Trường gà dưới chân cầu Chà Và

havan |

Trường gà nằm dưới chân cầu Chà Và hoạt động công khai giữa ban ngày, mỗi trận đều tụ tập gần cả trăm con bạc tham gia sát phạt.

Trường gà nằm dưới chân cầu Chà Và (thuộc địa phận P13Q5) hoạt động công khai giữa ban ngày, mỗi trận đều tụ tập gần cả trăm con bạc tham gia sát phạt. Từ trong Tết đến nay, trường gà này vẫn ngang nhiên tồn tại...

THÂM NHẬP TRƯỜNG GÀ

Trưa 21-5-2011, theo chân C., một tay cá độ ở khu Chợ Lớn, chúng tôi đến một quán cà phê cóc trước Trường Trung cấp Nghề Bến Thành trên đường Ngô Nhân Tịnh, P13Q5. Tại đây có gần 20 con bạc đang sôi nổi bàn tán về những chú “chiến kê” sẽ lâm trận.

C. cho biết hôm nay diễn ra trận huyết chiến giữa một chú gà điều của trùm H. ở quận 8 và một con gà tía. Ngồi cạnh tôi, một tay cá độ cho biết con gà điều có biệt danh “thần kê”. Nó đã chiến đấu hơn 10 trận nhưng chưa thua trận nào, H. tậu về với ý định mang sang Campuchia “kiếm tiền”. Để rinh được chú “thần kê” này, nghe nói H. đã phải chi đến gần 20 triệu đồng. Sau thời gian dưỡng sức, nay nó được mang ra “thử cựa” coi như tập dượt trước khi “mang chuông đi đánh xứ người”.

Khoảng 30 phút sau, các tay cá độ đến mỗi lúc một đông. Lúc này, hai nài đặt hai chú “chiến kê” lên cân. C. cho biết, cũng như trong đấu võ, các “chiến kê” phải phân ra các hạng cân khác nhau để đảm bảo tính công bằng. Xung quanh, các biện gà liên tục ghi chép số tiền cáp độ của những con bạc.

Sau khi mọi thỏa thuận cáp độ gần như hoàn tất, cả nhóm rầm rộ kéo nhau ra trường gà. Trường gà ở đây là khoảng đất trống nằm ngay bên dưới cầu vượt Chà Và, kế bên đại lộ Võ Văn Kiệt. Điểm lợi thế của trường gà này là xung quanh trống trải, rất dễ dàng cho việc cảnh giới.

Lúc này, vây quanh trường gà có khoảng hơn 50 con bạc. Để tăng thêm độ nóng của trường gà và kích thích máu cá độ của người chơi, hai nài gà thả hai con lao vào giao chiến. Nhưng cũng chỉ để tung vài chiêu sau đó chúng lại được bắt ra, chủ yếu để cho những con bạc khát máu xem chân “chiến kê” của mình mà đặt thêm tiền cá cược. Hai chú “chiến kê” vừa được kéo ra cũng là lúc các con bạc nhao nhao điều chỉnh tiền cáp độ. “Tôi đặt con điều thêm 1 triệu”, “Tôi thêm 4 triệu”, “Tôi thêm con tía”... làm cho khung cảnh lại càng thêm náo nhiệt. Các tay biện gà liên tục ghi chép và thúc giục các con bạc đặt thêm.

Sau khi các con bạc hoàn tất phần điều chỉnh mức cá cược của mình, lúc này hai chú “chiến kê” mới được các nài gắn cựa inox để quyết chiến. Hai con hăng máu lao vào nhau tung những cú đá phành phạc. Chỉ 5 phút sau, con điều đã hạ đo ván con gà tía bằng một cú đá hiểm vào đầu khiến đối thủ chết tươi.

Sau cú đá của con điều là tiếng hả hê của những người thắng cuộc và cả những tiếng than vắn thở dài của những tay thua độ. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng khoảng 20 phút, sau đó cả nhóm lại kéo về quán cà phê để phân chia tiền thắng độ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trường gà này do một người tên K. (ngụ P1Q6) làm trùm. Mỗi ngày, từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều có ít nhất một trận, những ngày cuối tuần thường có từ 3 đến 4 trận. Mỗi con bạc sau khi thắng độ phải chung chi cho K. từ 200.000 - 400.000 đồng. Nếu có gà mang sang đá phải chi 400.000 đồng gọi là tiền sân bãi.

Trường gà bên cầu Chà Và (ảnh chụp ngày 25-5-2011)

TÁN GIA BẠI SẢN VÌ CÁ ĐỘ

Trong những lần cùng C. thâm nhập các trường gà ở khu vực quận 5, 6 và 8, chúng tôi được nghe rất nhiều trường hợp phải khuynh gia bại sản vì trót mê mẩn những chú chiến kê.

M. (ngụ quận 2) được thừa kế từ bố mẹ một khối tài sản kếch xù. Những tưởng cuộc đời của M. sẽ toàn là màu hồng với một gia đình êm ấm cùng vợ đẹp, con ngoan. Thế nhưng chỉ vì mê đá gà mà M. mất tất cả.

Lúc đầu M. cũng chỉ là chơi cho vui, sau đó là men theo những trường gà trong các quận ngoại thành. Khi máu me cá độ ngày một lớn, M. sang cả Campuchia. Những trận sát phạt bên kia biên giới khiến M. nhiều khi sạch túi, buộc phải viết giấy nợ gửi về nhà cho người thân mang tiền sang chuộc. Không chịu nổi máu me cá độ của chồng, người vợ dẫn con về bên ngoại và đâm đơn ly dị. Giờ đây, lâm vào cảnh trắng tay, M. suốt ngày chìm ngập trong rượu chè.

“Nếu không trót mê đá gà, đời tôi đã không khổ ra ri”, đó là lời tâm sự của L., một con bạc từng có mặt trong hầu hết các trường gà ở TPHCM và các vùng lân cận. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, tốt nghiệp cấp 3, L. rời quê vào nam lập nghiệp. Nhờ cần cù và biết tính toán, L. nhanh chóng tạo lập cho mình một cơ ngơi khá với một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Công việc làm ăn đang trên đà phát đạt thì L. vướng vào niềm đam mê đá gà. Từ đó công việc kinh doanh sa sút, của cải trong nhà nối gót ra đi. Chỉ sau một thời gian, L. mang nợ gần 2 tỷ đồng. Nhà cửa, vật dụng bị các con bạc xiết hết. Giờ L. phải sống cảnh trốn chui trốn nhủi.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại