HLV U22 Việt Nam thừa nhận sự may mắn trong chiến thắng sát nút Philippines

Lupo - Tú Anh |

Bị đối thủ dẫn trước, U22 Việt Nam phải nhờ đến 2 bàn thắng từ các cầu thủ vào sân thay người mới giành trọn 3 điểm.

2 bàn thắng trong 5 phút của Trần Danh Trung và Lê Minh Bình giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines trong ngày ra quân giải U22 Đông Nam Á. HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận có sự may mắn khi cầu thủ vào sân thay người ghi bàn, nhưng ông cũng khẳng định U22 Việt Nam đã chơi lấn lướt trước Philippines:

"Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu. Bàn thua xuất phát từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự và sắp tới tôi sẽ có điều chỉnh.

Việc thay 2 người, cả 2 cùng ghi bàn cũng có phần may mắn. Nhưng đó cũng là sự tính toán, chuẩn bị trước phương án của BHL ngay từ đầu. Nếu 2 người ghi bàn xuất phát ngay từ đầu chưa chắc đã có thể chơi tốt như được thay vào.

HLV U22 Việt Nam thừa nhận sự may mắn trong chiến thắng sát nút Philippines - Ảnh 1.

Mặt sân cỏ nhân tạo kèm thời tiết quá nóng khiến cầu thủ chúng tôi mất nhiều thể lực, ảnh hưởng chuyên môn. Chúng tôi đã có những điều chỉnh để các cầu thủ có thể thích nghi và chơi tốt hơn. Thanh Sơn thi đấu khá tốt, rất xứng đáng được tin tưởng. Lê Minh Bình chưa có đủ 100% thể lực nhưng đã thể hiện rất tốt khi vào sân thay người.

Xin cảm ơn cộng đồng người Việt đã đến sân rất đông cổ vũ cho chúng tôi. Tôi hy vọng những trận đấu sắp tới cũng tiếp tục được sự ủng hộ như vậy".

Ở bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV U22 Philippines thừa nhận sự lép vế của đội nhà trước U22 Việt Nam trong suốt 90 phút: 

"Tôi thấy ấn tượng với các cầu thủ Việt Nam. Kết quả thua không bất ngờ vì chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm, cần rèn luyện thêm. Các cầu thủ Philippines đuối sức về cuối nên không giữ được lợi thế dẫn trước".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại