HLV U21 Việt Nam 4 trận không thay áo vẫn đen đủi

Minh Anh |

HLV trưởng U21 Việt Nam Trịnh Duy Quang trong 4 trận thi đấu tại giải U21 Quốc tế 2017 mặc chiếc áo giống màu.

U21 Việt Nam khởi đầu giải U21 Quốc tế 2017 khá đen đủi khi ép sân U21 Thái Lan toàn phần, tạo ra nhiều cơ hội, trong đó có những cú dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc nhưng chung cuộc vẫn phải nhận thất bại 0-1.

Sau trận đấu đen đủi này, HLV Trịnh Duy Quang của U21 Việt Nam quyết định thay áo. Ông chọn mặc chiếc áo phông màu xanh đậm trong trận đấu thứ 2 và ngồi ở cabin huấn luyện để trợ lý Lương Trung Tuấn chỉ đạo các học trò ngoài đường biên. Kết quả, U21 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U21 Myanmar.

HLV U21 Việt Nam 4 trận không thay áo vẫn đen đủi - Ảnh 1.

HLV Trịnh Duy Quang (giữa) và chiếc áo xanh mặc liền 4 trận. (Ảnh: Hà Thành)

Sau trận đấu này, ông Quang chia sẻ: "Các cụ nhà ta nói, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", trận trước xui rồi, trận này phải làm gì khác cho để đổi vận".

Chiếc áo xanh đậm sau đó còn được ông Quang mặc ở 3 trận đấu tiếp theo. Cả việc để trợ lý Lương Trung Tuấn thay mình chỉ đạo ngoài đường biên cũng được ông duy trì. U21 Việt Nam cũng theo đó có thêm 1 trận thắng 4-1 trước U19 Việt Nam và trận hòa 2-2 với U21 Yokohama. Tuy nhiên, ở trận chung kết, gặp lại U21 Yokohama, U21 Việt Nam phải nhận thất bại 0-2 và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Chung kết U21 Quốc tế 2017: U21 Việt Nam 0-2 U21 Yokohama

Sau trận đấu này, ông Quang lại chia sẻ: "Như đã nói trước đó, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nên khi đội chiến thắng thì tôi vẫn giữa những ghì đó liên quan đến trận trước. Nhưng như ông cha ta nói "phúc bất trùng lai", nghĩa là không ai may mắn quá hai lần. Hôm nay tôi giành hạng Nhì cũng là hãnh diện rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại