Nhà báo Ấn Độ ‘tố’ cảnh sát Thái quấy rối

havan |

Một phóng viên của tờ báo tiếng Anh ‘The Nation’ ở Thái Lan đưa ra tuyên bố rằng ông cùng con trai đã bị đe dọa bởi cảnh sát Thái.

Bài đăng trên trang trực tuyến của 'The Nation'.

‘The Nation’ là một ấn bản tiếng Anh của công ty chuyên về xuất bản - truyền thông Nation Multimedia Group, được thành lập bởi một số nhà báo Thái, có trụ sở chính tại thủ đô Bangkok.

Nguyên văn câu chuyện của biên tập viên thể thao Cherian George được tờ ‘The Nation’ đăng tải như sau:

“Đang đi bộ dọc theo đường Sanphawut vào khoảng 4:30 chiều thứ năm, 13/1, tôi và con trai đã bị một nhóm ba người đàn ông chặn lại tại chỗ đối đối diện với ngôi chùa Trung Quốc, một trong số đó có mặc cảnh phục.

Họ gật đầu với nhau, sau đó dừng chúng tôi lại và hỏi rằng chúng tôi có phải người Ấn Độ không. Tôi trả lời là đúng rồi và chìa cho họ giấy phép lái xe và thẻ chứng minh của tờ The Nation, nơi tôi làm việc. Một người trong nhóm đó tỏ ra hung hăng: "Ông không phải nói nhiều. Chúng tôi đến từ cơ quan xuất nhập cảnh. Chúng tôi muốn xem hộ chiếu của ông." Một người đàn ông khác bước ra từ ghế sau một xe bán tải Toyota Vigo gần đó và đẩy chúng tôi vào xe, móc lấy ví của tôi (trong đó có thẻ CMND, giấy phép lái xe thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và tiền mặt), còn hai người của nhóm ban đầu thì đúng ở phía trước.

Chúng tôi nói với họ rằng đã để hộ chiếu ở nhà, và họ nói sẽ đưa chúng tôi về đến tận nơi. Nhưng sau đó họ tăng tốc đi quá khu nhà chúng tôi rồi nói với chúng tôi rằng "hãy ngậm mồm", và rằng họ đang đưa chúng tôi đến cục Di trú. Tôi yêu cầu lấy lại ví tiền của mình. Thay vì rẽ phải qua đường Suan Plu để đến Văn phòng cục Di trú họ lại rẽ trái theo đường Thanon Thangrot Fai Sai Kao và hướng tới Samrong. T

ôi nói tôi cần phải gọi điện cho văn phòng làm việc và thông báo rằng chúng tôi đang bị đưa tới cục Di trú, nhưng họ từ chối. Trong lúc hoang mang, tôi thấy người đàn ông ngồi cạnh đang cố rút nhẫn cưới của tôi khỏi ngón tay. Rõ ràng là tất cả bọn họ lúc đó đang say rượu và tìm cách có tiền nhanh chóng từ những người nước ngoài vô tội.

Tôi đã tìm cách đoạt lại chiếc nhẫn của mình và cố gắng gọi cho tòa soạn, nhưng một người đàn ông ở phía sau đã giật lấy điện thoại di động của tôi. Con trai tôi lên tiếng phản đối, liền bị tên lái xe mắng là “nói quá nhiều” và dọa bắn.

Tôi nói với họ rằng họ không giống như những cảnh sát thực sự (có hai người mặc thường phục), và yêu cầu được xem thẻ. Họ cùng lúc chìa thẻ của mình ra và nói: "Sao ông dám hỏi những câu kiểu như vậy? Chúng tôi không thích The Nation. Ông đang chống lại cảnh sát. Ông sẽ được đem tới Pattaya và xử bắn.”

Chúng tôi hỏi họ muốn gì. Người "cảnh sát" bên cạnh chúng tôi lôi ra một túi ni lông và ra lệnh buộc chúng tôi để hết đồ đạc của mình vào đó. Con trai tôi phản đối. Người này liền cố tra còng số vào tay nó. Người ngồi ghế phía trước rút súng ra trỏ vào con trai tôi, nói nó “đáng chết”.

Tìm kiếm lối thoát, chúng tôi hạ thấp cửa kính xe. Chiếc xe bán tải sau đó đi chậm lại lúc đến một ngã tư, và chúng tôi liền chộp lấy cơ hội của mình, đánh nhau với các "cảnh sát" để mở cửa xe. Tôi đã bẻ được tay mở cửa bên mình xuống đúng lúc nó đang đi sát với xe khác, khiến tên đang lái xe rú lên còn các đồng sự của hắn thì cố chặn chúng tôi lại. Chúng tôi bắt đầu la hét kêu cứu để thu hút sự chú ý.

Tên lái xe hoảng sợ, lái xe vào lề đường bên phải, và chúng tôi tìm cách nhảy ra ngoài. Chiếc xe bán tải có biển số 5342 sau đó tăng tốc, đi ngược chiều giao thông trên đường.

Chúng tôi đã bị sốc nặng, nhưng biết rằng mình còn rất may mắn bởi tình hình có thể đã tồi tệ hơn dưới bàn tay của những kẻ say rượu mất kiểm soát có súng trong tay và tự nhận mình là cảnh sát. Đó là một thử thách dựng tóc gáy, và thực sự là cơn ác mộng đối với cậu con trai 17 tuổi của tôi. Đây là Bangkok, không phải là vùng đất cằn cỗi ở Pakistan hay Irắc, và chưa từng có người nào trong bộ đồng phục cảnh sát có thể đi lang thang trên đường ‘săn’ người nước ngoài.

Tôi thấy sợ khi nghĩ tới hậu quả khi những điều tương tự xảy ra với vợ tôi hay bất kỳ người phụ nữ nào ít có khả năng bảo vệ bản thân.”

Câu chuyện đã được bàn tán rộng khắp trên các diễn đàn trực tuyến với những ý kiến trái chiều. Một vài người nói đã từng ngeh kể về chuyện tương tự từ bàn bè đi du lịch Thái. Một vài người cho rằng chuyện mua đồng phục và các phụ kiện như cảnh sát thật ở Thái rất dễ dàng.

Một vài người nhận định câu chuyện trên có gì đó rất đáng nghi: với thẻ cảnh sát, 3 người đàn ông rất có thể là nhân viên chìm, và chắc chắn là bình thường sẽ không ai nghĩ đến chuyện ‘chiến đấu’ với họ khi một khẩu súng đang ngắm giữa đầu con trai mình, và cuối cùng thoát ra an toàn khi xe đang di chuyển.

Còn theo cách phản ánh của ‘The Nation’ (Nation journalist held up at gunpoint by 'police'), có lẽ họ cũng nghĩ những người đàn ông hung hãn trong câu chuyện trên không phải cảnh sát, và không có đơn tố cáo chính thức nào được đưa ra.

Theo Congluan.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại