Tử hình người đàn ông ôm mộng làm giàu bằng heroin

havan |

Thấy cô em họ dáng vẻ giàu có, đeo trang sức đắt tiền nên anh ta đồng ý tham gia đường dây mua bán heroin liên tỉnh.

Ngày 24/6, TAND Hà Nội xét xử Lưu Văn Hoán (42 tuổi, Bắc Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công tố, 2h sáng 4/6/2010, cảnh sát phát hiện Hoán đưa một hòm gỗ lên xe taxi tại đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Cảnh sát kiểm tra và thu giữ 12 bánh heroin (4,2 kg). Hoán khai, một tháng trước anh ta thấy cô em họ Thân Thị Nga (32 tuổi) về quê chơi. Trông Nga xúng xính vàng trên người, Hoán ngỏ ý muốn được giúp đỡ làm ăn để mong có hy vọng đổi đời như em.

Đầu tháng 6/2010, Hoán nhận được điện thoại của Nga bảo xuống bến xe Bắc Ninh bàn công việc cụ thể. Hoán nhận lời vận chuyển heroin cho Nga. Sáng 3/6/2010, tại bến xe Bắc Ninh, Nga đưa cho Hoán một bao tải dứa bên trong đựng quần áo và gói tiền để đi lấy “hàng”.

Bị cáo Hoán trước vành móng ngựa. Ảnh:L.H.Q

Hoán giao tiền và nhận hòm chứa ma túy tại bến xe Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) của một người, rồi lên xe khách xuôi về Hà Nội. Khi đang chuyển “hàng” lên taxi, Hoán bị bắt quả tang.

Tại phiên xử, Hoán cho rằng không mua bán ma túy như cáo trạng đã truy tố, mà chỉ tham gia vận chuyển. HĐXX khẳng định việc làm của bị cáo đã cấu thành đầy đủ hành vi mua bán trái phép heroin. Việc "vận chuyển" là một trong các chuỗi hoạt động của hành vi này. HĐXX tuyên phạt Hoán án tử hình. Với những người liên quan vụ án theo lời khai của Hoán, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan tố tụng tách thành vụ án riêng để xử lý sau.

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại