khi chọn được con ngựa ưng ý, hai cha con cùng leo lên cưỡi về. Dọc đường, nghe một người nói rằng con ngựa quý thế kia mà hai người cưỡi thì chẳng khác nào của đống tiền mà dùng như phá, người cha vội nhảy xuống.

Đi thêm một đoạn, lại có người nói rằng cậu thanh niên bất hiếu quá, để cụ thân sinh đi bộ còn mình ngồi vắt vẻo trên yên, đứa con liền nhảy xuống mời cha lên ngựa.

Thêm một đoạn nữa, lại có người nói rằng đứa con vừa ốm dậy mà người cha không nhường ngựa, thế là không ai còn ai ngồi trên yên nữa. Gần đến nhà, lại có một kẻ ngứa miệng nói rằng hai cha con này dở hơi, có ngựa rồi mà phải cuốc bộ. Nghe xong, hai cha con hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, họ quyết định thả con ngựa phiền phức đi cho đỡ nhức đầu.

Họ Mã mua ngựa, Man United tậu người - Ảnh 1.

Man United rất chịu chơi với những bản hợp đồng bom tấn.

2. Giống như người họ Mã nọ, Man United cũng tỏ ra thiếu lập trường trong các mùa chuyển nhượng từ khi Sir Alex từ nhiệm. Với vị thế của mình, Quỷ đỏ thừa sức tậu được những con chiến mã tốt nhất.

Họ có tiền đầy két. Họ có cái "chuồng" Old Trafford to đẹp không đâu trên toàn cõi Anh sánh bằng. Họ có những nhà huấn luyện được vị nể bậc nhất hành tinh. Nhưng kể từ ngày Sir Alex thắng đậm trong canh bạc cuối cùng của mình tại Old Trafford với bản hợp đồng mang tên Van Persie, Man United bắt đầu loạn nhịp trong những vụ mua sắm mang tính quyết định.

Họ không biết mua ai cho đúng, mua xong lại không biết dùng sao cho chuẩn. Đầu tiên là David Moyes với sự xuất hiện "choáng váng" của Fellaini. Moyes đi, Van Gaal đến và Di Maria lập tức được rước về với mức giá kỷ lục.

Xót xa thay, "Thiên thần" người Argentina đã gãy cánh chỉ sau 1 mùa giải. Thêm những vụ ném tiền qua cửa sổ khác cho các trường hợp của Memphis Depay, Schneiderlin hay có thể kể đến cả Martial, Van Gaal rốt cuộc cũng ngã ngựa khi Man United liên tục thất bại trong cuộc đua vào Top 4, chứ đừng nói đến chuyện vô địch Premier League.

Họ Mã mua ngựa, Man United tậu người - Ảnh 2.

Depay là một bản hợp đồng thất bại của Man United.

Tới lượt mình, Mourinho đã khiến cả thế giới cười bể bụng bằng cách chi tới 90 triệu bảng để mua lại Pogba, cầu thủ được tặng không cho Juventus vài năm trước đó. So với chuyện lái ngựa, việc mua bán cầu thủ tiềm ẩn mức độ rủi ro lớn hơn hẳn.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là đội bóng chủ sân Old Trafford đang trở nên thiếu nhất quán một cách trầm trọng. Họ có vẻ không còn tin vào khả năng nhận định của mình nữa.

Họ đã thanh lý không thương tiếc chân sút quan trọng nhất mùa trước là Ibrahimovic, rồi lại cân nhắc tái ngộ lão tướng người Thụy Điển mặc dù vừa bỏ ra một khoản phí khổng lồ khác cho chữ ký của Lukaku.

Cứ theo cái đà nghe hơi nồi chõ như cha con họ Mã nọ, chẳng biết chừng sẽ có ngày Man United hỏi mua... Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại