Trở về từ cõi chết quyết vạch mặt kẻ thủ ác

lananh |

Nạn nhân bị một kẻ vô nhân tính cưỡng bức và đâm liên tiếp vào vùng kín đến nỗi bà phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bà Nguyễn Thị L. đã dần bình phục sức khỏe

Hôm qua (17/11/2010), trao đổi với PV báo ĐS&PL, Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng CA huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết: Hiện đã xác định được nghi phạm nhưng còn phải chờ thu thập thêm chứng cứ...

Nạn nhân chưa hết kinh hoàng

Những số báo trước, ĐS&PL đã đăng tải loạt bài nghi án bạo dâm ở Bắc Ninh, mà nạn nhân là bà Nguyễn Thị L, trú tại Nhân Hoà, Quế Võ, Bắc Ninh. Bà L, đã 45 tuổi và bị liệt nửa người suốt 17 năm qua. Đêm ấy, khi bà L, đang ở một mình trong nhà, một kẻ vô nhân tính đã đẩy cửa, cưỡng bức và đâm liên tiếp vào vùng kín đến nỗi bà phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, báo ĐS&PL đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả chia sẻ với nỗi đau của bà L, đồng thời bày tỏ sự bức xúc, căm phẫn với hành vi vô nhân tính của thủ phạm. Trở lại vùng quê Bắc Ninh, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này.

Hiện trường của vụ việc đang gây xôn xao dư luận

Bà Nguyễn Thị Hà, chị gái của nạn nhân cho biết, sức khoẻ của bà L. tiến triển khá tốt, tinh thần đã ổn định và có thể nhớ đến từng tình tiết nhỏ trong đêm xảy ra sự việc. Bà Hà cũng cho biết sau gần một tháng ăn cháo, giờ bà L, đã có thể ăn được cơm. Gia đình đang giúp bà tập đi từng bước nhỏ để dần trở về cuộc sống. Dù vết thương đã dần lành lại nhưng mỗi khi vận động mạnh bà lại bị đau. Đêm tối vẫn luôn là một nỗi ám ảnh, khiến bà L. lo sợ, nhiều đêm bà L. vẫn vùng dậy trong sự hoảng loạn. Chính vì thế mặc dù sức khoẻ của bà L. đã tốt hơn nhưng ngày nào mấy chị em gái của bà cũng phải túc trực trông nom, động viên an ủi.

Thương xót trước tình cảnh tội nghiệp, nhiều người dân ở trong thôn, xóm đã đến hỏi thăm, động viên bà L.. "Từ ngày ra viện đến nay, ngày nào cũng có đến chục người đến hỏi thăm bệnh tình. Thậm chí có những người không quen biết cũng đến động viên và chia sẻ với nỗi đau của em gái tôi cùng gia đình", bà Hà cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, nơi bà L sinh sống cho biết: Sự việc đau lòng của bà L đã làm cho tất cả người dân trong xã, huyện bức xúc. Vì thế đã có rất nhiều tổ chức và cá nhân đến để chia sẻ với hoàn cảnh của bà L. như Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Võ, tất cả các ban ngành đoàn thể của xã và thôn. Chi hội phụ nữ của thôn cũng tiến hành quyên góp giúp đỡ bà L. Bà Hương vui mừng thông báo: Hơn 90% chị em phụ nữ trong thôn tự nguyện tham gia ủng hộ để góp phần giúp đỡ bà L trả tiền viện phí và khắc phục những khó khăn trước mắt. Vừa lau khuôn mặt còn mướt mồ hôi của em gái, bà Hà vừa rưng rưng, "Tất cả những sự động viên, giúp đỡ của mọi người trong lúc này với em gái tôi và gia đình đều rất đáng quý. Gia đình tôi thực sự cảm động trước sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người trong thời gian qua".

Đã xác định được nghi phạm

Từ khi hay tin bà Nguyễn Thị L. bị hại đến nay, dư luận khắp xã và huyện nơi bà L sinh sống không chỉ thể hiện sự thương cảm với bà L. mà còn tỏ ra hết sức bức xúc vì hành vi táng tận lương tâm của hung thủ. Bà Nguyễn Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn chia sẻ "Người bình thường bị bạo hành như vậy đã khiến người dân bức xúc rồi. Đằng này lại làm việc táng tận lương tâm ấy với một người đã ốm đau bệnh tật liên miên suốt mười mấy năm thì ai mà không bức xúc. Không thể để một người ác như thế sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong khi cô L. phải chịu nhiều đau đớn thiệt thòi đến thế".

Theo thông tin từ người nhà bà L. sau khi bà ra viện, cơ quan công an có đến để lấy lại lời khai. Tại thời điểm cung cấp thông tin về hung thủ và những tình tiết của vụ án với cơ quan công an, sức khoẻ của bà đã phục hồi, tâm lý đã ổn định và không còn hoảng loạn. Bà có thể nhớ khá rõ khuôn mặt, dáng người và có thể nhận dạng được hung thủ. Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân cho biết, kể từ khi lấy lời khai của bà L. đến nay đã hơn 1 tháng nhưng chưa thấy cơ quan chức năng có phản hồi. "Dù người đó có là ai đi chăng nữa mà có hành động dã man với em gái của tôi như vừa qua thì chúng tôi quyết tâm tìm đến cùng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm lại sự công băng cho em gái tôi", bà Nguyễn Thị Hà cho biết.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng CA huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết: “Hiện tại đã có nghi phạm nhưng chưa chuyển hóa, đấu tranh được vì chưa có đủ cơ sở để truy tố đối tượng này. Bởi sự việc diễn ra trong đêm tối nên nạn nhân không thể xác định rõ được. Đối với chứng cứ thì phải có 2 nhân chứng trở lên, nhưng ở vụ việc này, ngoài bị hại ra cần phải có một nhân chứng nữa mới quy kết được. Tuy nhiên, cơ quan Công an vẫn tiếp tục điều tra vụ việc để nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước pháp luật. Khó nhưng không phải không làm được”.

Theo ĐSPL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại