HLV Deschamps nói điều bất ngờ về người hùng ĐT Pháp

Lupo |

Không ít người hâm mộ phải bất ngờ với những lời phát biểu của HLV Deschamps.

Trước Romania, ĐT Pháp đã phải đợi tới phút 89 mới có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Người hùng của trận không ai khác ngoài Payet. Anh có một pha lập công và một đường kiến tạo cho Giroud. Sau khi được thay ra, cầu thủ này đã rơi lệ vì xúc động.

Khi nghe cách mà HLV Deschamps nói về cậu học trò, các fan đã cảm thấy ngạc nhiên:

"Romania không có gì để mất, còn chúng tôi thì có mọi thứ để mất. Tôi hiểu cảm xúc mạnh mẽ bên trong Payet, cậu ấy đã tiến được một chặng đường rất dài chỉ sau một thời gian ngắn.

Tôi sẽ tìm cách để giúp cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn trong các trận tới, để đảm bảo không có gì không tốt xảy ra với Payet".

Nhận xét về trận đấu, chiến lược gia 47 tỏ ra bình thản: "Chơi trận mở màn không bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi đã bỏ lỡ các cơ hội, phạm sai lầm nhưng điều quan trọng là Pháp đã giành chiến thắng.

Tôi không trách Evra về pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty. Cậu ấy đã phòng ngự tốt trong cả trận và là một phần quan trọng của bộ tứ vệ".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Iordanescu của Romania cũng không quá tiếc nuối vì kết quả: "Tôi muốn cảm ơn các CĐV, họ luôn ở bên chúng tôi kể các những lúc khó khăn nhất. Trên thực tế, chúng tôi đã vô hiệu hóa được gần như hoàn toàn các mũi tấn công của ĐT Pháp".

Payet, người hùng của trận đấu, chia sẻ: "Căng thẳng và áp lực bủa vây lấy tôi. Nếu hôm qua ai đó nói với tôi mọi chuyện sẽ diễn ra như hôm nay, tôi sẽ không dám tin đâu. Tôi như vỡ òa sau khi ghi bàn thắng thứ hai cho ĐT Pháp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại