HLV Lê Thụy Hải: “Tôi chẳng cao siêu gì đâu!”

Đại Nam |

HLV Lê Thụy Hải không bất ngờ khi đội bóng xứ Thanh phải nhận những trận thua mới đây trên sân khách. Chuyện thắng thua trong bóng đá luôn rất bình thường, không nên trầm trọng hóa vấn đề…

Khởi đầu như mơ, dấu ấn tướng Hải

Cùng với B.Bình Dương, Thanh Hóa chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Thanh không chỉ mua sắm rầm rộ lực lượng, mà còn mời được chiến lược gia kỳ cựu Lê Thụy Hải về dẫn dắt.

Tham vọng Thanh Hóa được thể hiện ngay trong trận ra quân, khi thắng dễ dàng đối thủ nặng ký HN T&T với tỷ số 3-0. Sau sự khởi đầu đầy ấn tượng này, đội bóng xứ Thanh tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng 2 chiến thắng trước Khánh Hòa (vòng 2) và Than Quảng Ninh (vòng 4).

Tiếc là ở vòng 3, đang trên đà hưng phấn thì trận đấu giữa Thanh Hóa và Đồng Tháp phải hoãn vô thời hạn vì những lý do an ninh.

Dẫu vậy, khâu xuất phát của thầy trò HLV Lê Thụy Hải ở mùa giải năm nay là quá mĩ mãn. Đặc biệt, trong lối chơi của Thanh Hóa mang đậm những dấu ấn của HLV Lê Thụy Hải.

Đó là cách chiến lược gia người Hà Đông đọc trận đấu, thay người, từ đó có những điều chỉnh rất hợp lý trong những thời điểm khó khăn.

Về tinh thần thi đấu, Thanh Hóa chơi với cả sự nhiệt huyết, những trận đấu trên sân nhà chẳng khác nào một lễ hội.

Sự thay đổi rất tích cực của Thanh Hóa dưới thời HLV Lê Thụy Hải cũng bởi lãnh đạo đội bóng giao toàn quyền quyết định về chuyên môn cho ông Hải “lơ”.

Điều này cũng có nghĩ sẽ không có những chỉ đạo kiểu can thiệp về chuyên môn với đội bóng như thời của bầu Đệ.

HLV Lê Thụy Hải sẽ phát huy được hết năng lực của mình, khi ông được tôn trọng tuyệt đối từ lãnh đạo CLB tới BHL và các cầu thủ.

Khôn nhà dại chợ

Đang có chuỗi toàn thắng 3 trận liên tiếp, bước tiến và sự hưng phấn của đội bóng xứ Thanh bị chặn đứng bởi cái tên Quảng Nam ở vòng 5.

Đó là một chuyến làm khách được dự báo khó khăn, nhưng chính HLV Lê Thụy Hải cũng không thể nghĩ Quảng Nam lại chơi tốt như vậy.


Nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn có nhiều việc phải làm.

Nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn có nhiều việc phải làm.

Trận thua 0-2 trước Quảng Nam dù sao vẫn được coi là một tai nạn, bởi ngay vòng 6, Thanh Hóa có chiến thắng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà.

Tuy nhiên, một lần nữa đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải lại không có duyên với những chuyến làm khách.

Họ thảm bại một cách khó tin trước Cần Thơ với tỷ số 2-5, làm mất đi cơ hội rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng. Đáng lo ngại hơn, trận thua “sốc” đã ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ, còn Thanh Hóa bị không ít người nghi ngờ có “vấn đề” về tư tưởng.

Thực tế, sau 7 vòng đấu, vị trí thứ 4 của Thanh Hóa cũng là kết quả khá tốt. Tuy nhiên, việc đội bóng xứ Thanh cứ đá theo kiểu khôn nhà dại chợ thì họ sẽ đánh mất những điểm số quan trọng để đua ngôi vô địch mùa này.

HLV Lê Thụy Hải chia sẻ rằng mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, còn chuyện thắng thua trong bóng đá vốn dĩ quá bình thường.

Huống hồ, Thanh Hóa đâu phải là đội bóng mạnh đá trận nào cũng giành chiến thắng, còn cá nhân ông Hải cũng không phải cao siêu gì.

“Những thất bại, những cú ngã đau là cần thiết với Thanh Hóa. Tôi chẳng trách cá nhân nào, nhưng toàn đội phải rút ra những bài học cho các trận đấu tới. V.League áp lực lắm, nhưng cũng đừng quá lo lắng”, chiến lược gia lão làng nói.

Quyết hạ HAGL lấy lại niềm tin

HLV Hoàng Thanh Tùng khẳng định những trận thua vừa qua của Thanh Hóa hoàn toàn là vì chuyên môn.

Toàn đội đang tập trung cao độ cho trận tiếp HAGL trên sân nhà tới đây, với quyết tâm giành trọn 3 điểm để trở lại cuộc đua và quan trọng hơn là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại