HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam hãy đổ máu trên sân tập!

Hải Bình |

Với HLV Hoàng Anh Tuấn, mỗi giọt mồ hôi và máu trên sân tập đều mang tới lợi ích không hề nhỏ cho U20 Việt Nam.

"Trong một buổi tập thể lực bên Đức, học trò tôi bị xây xát và đổ máu trên sân, tôi đã nhắc các học trò và muốn họ làm được, hãy đổ máu dính chấn thương trên sân tập, để rồi khi đấu sẽ có kết quả tốt, không bị đổ máu nữa.

Nếu chấn thương khi đang tập huấn bạn còn thời gian và cơ hội phục hồi, HLV cũng có thể có thêm cho mình những sự lựa chọn khác.

Nếu bạn bị chảy máu và chấn thương khi đang thi đấu, tham dự giải bạn sẽ bỏ lở rất nhiều cơ hội, đội bóng của bạn cũng mất đi một trụ cột", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về cách ông truyền lửa cho các học trò ở U20 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam hãy đổ máu trên sân tập! - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn là người rất biết cách truyền lửa cho các học trò. Ảnh: Khánh Vy.

"Khi chứng kiến Tiến Dụng bị chấn thương, tôi đã kiềm lòng vì tiếc cho cậu ta có thể đánh mất giấc mơ World Cup. Ngay lúc đó tôi đã trao đổi với PCT Trần Quốc Tuấn về những điều kiện dành cho Tiến Dụng ở hiện tại và tương lai.

Cuộc sống luôn công bằng, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, Tiến Dụng vẫn còn rất trẻ và cơ hội dự SEA Games 29 của cậu ta là rất lớn. Tôi nghĩ HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trao cho cậu ta một cơ hội khác.

Tôi muốn những cầu thủ có mặt ở World Cup sắp tới sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình được giao. Không những thế còn phải làm thay vai trò của Bùi Tiến Dụng, phải chiến đấu thêm cho đồng đội, người đã không được may mắn như mình.

Chứng kiến chấn thương của Tiến Dụng, cách cậu ta vượt qua nỗi đau, tôi bỗng nhớ đến cựu tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ, người không thể thi đấu nhưng được HLV Calisto cho ngồi xe lăn cạnh cabin đồng hành cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2002", ông Tuấn trải lòng.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam hãy đổ máu trên sân tập! - Ảnh 2.

Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam ngồi xe lăn tiếp lửa cho các đồng đội thi đấu tại AFF Cup 2002. Ảnh: Internet.

Phải nói, HLV Hoàng Anh Tuấn là người truyền lửa rất tốt cho các học trò, việc ông mượn hình ảnh của HLV Nguyễn Văn Sỹ để minh chứng cho các tuyển thủ U20 Việt Nam đã cho thấy điều đó.

AFF Cup 2002, tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ bị đứt gót chân Achilles trước ngày giải khai mạc. Lẽ thường tình, Văn Sỹ sẽ được đưa về Việt Nam để chữa trị vết thương, nhưng HLV Calisto cho Văn Sỹ được mổ ngay tại Indonesia.

Sau đó, tiền vệ Văn Sỹ đều ngồi xe lăn bên cạnh cabin ĐT Việt Nam xem các đồng đội thi đấu. HLV Calisto khi đó đã chỉ đạo các cầu thủ thi đấu trên sân rằng:

"Tất cả các bạn hãy đá thay phần của Văn Sỹ, cậu ấy vẫn ngồi đây với chúng ta". Thầy trò HLV Calisto kết thúc giải đấu với tấm huy chương đồng và trình làng lứa cầu mới tài năng như Trường Giang, Tài Em, Minh Phương, Xuân Thành...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại